Bộ Nội vụ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sỹ và 10 căn nhà mới ở Nghĩa Lộ
(Dân trí) - Ngày 5/8, Bộ Nội vụ phối hợp với phường Nghĩa Lộ (tỉnh Lào Cai) tổ chức khánh thành Nhà bia ghi danh thuộc quần thể Khu Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, bàn giao 10 căn nhà mới.

Tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc
Toàn bộ kinh phí 1 tỷ đồng dành cho việc tu bổ Nhà bia ghi danh và xây dựng 10 căn nhà khang trang kiên cố được công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ ủng hộ. Trong đó, kinh phí sửa chữa Nhà bia ghi danh là 400 triệu đồng, 10 ngôi nhà mới xây tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện xóa nhà tạm là 600 triệu đồng (mỗi hộ được nhận 60 triệu đồng).

Đoàn Công tác Bộ Nội vụ tới Khu di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ (Ảnh: Mạnh Dũng).
Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ; nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí; bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; bà Hoàng Thị Thu Huyền, nguyên Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ; bà Lò Thị Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Lộ; ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ.

Đoàn dâng hương tại nhà bia Nghĩa Lộ (Ảnh: Mạnh Dũng).
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc.
“Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được đại diện cho công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ tới đây thắp hương tri ân những liệt sỹ đã ngã xuống vì đất nước. Mỗi nén hương thể hiện lòng thành kính, sự tri ân tới công lao to lớn ấy”, bà Thủy chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ (Ảnh: Mạnh Dũng).
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cũng cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của địa phương trong các hoạt động thiện nguyện hướng về người có công với đất nước nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2025).
Ghi nhận và trân trọng những đóng góp của công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ, ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cho biết, đây là công trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cảm ơn sự ủng hộ từ cán bộ Bộ Nội vụ (Ảnh: Mạnh Dũng).
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nghĩa Lộ, ông Dũng trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo Bộ Nội vụ đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương.
“Chúng tôi cam kết sẽ gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của công trình; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách, góp phần xây dựng phường Nghĩa Lộ ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển”, ông Dũng khẳng định.
Nhà bia là nơi ghi danh 404 anh hùng liệt sỹ, gồm những người con của Nghĩa Lộ đã hy sinh trên mọi miền Tổ quốc và những liệt sỹ từ nhiều địa phương đã chiến đấu, hy sinh anh dũng để giải phóng Nghĩa Lộ.

Nhà bia là nơi ghi danh 404 anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Mạnh Dũng).
Theo lãnh đạo phường Nghĩa Lộ, sau nhiều năm sử dụng, màu nền trên bia bị bạc, tên của các liệt sỹ bị mờ... Vì vậy, việc sửa chữa, nâng cấp là cần thiết và cấp bách để bảo đảm sự trang nghiêm, bền vững của Nhà bia ghi danh.
Nhận thấy tính cấp thiết của việc tu bổ Nhà bia, Bộ Nội vụ đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa công trình là 400 triệu đồng. Các hạng mục tu bổ, sửa chữa bao gồm: thay mới bảng ghi danh các liệt sỹ bằng chất liệu bền, đẹp; thay mới lư hương bằng đồng có kích thước lớn, thiết kế trang trọng. Sau gần 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành.

Cựu chiến binh Đào Tiến Thắng bày tỏ sự xúc động khi Nhà bia được tu sửa (Ảnh: Mạnh Dũng).
Tại buổi lễ khánh thành, cựu chiến binh Đào Tiến Thắng không giấu nổi xúc động khi chứng kiến tên người anh trai cùng các liệt sỹ được khắc ghi trang trọng tại Nhà bia vừa được tu bổ khang trang và tôn nghiêm.
“Nhà bia là nơi khắc ghi tên tuổi của những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình như chúng tôi, mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay cần ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh cao cả ấy”, ông Thắng xúc động chia sẻ.
Thay mặt các gia đình người có công tại địa phương, ông Thắng cảm ơn Bộ Nội vụ đã quan tâm, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, tôn tạo công trình Nhà bia ghi danh. Theo ông, sự quan tâm ấy không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các thân nhân liệt sỹ, mà còn là minh chứng sống động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Ông Thắng chia sẻ: “Anh trai tôi và nhiều liệt sỹ khác cho đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Vì thế, Nhà bia là nơi gia đình thường xuyên lui tới thắp hương mỗi dịp giỗ, Tết. Nhà bia được tu sửa là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan tới những người đã hy sinh vì đất nước”.

