Hành trình đặc biệt của cựu binh từ quê Bác đến thành phố mang tên Bác
(Dân trí) - "Tôi chưa từng thấy cuộc diễu binh nào hoành tráng thế. Tận mắt theo dõi diễu binh, thấy các cháu bước đi mạnh mẽ, vững vàng, tôi cảm thấy tự hào, vui sướng", cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ.

Chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ của gia đình ông Trần Văn Thanh (SN 1950, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An) khi ông vừa trở về sau hành trình dài. Cựu chiến binh đã bước sang tuổi 76, khuôn mặt đã sạm đi, hai mu bàn tay đen bóng bởi nắng gió, bụi đường nhưng tinh thần sảng khoái, vui vẻ.
"Đi giữa lòng nhân dân"
Người lính đã từng tham gia cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, hào hứng khi nhắc tới hành trình "khó có lần thứ 2" - chạy xe máy vượt hơn 1.300km từ Nghệ An vào TPHCM - để xem diễu binh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ với phóng viên Dân trí về hành trình đặc biệt của mình (Ảnh: Hoàng Lam).
Với chiếc xe máy cà tàng, ông rời nhà vào lúc 10h10 ngày 17/4, đến TPHCM ngày 26/4, để sáng 30/4, đã có mặt trong hàng chục nghìn người dân hòa vào không khí ngày đại lễ.
"Tôi có tuổi rồi, nói chạy xe máy từ Nghệ An vào TPHCM, chắc chắn bà ấy (bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông) sẽ không cho đâu nên... phải trốn đi. Trước khi đi, tôi có viết giấy để lại cho vợ, chỉ nói đi chơi thôi", cựu chiến binh cười khi nhắc lại câu chuyện "trốn vợ đi chơi" của mình.
Bà Nguyễn Thị Hải, dù chồng đã trở về an toàn, mạnh khỏe nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt khi chúng tôi nhắc tới câu chuyện ông Thanh trốn vợ chạy xe máy vào TPHCM.

Ông Thanh và vợ kiểm tra tư trang, vật dụng sau chuyến đi (Ảnh: Hoàng Lam).
Theo lời kể của bà Hải, trưa 17/4, đi chợ về, bà không thấy chồng ở nhà như thường lệ, trên bàn có một mảnh giấy, nội dung: "Ông đi chơi, bà ở nhà mạnh khỏe nhé! Ông Thanh! Kính chào bà một lần nữa". Tưởng chồng đùa hay đang đi chơi loanh quanh, bà Hải cũng không để tâm lắm.
Đến giờ cơm trưa, không thấy ông về ăn như thường lệ, chiếc xe máy gần 3 năm nay ông Thanh ít sử dụng cũng không còn thấy ở nhà, bà Hải bắt đầu lo lắng.
"Tôi nghĩ ông gửi xe máy trên Hội cựu chiến binh, đi thăm chiến trường xưa với các đồng đội như mấy lần trước. Lúc ra chợ, mấy người bật điện thoại lên cho xem, tôi tá hỏa thấy ông chạy xe máy. Ông ấy bị cao huyết áp, tiểu đường, lại có tuổi rồi. Tôi bảo các con gọi điện bảo bố về nhưng ông ấy bảo đừng lo", bà Hải kể.

Bà Hải đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau cuộc "trốn vợ đi xem diễu binh" bằng xe máy của chồng (Ảnh: Hoàng Lam).
Nghe vợ "tố", ông Thanh cười hiền hậu. Bản thân ông cũng có những tính toán cho riêng mình. Không phải ông không có lựa chọn khác, nhưng quyết định chạy xe máy, người lính già kinh qua nhiều nhiệm vụ khác nhau không cho rằng bản thân đang mạo hiểm.
Ngoài việc thắp hương cho các đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, được chứng kiến lễ diễu binh, ông mong muốn được cảm nhận từng tấc đất của Tổ quốc trên chặng đường từ quê hương Bác Hồ vào thành phố mang tên Bác, tận mắt thấy cuộc sống của người dân đã thay đổi ra sao sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất, hòa bình.
Với đầy đủ thuốc men, lương thực, vật dụng cần thiết mang theo, ông Thanh không đặt ra mục tiêu quãng đường di chuyển mỗi ngày mà tùy tình hình sức khỏe, thời tiết. Cùng chiếc xe máy cà tàng, ông đi qua những thành phố, những làng mạc, chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu của công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước.

