Bộ Nội vụ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sỹ và 10 căn nhà mới ở Nghĩa LộNgày 5/8, Bộ Nội vụ phối hợp với phường Nghĩa Lộ (tỉnh Lào Cai) tổ chức khánh thành Nhà bia ghi danh thuộc quần thể Khu Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, bàn giao 10 căn nhà mới.
“Tọa độ lửa” nơi 16 thanh niên xung phong nằm lại sau trận bom định mệnhBến phà Long Đại từng là "tọa độ lửa" khốc liệt trên tuyến đường Trường Sơn. Nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh bi tráng của 16 thanh niên xung phong khi làm nhiệm vụ giữ vững mạch máu giao thông.
TPHCM thông tin về mộ "liệt sỹ 6 tuổi" xôn xao trên mạng xã hộiNgày 5/5, lãnh đạo Phòng Người có công (Sở Nội vụ TPHCM) cho biết tại các nghĩa trang mà thành phố quản lý không có mộ liệt sỹ nào mang tên Bùi Văn Khá, hy sinh khi mới 6 tuổi.
Một dòng họ có nhiều lăng mộ được công nhận di tích quốc giaThêm một khu lăng mộ của của danh nhân dòng họ Đặng ở thành phố Huế đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Nhiều năm tuyệt vọng, gia đình bất ngờ tìm thấy mộ liệt sỹ tại triển lãmNửa thế kỷ đi qua, gia đình chị Thu chưa từng biết mộ người bác liệt sỹ nằm ở đâu, cho tới khoảnh khắc cái tên ấy bất ngờ hiện lên trên màn hình tra cứu tại Triển lãm 80 năm lập quốc.
Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh LinhBáo Dân trí và đoàn bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đã viếng thăm, dọn dẹp, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh.
TPHCM họp mặt người có công và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùngTPHCM truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân 6 mẹ và trao 185 phần quà tri ân người có công nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.
Nơi 16 TNXP hy sinh khi làm nhiệm vụ giữ vững mạch máu giao thôngTrong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bến phà Long Đại là cầu nối chi viện tiền tuyến miền Nam. Nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh bi tráng của 16 TNXP khi làm nhiệm vụ giữ vững mạch máu giao thông.
Những liệt sỹ tuổi 20 "xương thành đá, máu thành hoa" viết nên hòa bìnhNhững người lính hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp viết trọn 1 lá thư, chưa kịp nói lời yêu thương cuối cùng với gia đình. Nhưng các anh đã kịp hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Vị Thứ trưởng nghỉ hưu gần 15 năm vẫn đau đáu với người có côngTrong câu chuyện của mình, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) Bùi Hồng Lĩnh chỉ tâm niệm sao để người có công nào cũng có nhà ở kiên cố, được chăm sóc sức khỏe, có cuộc sống đủ đầy...
Xôn xao về mộ "liệt sỹ 6 tuổi" ở TPHCM: Bộ Nội vụ lên tiếngTheo lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ), nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi (TPHCM) không có "liệt sỹ 6 tuổi" như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Người chăm giấc ngàn thu nơi ngàn mộ liệt sỹ khuyết danhTrên đồi thông ở phường Cam Ly - Đà Lạt, hàng ngày, những cán bộ Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng vẫn âm thầm gìn giữ cảnh quan, chăm nom giấc nghìn thu cho hơn 2.000 liệt sỹ.