DMagazine

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế

(Dân trí) - Quân Bùi không ngờ, lần thử nhảy với cây cột trong quán bar năm 17 tuổi đã giúp anh chọn nghề, trở thành giáo viên dạy múa cột, phát triển và góp phần xóa bỏ định kiến về môn thể thao này.

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế

Từ lần thử nhảy với cây cột trong quán bar năm 17 tuổi, Quân Bùi đã tìm được đam mê với bộ môn nhiều thị phi này. Cậu thanh niên "chốt nghề", phát triển như một môn thể thao và quyết tâm trở thành giáo viên dạy múa cột để góp phần xóa bỏ nhiều định kiến về công việc này.

20h, trong phòng tập ốp gương kín tường ở quận Bình Thạnh, Quân Bùi bật nhạc, tay ghì chặt chiếc cột inox, bắt đầu hướng dẫn học viên các động tác mới. Giữa lúc đó, hơn chục học viên nữ chăm chú quan sát. Kết thúc động tác, thầy giáo ra hiệu để mọi người cùng bắt đầu tập luyện trên nền nhạc. Di chuyển trên những đôi giày cao gót hơn 10cm, dáng người của thầy và trò đều rất thon thả, mềm dẻo, quyến rũ bên cây cột.

Khi đôi tay bám vào cột để dịch chuyển, các nhóm cơ toàn thân dường như phải hoạt động để thực hiện nhiều động tác khác nhau như xoay người, uốn dẻo... Ẩn bên trong nét uyển chuyển thanh thoát đó là 10 năm khổ luyện của Quân Bùi để có được nền tảng thể lực gần như lực sĩ. 

"Trong múa cột, đây được xem là trường phái exotic pole dance. Dòng này được các bạn trẻ hiện nay quan tâm và yêu thích nhất. Không chỉ xoay mình trên cột, người múa còn mang những đôi giày cao gót hơn 10cm để phô diễn những kĩ năng ở trên sàn. Họ phải học cách tự chủ, điều khiển cơ thể trên đôi giày trước, sau đó mới tập những động tác với cột", thầy giáo 29 tuổi chia sẻ. 

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột (Video: Phương Nhi).

Bỏ học để tập múa cột

Ngược thời gian trở về hơn chục năm trước, Quân Bùi tự nhận mình là một thiếu niên ham chơi, hay cãi lời mẹ. Năm anh 16 tuổi, mẹ anh mắc ung thư rồi qua đời. Buồn chán, chàng trai đến vũ trường để tìm vui. Ở đây, lần đầu tiên anh được nhìn thấy những vũ công múa cột nhảy múa trên sân khấu.

Hình ảnh những cô gái với cơ thể dẻo dai, quyến rũ thực hiện những động tác xoay quanh chiếc cột khiến chàng trai thán phục. Khi đó, anh xin phép được lên sân khấu, sờ vào cột và tưởng tượng cảnh mình có thể làm được như các vũ công chuyên nghiệp.

Trở về, anh tìm chỗ dạy múa cột ở Sài Gòn. Lúc bấy giờ, ở thành phố chỉ có duy nhất một trung tâm dạy bộ môn này. 

Thời điểm đó, chàng trai sống dựa vào số tiền 3 triệu đồng mỗi tháng người cha gửi từ  Mỹ chu cấp. Chẳng bận tâm đến chi phí ăn uống, học tập, anh dành hơn nửa số tiền đó để đăng ký học múa cột. 

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 1

Phải có đôi tay cực khỏe Quân Bùi mới có thể thực hiện những động tác như thế này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày đầu bước vào lớp học, Quân Bùi ngỡ ngàng khi chỉ có mỗi mình là nam giới. Tay cầm cột, cơ thể cứng đờ nhưng chàng trai vẫn cố tập luyện. Nửa năm đầu, cơ thể chàng trai lúc nào cũng bầm tím. Những vết bầm cũ chưa kịp lành thì những vết mới đã xuất hiện. Lòng bàn tay và đùi là phần tiếp xúc nhiều nhất với cột thường xuyên bỏng rát đến tróc da vì tập luyện quá mức. 