Báo Dân trí trao tặng Khu di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ 2 quạt máy (Ảnh: Mạnh Dũng).
Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí đã trao tặng 2 quạt điện (mỗi quạt trị giá 1.250.000 đồng) tới Khu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ.
Bộ Nội vụ khánh thành, trao tặng 10 căn nhà mới, giúp dân xóa nhà tạm
Cùng ngày, đoàn công tác đã tổ chức khánh thành, bàn giao 10 căn nhà do cán bộ công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ ủng hộ tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lào Cai.
Đại diện Bộ Nội vụ đã tới thăm nhà của vợ chồng ông Phạm Ngọc Mai (90 tuổi) và bà Nguyễn Thị Huệ (78 tuổi) ở phường Nghĩa Lộ. Gia đình ông Mai có hoàn cảnh khó khăn. Ông Mai là người hoạt động kháng chiến có huy chương.

Đoàn công tác vào thăm ngôi nhà mới của ông Phạm Ngọc Mai (90 tuổi) (Ảnh: Mạnh Dũng).
Khi được đoàn công tác tới thăm, ông Mai xúc động cho biết, số tiền 60 triệu đồng cán bộ Bộ Nội vụ ủng hộ là động lực để gia đình ông xây dựng ngôi nhà mới khang trang, an toàn hơn. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 120m2 với 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh khép kín.
“Giấc mơ bao năm nay của tôi đã thành hiện thực. Tôi cảm ơn các cán bộ của Bộ Nội vụ, chính quyền địa phương, bà con trong xóm đã hết lòng giúp đỡ gia đình được ở trong ngôi nhà mới to đẹp, an toàn”, ông Mai bày tỏ.

Ngôi nhà mới là những gì bà Lò Thị Kiên (SN 1959) không dám nghĩ tới (Ảnh: Mạnh Dũng).
Cùng chung niềm vui có nhà mới, bà Lò Thị Kiên (SN 1959, tổ dân phố Chanh, phường Trung Tâm) đã dọn vào ngôi nhà rộng 85m2, với 2 phòng ngủ khép kín. Ngôi nhà xây dựng với tổng kinh phí 270 triệu đồng, trong đó, cán bộ Bộ Nội vụ ủng hộ 60 triệu đồng.
Bà Kiên cho biết, trước đây, bà và con trai ở trong một căn nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, người con trai út thần trí không ổn định. Vì vậy, một ngôi nhà kiên cố là điều bà chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Nắm chặt tay từng thành viên đoàn công tác, bà Kiên xúc động cảm ơn vì đã quan tâm những người yếu thế như gia đình bà.

Mẹ đơn thân một mình gồng gánh 3 con hạnh phúc trong căn nhà mới (Ảnh: Mạnh Dũng).
Đoàn công tác của Bộ Nội vụ cũng tới chúc mừng gia đình chị Đinh Thị Hoan (SN 1977, tổ dân phố Bản Lè, phường Trung Tâm).
Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Hoan, ông Đồng Văn Nhào, Tổ trưởng tổ dân phố Bản Lè cho biết, chồng chị Hoan mất sớm khi người con út còn trong bụng mẹ. Một mình chị Hoan cáng đáng 3 con nhỏ, trong đó có 1 con trai riêng của chồng.

Ông Đồng Văn Nhào, Tổ trưởng tổ dân phố Bản Lè, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Mạnh Dũng).
“Chính quyền địa phương và bà con trong xóm rất quan tâm và thường xuyên động viên, thăm hỏi gia đình chị Hoan. Khi biết tin chị được Bộ Nội vụ hỗ trợ xây nhà, bà con lối xóm cũng gom góp thêm tiền để giúp đỡ”, ông Nhào cho biết.
Ngôi nhà mới của gia đình chị Hoan được xây trên diện tích 65m2, gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh khép kín. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 285 triệu đồng.
Chung tay với chương trình tri ân của Bộ Nội vụ, nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí đã đại diện báo đã trao tặng 10 quạt điện (mỗi quạt trị giá 1.250.000 đồng) tới các hộ gia đình được nhận nhà mới.