DMagazine

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt

(Dân trí) - Trại hiện có hơn 100 con ngựa có tuổi đời từ 2-4 năm, trong số đó có 70 con được đưa vào huấn luyện khoảng 5 tiếng mỗi ngày trên thao trường.

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ huấn luyện ngựa nơi thao trường nắng gắt

Trại hiện có hơn 100 con ngựa có tuổi đời từ 2-4 năm, trong số đó có 70 con được đưa vào huấn luyện khoảng 5 tiếng mỗi ngày trên thao trường. Muốn thuần hoá một chú ngựa hoang phải mất khoảng thời gian 6 tháng thì mới có thể đưa vào phục vụ công tác.

Cận cảnh kỵ binh thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 1

Nằm cách Hà nội khoảng 80km, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh và trường đào tạo, huấn luyện ngựa trực thuộc Bộ Công an đang đóng tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi thuộc xã Bình Sơn,TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 2
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 3

Ngày nắng cũng như ngày mưa, các chiến sỹ phải dậy từ 5h sáng để cho ngựa ăn, sau đó thể dục buổi sáng, chăm sóc ngựa và dọn vệ sinh chuồng trại.

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 4
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 5
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 6
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 7
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 8
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 9

Mỗi chiến sỹ sẽ được giao cho một con ngựa, tự chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện. Trước khi vào huấn luyện, mỗi chiến sỹ phải vệ sinh, chải lông và lắp yên ngựa.

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 10

Thượng sỹ Nguyễn Văn Hoàng - Đoàn CSCĐ Kỵ binh cho biết, công việc huấn luyện diễn ra từ 8h-10h30 thì nghỉ, cho ngựa ăn. Sau giờ ăn cơm và nghỉ trưa của cán bộ thì từ 13h30-16h, ngựa tiếp tục được huấn luyện, kết thúc sẽ là tắm rửa và ăn bữa chiều. 

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 11
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 12
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 13
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 14

“Vào những hôm trời mưa thì công việc chăm sóc và huấn luyện ngựa vất vả hơn rất nhiều. Ngoài thao trường sẽ trơn trượt, lầy lội gây khó khăn trong công tác huấn luyện. Nhưng nếu cho ngựa nghỉ thì chúng sẽ lười, quên bài tập ngay lập tức”, Thượng sỹ Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ.

Toàn bộ số ngựa này là ngựa hoang dã, vì vậy đợt đầu khi mới thuần chủng đã có những đồng chí bị ngựa hất tung, ngã xuống đất, hay bị ngựa cắn tím người… Chuyện chiến sĩ bị ngựa đá trong lúc huấn luyện thì xảy ra như cơm bữa.

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 15
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 16
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 17
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 18

Bài nhảy vượt rào là bài tập nâng cao, cần khoảng 10 ngày huấn luyện. Kỹ thuật này giúp ngựa thích nghi mọi địa hình khi tham gia chiến đấu, truy bắt tội phạm ở địa hình khó khăn, hiểm trở.

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 19
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 20

Bài tập đổ nhào nhặt đồ vật, công cụ hỗ trợ. Với bài học này, cảnh sát sẽ để nhiều lá cờ xếp thành hàng dọc dưới đất, sau đó điều khiển ngựa theo hiệu lệnh phi nước đại rồi đổ người sang trái, sang phải để nhặt lá cờ.

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 21
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 22

Ngựa ăn một ngày 3 bữa chính, bữa sáng lúc 5h30, bữa trưa lúc 11h và bữa chiều cùng bữa phụ lúc 20h. Ngựa ăn ba loại thức ăn thô, tinh bột và cỏ tươi…

Theo Đại tá Nguyễn Huy Hạnh, Đoàn trưởng CSCĐ Kỵ binh, đối với ngựa cũng như với chó, cần phải kiên trì huấn luyện để thành thục, tạo ra những phản xạ có điều kiện. Nếu so sánh với chó thì nghề huấn luyện ngựa vất vả hơn nhiều. Ngựa ăn đến 5 bữa, mỗi con nặng từ 300-400kg, trong khi lượng thức ăn hằng ngày chiếm 10% trọng lượng cơ thể nên chất thải cũng rất lớn.

Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 23
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 24
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 25
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 26
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 27
Cận cảnh kỵ binh CSCĐ thuần dưỡng ngựa nơi thao trường nắng gắt - 28

“Hầu hết, dòng ngựa nhập về đều là ngựa hoang dã, vì vậy công tác thuần hóa để đưa được vào huấn luyện là rất khó khăn, vất vả. Có những lúc các chiến sỹ cảm thấy chán nản. Sau khi nhận được sự động viên của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các phòng nghiệp vụ, các chiến sỹ đã tâm huyết, đi vào huấn luyện. Đến nay, đơn vị đã thuần dưỡng được khoảng 70 con ngựa để đưa vào huấn luyện”, Đại tá Nguyễn Huy Hạnh chia sẻ thêm.

Đỗ Quân