Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ
(Dân trí) - Học xong cấp 3, hai anh em sinh đôi Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Duy Quang ở Ninh Bình quyết định thực hiện ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính và đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ.
![Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ](https://cdnphoto.dantri.com.vn/jsWeHlMGaEJoEufyjIGdkP4kNek=/2025/02/11/anh-em-song-sinh-tinh-nguyen-nhap-ngu-1-1739242233586.jpg)
Ước mơ khoác áo lính từ nhỏ
Căn nhà nhỏ của gia đình Nguyễn Văn Vang (45 tuổi), xóm 9, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, những ngày qua rộn vang tiếng cười. Đại gia đình anh gồm ông bà, bố mẹ, các con đều chung niềm vui, phấn khởi khi hai anh em Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Duy Quang chuẩn bị lên đường nhập ngũ ngày 14/2 tới đây.
Được khoác trên mình bộ quân phục, Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Duy Quang rất vui khi ước mơ bao lâu nay của hai anh em đã thành hiện thực, chỉ chờ ngày lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
![Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 1 Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/E7Q8dpZiejBaV9-ks_3BsX7dB5M=/2025/02/11/anh-em-song-sinh-tinh-nguyen-nhap-ngu-4-1739242233709.jpg)
Anh Nguyễn Văn Vang cùng tấm ảnh hai con song sinh Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Quang Duy ngày còn nhỏ (Ảnh: Thanh Bình).
Em Nguyễn Thành Vinh chia sẻ, từ ngày bé hai anh em đã luôn ngưỡng mộ những người lính. Ông nội của hai anh em cũng từng là bộ đội, có những năm tháng chiến đấu kiên cường ở chiến trường miền Nam. Ông là tấm gương sáng sống và chiến đấu với lý tưởng, mục tiêu rõ ràng để hai anh em noi theo.
"Những câu chuyện về người lính, sống và chiến đấu chúng em được ông nội kể cho nghe ngày còn bé đã tạo cho chúng em ước mơ lớn lên sẽ được làm người lính, sống và làm việc trong quân ngũ, được cùng đồng đội bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân", em Vinh nói.
Em Nguyễn Duy Quang tâm sự, sau khi học xong cấp 3, hai anh em quyết định thực hiện ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính. Khi hai anh em chia sẻ nguyện vọng của mình với ông bà, bố mẹ, cả gia đình đã đồng ý ngay.
![Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 2 Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/jsWeHlMGaEJoEufyjIGdkP4kNek=/2025/02/11/anh-em-song-sinh-tinh-nguyen-nhap-ngu-1-1739242233586.jpg)
Hai anh em Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Duy Quang trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ cùng ngày (Ảnh: Thanh Bình).
"Khi chúng em đề đạt nguyện vọng viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, ông bà, bố mẹ và người thân ủng hộ hết mực. Từ đó, chúng em có nguồn động viên to lớn để nộp đơn lên Ban Chỉ huy quân sự xã, vượt qua các khâu xét tuyển để rồi chính thức trúng tuyển, chờ ngày lên đường nhập ngũ", em Quang chia sẻ.
Em Quang kể tiếp, viết đơn tình nguyện đi lính không khó nhưng để được trúng tuyển thì phải qua nhiều vòng kiểm tra sức khỏe, xét tuyển...
"Ngày cả hai anh em chúng em nhận tin báo trúng tuyển mừng rơi nước mắt. Không chỉ một người trúng tuyển nghĩa vụ mà cả hai anh em đều được đi lính để có thể thực hiện ước mơ mà bấy lâu nay hằng ao ước", Quang nhớ lại ngày nhận giấy báo trúng tuyển.
Tiếp bước truyền thống cha ông
Chỉ còn ít ngày nữa sẽ xa gia đình vào quân ngũ, thời gian còn lại ở nhà, Quang và Vinh luôn động viên nhau phải vững vàng. Hai em cũng được ông nội, bố động viên mạnh mẽ, vì khi vào quân ngũ, trong môi trường quân đội không được như ở nhà có sự chăm sóc của người thân.
![Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 3 Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/FfTd0RNjTq24s7RGjL3AY7yogcU=/2025/02/11/anh-em-song-sinh-tinh-nguyen-nhap-ngu-2-1739242233713.jpg)
Anh em Vinh, Quang ngưỡng mộ ông nội - người lính cụ Hồ từng chiến đấu trong chiến trường miền Nam, hiện là thương binh (Ảnh: Thanh Bình).
Tính kỷ luật của người lính cũng được ông nội truyền đạt lại cho hai cháu để thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa (73 tuổi, ông nội 2 em) tâm sự, năm 1972, khi đang là công nhân xây dựng, chiến tranh ác liệt ở miền Nam, ông đã tự nguyện xin nghỉ việc và viết đơn xin nhập ngũ.
"Vào chiến trường miền Nam, tôi cầm súng tham gia kháng chiến chống Mỹ, thuộc biên chế của Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Sau khi miền Nam được giải phóng, năm 1977 tôi trở về quê hương với thương tích 21%, hiện hưởng chế độ thương binh", ông Nghĩa kể.
Tiếp bước ông Nghĩa, người con trai út của ông cũng tham gia lực lượng hải quân, giờ đến lượt hai cháu nội cũng xin nhập ngũ, khiến ông vô cùng tự hào.
Cựu binh 73 tuổi chia sẻ thêm, ngày còn nhỏ, hai cháu Vinh - Quang ở cùng ông bà do bố đi làm ăn xa. "Tôi thường hay kể cho hai cháu nghe chuyện mình đi đánh Mỹ, thời khắc vào sinh ra tử, hay tình đồng đội trên chiến trường và quyết tâm giành độc lập cho Tổ quốc", ông Nghĩa nhớ lại.
![Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 4 Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 4](https://cdnphoto.dantri.com.vn/8sJcefywdo4YQWgTIXfAx8TNAF8=/thumb_w/1920/2025/02/11/anh-em-song-sinh-tinh-nguyen-nhap-ngu-5-1739242233788.jpg)
![Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 5 Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ - 5](https://cdnphoto.dantri.com.vn/vJG8985wTtdmuPZ7fDOXzO08SJI=/thumb_w/1920/2025/02/11/anh-em-song-sinh-tinh-nguyen-nhap-ngu-3-1739242233801.jpg)
Ông Nghĩa không ngờ rằng, những câu chuyện giản dị về người lính đã in sâu trong lòng hai cháu nội, để từ đó ấp ủ lớn lên ước mơ vào phục vụ trong quân ngũ.
"Trước kia cũng nghe hai cháu bảo lớn lên sẽ noi gương ông trở thành một người lính để bảo vệ Tổ quốc. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ động viên, bảo ban hai cháu cố gắng học tập sau này trở thành một công dân tốt, có ích cho đất nước là được", ông Nghĩa nói.
Điều làm người thương binh già bất ngờ nhất là trước Tết Nguyên đán năm nay, hai cháu Vinh và Quang đến nói với ông sẽ viết đơn xin nhập ngũ. Nghe xong, ông rất xúc động vì lời hứa năm nào đã được hai cháu ghi nhớ và thực hiện.
Nói về 2 người con trai sinh đôi, anh Vang chia sẻ: "Tôi rất mừng và tự hào vì hai con đã ý thức được trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Ngoài thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, các con còn tiếp nối truyền thống của gia đình. Hy vọng rằng trong môi trường quân đội, hai con sẽ trưởng thành hơn, trở thành những chiến sĩ ưu tú để có thể phục vụ lâu dài trong quân ngũ".
Ông Nguyễn Quốc Đạt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hồi Ninh, cho biết trước ngày lên đường nhập ngũ, hai anh em song sinh Vinh và Quang đều được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
"Hai anh em Vinh - Quang không chỉ là những thanh niên chăm ngoan, lễ phép mà còn là những đoàn viên tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Chính vì vậy, hai em đã được giới thiệu và dự kiến sẽ sớm được kết nạp Đảng", ông Đạt nói.