Mã số: 5662
Ông lão 80 tuổi gồng gánh 2 cháu nội trong căn nhà cũ kỹ
(Dân trí) - Dù được Nhà nước quan tâm trợ cấp đều đặn, nhưng tuổi cao, bệnh tật, ở tuổi 80, ông Long đang phải gồng gánh nuôi 2 cháu nội trong ngôi nhà cũ kỹ.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, ký ức về những ngày tháng hào hùng tại Thành cổ Quảng Trị vẫn in đậm trong tâm trí người lính Hoàng Mai Long (80 tuổi, trú ở thôn Trần Phú, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai).
Ông lão 80 tuổi gồng gánh 2 cháu nội trong căn nhà cũ kỹ (Video: Thế Hưng).
Từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và mang trên mình nhiều thương tích, ông Long được xác định là thương binh hạng 4/4. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, người lính năm xưa mang trong mình nhiều bệnh tật.

Ông Hoàng Mai Long đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải gồng gánh 2 cháu nhỏ (Ảnh: Minh Trang).
Năm 1972, khi tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, ông Long từng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết khi một quả bom nổ chỉ cách ông chưa đầy 5m. Nhiều mảnh đạn đã găm vào cơ thể ông Long, có những mảnh nằm sâu đến giờ chưa thể lấy ra được.
“Tôi còn nhớ như in, hôm đó bom rơi xung quanh. Chỉ cần bước thêm vài bước nữa, có lẽ tôi đã chẳng còn ở đây. Nhiều mảnh đạn cắm vào người tôi, có mảnh lấy ra được, có mảnh vẫn còn. Đến giờ, mỗi lần trái gió trở trời, cơ thể lại đau nhức không sao chịu nổi”, ông Long kể.

Vợ chồng ông Long đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi 2 cháu nhỏ (Ảnh: Minh Trang).
Trở về sau chiến tranh, ông Long luôn cố gắng lao động sản xuất để chăm lo cho gia đình.
“Hòa bình lập lại, tôi trở về quê hương với đôi bàn tay trắng và những vết thương chiến tranh. Nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ, còn sống là đã may mắn hơn bao đồng đội đã ngã xuống. Vì vậy, tôi luôn cố gắng làm lụng, chăm lo cho gia đình”, ông Long chia sẻ.
Năm 1973, ông Long lập gia đình. 6 năm sau, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, hàng xóm và vay mượn thêm, vợ chồng ông dựng được ngôi nhà. Trải qua thời gian và thiên nhiên khắc nghiệt, ngôi nhà đã xuống cấp.
“Ngày đó, có được một mái nhà để che nắng che mưa là quý lắm. Nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương, vợ chồng tôi gom góp rồi mượn thêm từ họ hàng mới dựng được ngôi nhà ba gian. Nhưng theo thời gian, ngôi nhà cũng dần xuống cấp”, ông cho biết.

Ngôi nhà cũ chật chội đã gắn bó với gia đình ông Long nhiều năm qua (Ảnh: Minh Trang).
Ở tuổi 80, sức khỏe ngày một yếu, vết thương cũ liên tục tái phát khiến ông Long phải thường xuyên chạy chữa. Hàng tháng, ông Long được nhận trợ cấp của Nhà nước và vợ chồng ông còn nuôi 2 cháu nhỏ để giúp con trai đi làm ăn xa.
Con trai ông Long đi làm xa nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên cũng chẳng thể gửi tiền về phụ giúp cha mẹ.
“Con tôi nó cũng khổ lắm, đi làm xa mà công việc không ổn định. Nó cũng muốn gửi tiền về giúp cha mẹ, nhưng lực bất tòng tâm. Vợ chồng tôi già rồi mà còn phải lo cho 2 đứa cháu nhỏ. Tôi chỉ mong mình có đủ sức khỏe để chăm lo cho các cháu khôn lớn nên người”, ông Long bộc bạch.
Lãnh đạo UBND xã Lục Yên cho biết, chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ gia đình ông Long, song nguồn lực còn hạn chế. Chính vì vậy, thông qua báo Dân trí, địa phương rất mong nhận được sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, giúp gia đình ông Long có mái nhà vững chắc, ổn định cuộc sống.