Vừa học trên lớp, Quân Bùi vừa xem những video hướng dẫn trên mạng để tập theo, nghĩ bụng sẽ có một ngày làm được như họ. Chàng trai cho biết, đó là khao khát lớn của anh lúc bấy giờ nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. 

"Tôi tập mê say. Tôi thừa nhận đã dành nhiều thời gian và đặt mục tiêu nhiều cho việc múa cột hơn cả việc phải cố gắng để thi vào đại học", chàng trai hồi tưởng.

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 2

Quân Bùi biểu diễn trên những chiếc cột cao đòi hỏi phải có kỹ thuật và một "tinh thần thép" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tự tin đứng trên mặt đất biểu diễn cùng chiếc cột, Quân thử sức với việc phải nâng người, giữ thăng bằng và biểu diễn trên cột càng cách xa mặt đất càng tốt. 

Một lần, khi đang tập luyện trên cao, anh vung chân vào không trung, ngón chân chạm vào thiết bị phun nước chữa cháy trên trần nhà khiến chân bị cắt 1 đường dài chảy máu.  Suốt mấy tháng liền, cứ hễ tập động tác đó, tim chàng trai lại đập nhanh. Anh hồi hộp và sợ đến nỗi chẳng dám thể hiện hết mình. 

"Nếu cứ sợ hãi thì chắc chắn sẽ không biết giới hạn của mình đến đâu", Quân Bùi nói và cho biết mình đã cố gắng vượt qua nỗi sợ để tiếp tục tập luyện. 

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 3

Quân nhận giải tiết mục được yêu thích trong cuộc thi ở Úc năm 2018 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 4

Niềm vui khi được nhận giải nhì trong cuộc thi Miss & Mister Pole Dance Globe năm 2015 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2014, Quân tham gia cuộc thi Pole Star Championship tại Malaysia và thắng ở ba hạng mục Pole Sport, Pole Art và Overal Championship. 

Đến năm 2016, anh được chọn sang Mỹ tham dự cuộc thi Ultimate Championship Pole Theatre USA. Ở đây, Quân được gặp lại ba của mình sau hơn 10 năm. Trong bài thi Quân Bùi cầm bức ảnh của mẹ để biểu diễn. Lúc này, anh ước rằng mẹ còn sống để thấy thành quả của mình. 

"Mình tiếc là lúc mẹ bệnh tật đã không làm được gì cho mẹ vui. Dì mình từng nói rằng nếu mất mẹ, mình sẽ phải hối hận rất nhiều nhưng mình không nghe lời. Đến giờ, khi mình nỗ lực và thành công, chỉ ước còn mẹ để khoe nhưng không thể", Quân tâm sự. 

Cũng thời điểm đó, chàng trai đã có thời gian đứng lớp dạy múa cột nhưng chưa thành công. 

"Thời gian đầu, học viên học thử không còn chỗ trống, nhưng dần dần mỗi lớp chỉ còn lác đác 1-3 học viên. Tôi rất tủi thân nhưng đành chịu vì có thể mình diễn tốt nhưng không biết cách truyền đạt", Quân nói.

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 5

Động tác xoay ngược người và giữ thăng bằng trên cột rất lâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng kể từ khi đạt giải nhì trong cuộc thi Mr Pole Dance Australia trở về, chàng trai đã làm tốt hơn vai trò của một giáo viên dạy múa cột. Từ việc học hỏi được cách giảng dạy qua những lần tham gia các khóa học múa cột ở Úc, Quân đã tiến bộ hơn. 

Gần đây nhất, vào năm 2019, Quân tiếp tục đạt giải ba cuộc thi Mr Pole Australia được tổ chức tại Sydney. Tổng cộng, Quân Bùi đã "ẵm" được 7 giải thưởng trong các cuộc thi múa cột quốc tế. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều cuộc thi và những show diễn khác ở Singapore, Mỹ, Nhật... 