Ông Thanh gặp thanh niên đã xăm hình ảnh về chuyến đi của ông trên ngực (Ảnh: Page Nghệ An).
Trong chuyến đi của ông, ngoại trừ một vài sự cố xe nhỏ và một lần bị hết xăng khi lên đèo Hải Vân (Đà Nẵng), cơ bản đều theo lộ trình đã vạch sẵn.
"Điều đặc biệt nhất là tôi được nhân dân giúp đỡ, ủng hộ trong suốt chuyến đi. Đi đến đâu, tôi cũng được mọi người mời ăn cơm, uống nước, lo cho chỗ nghỉ ngơi, kiểm tra xe cộ, có người còn ngỏ ý tặng xe máy mới nhưng tôi xin phép từ chối", ông Thanh chia sẻ.
Cựu chiến binh này chia sẻ ông không nghĩ rằng hành trình của mình lại nhận được sự quan tâm đặc biệt như thế, cũng không nghĩ rằng mình có nhiều người hâm mộ đến vậy. Những điểm ông nghỉ ngơi trên đường đi, nhiều người nhận ra, đến xin chụp ảnh, trong đó có những em bé và nhiều cụ già... Ông hạnh phúc gọi hành trình của mình là "đi giữa lòng nhân dân".
Niềm tự hào của người lính già
Ngày 27/4, ông Thanh có mặt tại TPHCM. Đây không phải là lần đầu tiên người cựu chiến binh này đến thành phố mang tên Bác. Nhưng có mặt ở thành phố hiện đại và phát triển bậc nhất cả nước, trong rực rỡ cờ hoa, trong không khí chuẩn bị cho đại lễ, ông lâng lâng niềm hạnh phúc lớn lao.
Người lính già, với sự hỗ trợ của nhiều người dân và các bạn trẻ cùng các cơ quan chức năng, đã dành thời gian tham quan thành phố, theo dõi chương trình bắn pháo hoa, hòa mình vào nhân dân trong các buổi hợp luyện của lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Điều ông không ngờ là nhận được tấm vé mời của ban tổ chức để có một vị trí dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, theo dõi cuộc diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4.
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, ông đã nhắc tới câu chuyện này với lòng cảm kích, bởi dù trăm công nghìn việc chuẩn bị cho đại lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các cơ quan, tổ chức vẫn hết sức quan tâm, dành cho ông sự ưu ái đặc biệt này.
"Có mặt trong lễ kỷ niệm, tôi xúc động vô cùng. Trong đời tôi chưa thấy cuộc diễu binh nào hoành tráng như thế. Được tận mắt chứng kiến những bước đi mạnh mẽ, vững vàng của các cháu, tôi cảm thấy tự hào, vui sướng", cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ.
Là người lính, ông tự hào bởi sự lớn mạnh không ngừng của quân đội, về lực lượng tiếp nối truyền thống ngày càng tinh nhuệ, làm chủ các loại vũ khí, khí tài ngày càng hiện đại "có thể sánh với 5 châu, 4 bể".

Toàn cảnh lễ diễu binh được ông Thanh đánh giá là "hoành tráng nhất" mà người cựu binh này từng được chứng kiến (Ảnh: Mạnh Quân).
Hành trình vượt hơn một nghìn cây số bằng xe máy của người lính già đã cán đích, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ông trở về nhà với người vợ tào khang, với các con cháu trên chuyến tàu thống nhất tối 6/5. Với ông, điều đọng lại sau hành trình ấy là tình cảm của nhân dân, đặc biệt là của các bạn trẻ dành cho người lính năm xưa.
Ông không cho rằng chuyến đi của mình là hành trình truyền cảm hứng hay điều gì khác lớn lao, mà chỉ là chuyến đi và tận mắt thấy sự đổi thay của đất nước, để được cảm nhận tình yêu Tổ quốc của các thế hệ sinh ra sau chiến tranh.
"Các cháu quý mến tôi, quý mến một cựu chiến binh, tất nhiên sẽ yêu quý Tổ quốc và luôn có lòng biết ơn những người đã cống hiến tuổi xuân, cống hiến xương máu và cả tính mạng cho nền độc lập, hòa bình hôm nay. Tôi mong rằng, các cháu, bằng sức trẻ và trí tuệ của mình, bằng lao động trí óc và chân tay để góp sức xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh", cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ.