DMagazine

Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ

(Dân trí) - Vợ đột ngột mất trong vụ tai nạn giao thông, từ ấy cuộc sống của người đàn ông mù cùng hai đứa con thơ như tắt lịm. Không ai ngờ rằng, có ngày tiếng cười bố con anh lại vang lên trong ngôi nhà mới.

Tiếng cười vui trong căn nhà mới của bố con người đàn ông mù

Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 1

Trở lại thăm nhà anh Hoàng Văn Giang (SN 1980, ngụ thôn 4 xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) vào một ngày đầu tháng 7. Gặp lại chúng tôi, anh Giang vui mừng nắm chặt tay tôi khoe chỉ trong vòng 4 tháng qua gia đình có biết bao sự đổi thay, tất cả như một phép màu đến với cuộc đời anh kể từ khi báo Dân trí viết về hoàn cảnh cuộc đời của ba bố con anh.

Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 2

Vừa nói chuyện, anh Giang đưa bàn tay sờ vào bức tường của căn nhà vừa được một đơn vị xây tặng. Anh kể, có được căn nhà mà trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà, bây giờ ngoài căn nhà mới ra, anh còn có tiền tiết kiệm để nuôi con ăn học, có thêm chi phí mua con bò, mua cá giống, khoan được giếng nước… cải thiện kinh tế.

Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 3
Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 4
Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 5

“Hai cháu nhà tôi hôm nay đi học rồi cô à, trước không có tiền cứ lo con cái thất học rồi khổ như cha nó. Đợt vừa rồi được bạn đọc báo Dân trí giúp trên 120 triệu đồng, tôi dành ra 100 triệu đồng làm sổ tiết kiệm cho hai con ăn học, số còn lại để lo cất dành vốn làm ăn, nay đỡ vất vả biết bao”, anh Giang hân hoan nói.

Anh Giang kể, mới vài tháng trước bố con anh vẫn phải ở trong căn nhà gỗ sập xệ, rách nát. Khổ nhất đó là vào mùa mưa nước hất vào ướt đẫm cả giường cả ba bố con nằm, để chống thấm dột anh chỉ biết nhờ họ hàng đến căng tạm tấm bạt nilon để chống chọi qua mùa mưa bão chứ không có đủ tiền để mua tôn lợp lại mái nhà.

“Nay bỗng có nhà mới ở, mưa nắng cũng không phải lo gì nữa cả, mấy cháu nhỏ cũng được có nơi có chốn ở tử tế nên thích lắm”, anh Giang vui vẻ nói.

Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 6

Ngồi cạnh con trai, ông Hoàng Văn Cửu (bố anh Giang) tâm sự, từ khi cô con dâu mất (vợ anh Giang mất vì tai nạn giao thông), anh Giang như người mất phương hướng, cuộc sống khó khăn, nghèo túng chỉ biết trông chờ vào tiền trợ cấp chế độ hàng tháng. Sau khi hoàn cảnh của anh Giang được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm biết đến, gia đình anh đã nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.

“Nhiều người đã điện thoại cho Giang để hỏi thăm sức khỏe, động viên và còn gửi tiền giúp đỡ nữa. Gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, đã từ rất lâu tôi mới thấy con trai mình mới vui trở lại như vậy”, ông Cửu chia sẻ.

Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 7

Tuy bị mù lòa nhưng hàng ngày anh Giang vẫn đi lần mò nhổ cỏ cho đàn bò ăn, anh còn nhờ người nhà mua cá giống để thả xuống hồ rộng khoảng 1.000m2. Với anh, dù anh bị mù bẩm sinh, là người tàn tật nhưng anh vẫn luôn cố gắng để lao động và không muốn mình là gánh nặng cho bất cứ ai.

Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 8
Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 9
Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 10

Anh Giang là nhân vật trong bài viết: “Rơi nước mắt cảnh 2 con thơ dại bơ vơ bên người cha mù” được đăng tải trên báo Dân trí ngày 15/3/2020. 

Gia cảnh cha con anh Giang nghèo khó, anh và hai con sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, cũ nát và mọi chi phí đều dựa vào tiền trợ cấp bệnh tật. Quá nghèo khó, anh Giang rất lo con cái có nguy cơ phải bỏ học và anh cũng không biết lấy gì để nuôi các cháu khôn lớn.

Sau khi bài viết đăng tải, anh Giang đã nhận được vô vàn tình cảm từ bạn đọc báo Dân trí. Anh đã nhận được số tiền trên 120 triệu đồng để lo cho cuộc sống và trích ra 100 triệu đồng làm sổ tiết kiệm cho hai người con an tâm đến trường.

Bên cạnh đó một công ty tình cờ biết được hoàn cảnh anh Giang từ báo Dân trí nên đã bỏ kinh phí để xây tặng bố con anh một căn nhà nhân ái.

“Cuộc đời tôi mù lòa chỉ sống trong bóng tối, đời sống khổ cực biết bao nhưng nay được đổi mới, con cái tôi được đến trường nhờ sự giúp đỡ từ báo Dân trí tôi rất vui, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã thương giúp bố con tôi. Dù không trực tiếp thấy được ánh sáng nhưng biết được cuộc đời các con mình sẽ tươi sáng hơn tôi hạnh phúc lắm”, anh Giang tâm sự.

Cha con người đàn ông mù cười vang trong ngôi nhà mới như một giấc mơ - 11

"Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Báo Điện tử Dân trí xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hàng triệu độc giả, tổ chức, doanh nghiệp gần xa; trong nước và quốc tế... đã tin tưởng, ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.

Đặc biệt, Báo Điện tử Dân trí xin gửi lời tri ân tới các Doanh nghiệp: Vingroup, VNPT, Ecopark, Sun Group, Agribank, VietinBank, SHB, Vietcombank, BV ĐKQT Thu Cúc, GHV, AIC, Tập đoàn Viettel, AnBinh Bank, Vietnam Airlines, Eco Pharma, Minh Tiến Coffee, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC...

Trân trọng cảm ơn các Đối tác, Doanh nghiệp đã luôn gắn bó bền chặt, góp phần phát triển Báo điện tử Dân trí trong hành trình 15 năm qua.”

Bài viết: Thúy Diễm

Thiết kế: Ngọc Diệp