Người tiên phong

Múa cột có hai loại hình chính là: pole sport/pole fitness và pole art.

Với loại hình polo sport, người múa đi chân trần, các kỹ thuật tập trung vào những pha nhào lộn đòi hỏi sức khỏe và sự bền bỉ không khác gì vận động viên thể dục dụng cụ.

Còn với loại hình thứ hai "pole art", người múa sẽ tương tác với âm nhạc để tạo thành một màn trình diễn nghệ thuật. Tùy vào phong cách cá nhân mà họ sẽ theo đuổi những trường phái "pole art" khác nhau. 

Cũng nhờ hiệu ứng thẩm mỹ khi tập mà ngày càng nhiều bạn trẻ chọn bộ môn này thay cho việc tập gym hay yoga. 

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 6

Quân Bùi hỗ trợ học viên động tác ép dẻo (Ảnh: Diệp Phan).

Chị Tường Vy, 43 tuổi, ở quận 3, là học viên của Quân Bùi đã hơn nửa năm nay cho biết: "Trước đây cơ thể mình rất yếu nhưng khi học múa cột, mình tự thấy dẻo dai, linh hoạt hơn nhiều, sức khỏe cũng được cải thiện".

Lớn tuổi nhất trong các học viên của Quân là bà Nga, 54 tuổi, ở quận Bình Thạnh. Người phụ nữ cho biết, chỉ quan tâm múa cột giống những môn thể thao khác đã từng tập luyện. Vì con gái đã từng theo học và thấy sức khỏe, vóc dáng được cải thiện nên bà Nga cũng muốn thử. Nhiều năm theo bộ môn yoga nên bà Nga thấy mình dễ tiến bộ hơn trong những bài tập múa cột.

"Thay vì ngồi một chỗ thực hiện những động tác khiến cơ thể dẻo dai thì môn này có sự hỗ trợ của cây cột. Những động tác vì thế cũng đa dạng và đòi hỏi nhiều kỹ thuật cũng như nền tảng thể lực tốt", bà Nga nói.

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 7

Quân Bùi hướng dẫn học viên (Ảnh: Diệp Phan).

Với tính linh hoạt của bộ môn múa cột, người múa có sự tự do trong cách thể hiện để truyền tải nguồn năng lượng của mình đến khán giả, vốn cũng là tinh thần của mọi thể loại nghệ thuật.

Cũng vì thế, chàng trai không đặt mục tiêu tập luyện để đi thi đấu giành thật nhiều giải thưởng. Ngược lại, Quân Bùi trăn trở, mong muốn làm sao để người Việt Nam đến với bộ môn này nhiều hơn, xem nó là môn thể thao nghệ thuật và xóa bỏ những định kiến không hay trước đây. 

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 8

Ẩn sau sự dẻo dai, mềm mại của cơ thể là một sức khỏe như "lực sĩ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 9
Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tế - 10

Khoảng 5 năm trở lại đây, những lớp dạy múa cột không còn hiếm như trước. Định kiến cho rằng múa cột chỉ xuất hiện trong vũ trường, vũ công ăn mặc hở hàng và có phần trái thuần phong mỹ tục đã được xóa bỏ dần. Học viên của Quân Bùi đến với múa cột đơn giản chỉ là muốn thử sức với loại hình thể dục thể thao mới để cải thiện sức khỏe và vóc dáng.

Hiện tại, ngoài việc dạy học ở trung tâm, Quân còn thường xuyên chia sẻ những bài tập của mình lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

"Tôi hy vọng những hình ảnh của mình và các học viên sẽ góp phần truyền cảm hứng đến nhiều người, giúp họ có động lực để kiên trì tập luyện để có được một sức khỏe dẻo dai và vẻ ngoài tự tin, gợi cảm", Quân nói.

Nội dung: Diệp Phan