Con gái cựu binh chạy xe máy xuyên Việt: "Bố về, cả nhà thở phào nhẹ nhõm"
(Dân trí) - Sau khi đi xe máy từ Nghệ An vào TPHCM tham dự lễ diễu binh, diễu hành và tham quan những địa điểm nổi tiếng, cựu chiến binh Trần Văn Thanh đã lên tàu hỏa và về đến quê nhà Nghệ An an toàn.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hồng Yến (SN 1980, Nha Trang) - con gái cụ Trần Văn Thanh (SN 1950, Nghệ An) - cho biết, bố chị đã về nhà an toàn bằng tàu hỏa lúc 21h ngày 5/5.
Chị Yến nói, sau khi xem lễ diễu binh vào sáng 30/4, ông Thanh ở lại TPHCM thêm ít ngày, đi Metro, tham quan nhiều địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng như Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trước khi trở về Nghệ An.

Cụ Trần Văn Thanh lúc chuẩn bị lên xe lửa trở về Nghệ An hôm 4/5 (Ảnh: M.K.)
Thời gian ông Thanh ở TPHCM, chị Yến luôn kề cận bên bố. Khi ông lên tàu về lại Nghệ An, chị Yến cũng quay về Nha Trang để tiếp tục công việc. Chị Yến tâm sự, nhờ chuyến đi đặc biệt của bố, mà chị và bố đã có thời gian đáng nhớ bên nhau.
"Tôi lập gia đình và làm việc tại Nha Trang, lâu lâu mới về quê thăm bố mẹ. Lần này tôi gặp bố tại TPHCM, là lần gặp lại sau khoảng 2 năm, tôi rất hạnh phúc. Bố có chuyến đi trọn vẹn, khiến tôi và gia đình rất vui. Song, bố về đến nhà, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm", chị Yến cho hay.
Chị cho biết cựu chiến binh Trần Văn Thanh là người thích tự do, không muốn bị ràng buộc hay phụ thuộc vào con cái. Khi ông muốn vào TPHCM tham gia lễ diễu binh, diễu hành, gia đình đã có kế hoạch đi cùng, hoặc sắp xếp để ông đi máy bay cho thuận tiện.
Thế nhưng, ông Thanh nhất quyết từ chối. Ông nói chuyến này ông đi với đồng đội, đi chơi một mình cho thoải mái. Ông Thanh muốn dùng chính chiếc xe máy cũ của mình, chậm rãi đi dọc các cung đường, nhìn ngắm quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Hay tin ông Thanh đã bắt đầu hành trình Nghệ An - TPHCM bằng xe máy, gia đình ông không khỏi lo lắng. Theo lời con gái ông Thanh, ông có điện thoại nhưng không thông thạo cách dùng và hiếm khi dùng.
Trong suốt hành trình từ Nghệ An vào TPHCM, ông Thanh cũng có gọi điện báo tin cho chị Yến biết, nhưng số lần thưa thớt, bởi ông dành thời gian tận hưởng chuyến đi.
"Khi bố bắt đầu được mọi người chú ý trên mạng xã hội, có nhiều người đi đường cũng xin số điện thoại tôi từ bố, để cập nhật hành trình của ông cho tôi biết. Theo dõi trên mạng xã hội, nhìn thấy bố được mọi người yêu quý, giúp đỡ, nấu ăn cho, tôi cũng phần nào yên tâm", chị Yến tâm sự.

Cụ Trần Văn Thanh tự chạy xe máy, vượt quãng đường gần 1.400km từ Nghệ An vào TPHCM xem diễu binh dịp 30/4 (Ảnh: Sỹ Giang).
Ở tuổi 75, ông Thanh vẫn minh mẫn, thích đi lại và hừng hực khí thế. Ông còn nói ngày 2/9 tới sẽ tiếp tục có chuyến đi Thủ đô Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành. Về điều này, chị Yến cho biết gia đình không dám để ông đi đường xa bằng xe máy nữa.
"Gia đình thì muốn ông nghỉ ngơi, sợ ảnh hưởng sức khỏe của ông, nhưng chuyện sắp tới thì cũng chưa biết thế nào", chị Yến cho hay.
Ông Phan Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP Vinh - xác nhận, ông Trần Văn Thanh hiện trú tại phường Quang Trung, là hội viên Hội cựu chiến binh phường Quang Trung.
Qua mạng xã hội, địa phương nắm bắt được thông tin ông Thanh thực hiện hành trình di chuyển bằng xe máy vào TPHCM theo dõi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Theo chia sẻ của ông Thanh, ngày 17/4, ông rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình.
Ngày 18/4, ông dâng hương các đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Sau đó, ông vào Thành cổ Quảng Trị - nơi đồng đội của ông hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Ngày 27/4, ông Thanh đến TPHCM.
Nói về hành trình của mình, ông Thanh chia sẻ: "Tôi tự đi thôi, ban đầu vợ con cũng không ủng hộ đâu, vì tuổi tác tôi đã lớn, chạy xe máy quãng đường xa nguy hiểm. Nhưng biết nguyện vọng của tôi rồi thì vợ con, các cháu cũng ủng hộ".