PhotoStory

"Cụ thị" hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Cây thị trong khuôn viên Đền thờ Tướng công Đặng Đình An ước tính hơn 400 năm tuổi. Dẫu rỗng ruột, cây đại thụ vẫn sống khỏe, cành lá xanh tốt quanh năm.

Cây thị hơn 400 năm tuổi dẫu rỗng ruột vẫn xanh tốt (Video: Dương Nguyên).

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 1

Đền thờ Tướng công Đặng Đình An ở thôn 6, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đền thờ nằm khiêm tốn, mặt hướng về khu dân cư, lưng dựa vào núi Hồng Lĩnh.

Di tích này đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2006.

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 2

Khuôn viên đền thờ đang lưu giữ nhiều di sản văn hóa gắn với danh tướng Đặng Đình An như bia đá Đặng tướng quân, tượng đá chân dung tướng công, cây thị cổ thụ và nhiều cây gỗ nguyên sinh của núi rừng Hồng Lĩnh.

Theo nội dung văn bia, Đặng Đình An, sinh ngày 10 tháng 6 năm Nhâm Tý (1612), người làng Trung Lao, xã Yên Lạc, huyện Nghi Xuân. Trung Lao ngày nay là thôn 6, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Tướng quân Đặng Đình An sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng ở Đàng Ngoài, là con trai Thự vệ sự Tài Lương hầu, được truy phong Trường Khánh đại vương.

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 3

Tướng quân Đặng Đình An có danh tiếng lớn, khí tiết ngời ngời, được chúa Trịnh vua Lê khen ngợi, thăng làm Anh Vĩ tướng quân Cẩm y vệ Đô Chỉ huy sứ. Niên hiệu Vĩnh Trị thứ 4, tướng Đặng Đình An được thăng làm Tham đốc Thần vũ, tước Khuông Lộc hầu.

Đặng Đình An có công với dân với nước, được người dân xứ Nghệ tôn bầu làm Hậu thần, lập bia ghi công, tạc tượng đá và đền thờ lạy.

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 4

Trong khuôn viên di tích Đền thờ Tướng công Đặng Đình An có cây thị cổ thụ cao lớn, ước tính hơn 400 năm tuổi.

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 5

Ông Nguyễn Tiến Ích (84 tuổi) - người trông coi di tích Đền thờ Tướng công Đặng Đình An - cho biết cây thị cổ thụ này cao khoảng 15m, đường kính gần 1,3m, hơn 3 người lớn dang tay mới ôm xuể. 

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 6

Bên ngoài, cây thị nổi u cục, vỏ sần sùi, rêu xanh và dương xỉ phủ bám.

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 7

Điều đặc biệt, cây thị này bị rỗng ruột bên trong, chỉ còn lớp vỏ ngoài.

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 8

Từ lỗ hổng ở thân cây, một người lớn chui vào để ẩn nấp bên trong. Khi vào trong, mọi người có thể ngồi hoặc đứng thẳng.

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 9

Dù rỗng ruột, "cụ thị" vẫn sống khỏe, cành lá xanh tốt xum xuê, tỏa bóng mát, đến mùa cho trái sai trĩu quả.

Cụ thị hơn 400 năm tuổi rỗng ruột, người lớn chui vừa - 10

Ngoài cây thị, trong khuôn viên Đền thờ Tướng công Đặng Đình An còn lưu giữ một số loài cây gỗ cổ thụ như sồi, gõ, thông.