PhotoStory

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Không như thường lệ, 2 ngày gần đây Cảng cá Cửa Sót vắng tàu thuyền cập bờ do ảnh hưởng của bão Nesat. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương vẫn đổ về đây buôn bán từ rạng sáng.

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 1

Từ 3h30 ngày 19/10, các tiểu thương đổ về Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) buôn bán tấp nập. Hôm nay, tàu thuyền cập cảng bán hải sản vắng vẻ hơn thường lệ bởi đang ảnh hưởng của bão Nesat.

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 2

Gần 300 tàu thuyền của Hà Tĩnh và các địa phương khác đã vào khu neo đậu tránh trú bão gần đó. Vì thế, phiên chợ ở cảng không nhộn nhịp như thường thấy, chỉ một số thương lái mang cá chim, cá thu, cá nhám, tôm từ Cảng cá Cửa Hội (Nghệ An) qua bán.

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 3

Làm việc lúc trời còn tối, tiểu thương phải mang đèn pin trên đầu để có thể quan sát rõ hải sản tươi sống hay đông lạnh, nhìn rõ cân và ghi sổ sách.

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 4
Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 5

Khi các thùng xốp đông lạnh được mở ra, các tiểu thương sẽ tập trung vào lựa chọn hải sản, trong đó cá thu được quan tâm nhất. Cá thu nhỏ dưới 5kg được bán với giá 200.000 đồng/kg, còn loại lớn hơn có giá từ 230.000 đồng/kg.

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 6

Cá nhám nặng hơn 50kg khá hiếm hoi trong phiên chợ sáng nay. Với loại cá lớn này, người bán khá vất vả để đưa ra và mổ thành lát nhỏ bán tại chỗ. Cá nhám được bán với giá khoảng 110.000-150.000 đồng/kg.

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 7

Bà Nguyễn Thị Liên (60 tuổi, trú xã Thạch Kim) - một tiểu thương có thâm niên buôn bán hàng chục năm tại Cảng cá Cửa Sót - nói: "Chợ ở đây đã có từ lâu. Hàng ngày, tiểu thương tứ xứ đổ về buôn bán từ 3-4h sáng. Hôm nay, do ảnh hưởng của bão, tàu thuyền không đi khơi xa nên lượng hải sản ít hẳn so với mọi ngày".

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 8

Vì lượng tàu thuyền ra khơi ít, một số tiểu thương đến cảng nhưng không mua được hàng hóa như mong muốn. Họ tụ họp lại từng nhóm trò chuyện với nhau.

"Tôi có nghe đài báo bão nên cũng đoán được tàu thuyền về ít. Biết thế nhưng vẫn theo thói quen dậy sớm ra cảng và coi như tập thể dục", bà Biền Thị Hữu (63 tuổi, xã Thạch Kim) chia sẻ.

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 9

Một tiểu thương hiếm hoi vui mừng vì chọn được đủ loại hải sản như mong muốn, nổ máy xe chở hàng về bán kiếm lời.

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 10

Chị Phạm Thị Hiền (37 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) thường bán mặt hàng rau, củ, quả tại Cảng cá Cửa Sót. Chị ra đây từ 4h sáng nhưng đến gần 6h vẫn chưa có người mở hàng.

"Ngày thường, tàu thuyền cập cảng đông thì tôi đã bán được nhiều. Hôm nay, tàu ít ra khơi nên chưa bán được. Tôi đã bán ở đây được 2 năm, ngày lãi nhất được 130.000-150.000 đồng", chị Hiền nói.

Cảnh buôn bán trước khi bão Nesat đổ bộ tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh - 11

Đến 6h, chiếc thuyền nhỏ hiếm hoi đi thả lưới đánh cá gần bờ trở về cảng. Hai ngư dân mang nhiều loại cá như cá đục, cá hanh, cá móm về bán.

"Trời bão, cá hiếm nên chúng tôi bán được giá, thu nhập hơn một triệu đồng sau vài tiếng ra biển", thuyền viên tên Tài nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, tính đến 9h ngày 19/10, Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót có 190 tàu thuyền nội tỉnh và 41 tàu ngoại tỉnh về bờ trú bão.