DNews

Thảo My: Từ Miss Teen 2011 đến tác giả ca khúc cộng đồng gây sốt

Hương Hồ Lạc Thành Nguyễn Hà Nam

(Dân trí) - "Sáng tác nhạc cộng đồng giúp tôi thực hiện đam mê mà không bị cuốn vào ánh hào quang sân khấu. Tôi tin đây là lựa chọn phù hợp nhất, và sau này, tôi sẽ không hối tiếc", Thảo My Idol chia sẻ.

Thảo My: Từ Miss Teen 2011 đến tác giả ca khúc cộng đồng gây sốt

Cao Thanh Thảo My là cựu sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tên tuổi của cô được khán giả biết đến khi xuất sắc đăng quang Miss Teen 2011. Với nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca thiên bẩm, Cao Thanh Thảo My từng xuất sắc lọt top 5 Vietnam Idol 2012.

Giờ đây, cô lại được biết đến như một nhạc sĩ trẻ với những sáng tác giàu cảm xúc về xã hội và cộng đồng.

Trong cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Dân trí, Thảo My đã chia sẻ về hành trình nghệ thuật, những thử thách đã vượt qua, và nguồn cảm hứng đằng sau các ca khúc ý nghĩa, bao gồm cả MV Rực rỡ ngày mới - bài hát thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí.

Thảo My: Từ Miss Teen 2011 đến tác giả ca khúc cộng đồng gây sốt - 1

Cao Thanh Thảo My trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Viết nhạc cộng đồng mang lại sự bình yên

Nhìn lại chặng đường từ khi lọt vào top 5 Vietnam Idol đến nay, Thảo My có tiếc khi mình chưa thực sự nổi bật hay tạo được sức hút đặc biệt, dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp?

- Mỗi nghệ sĩ có một con đường riêng. Đối với nghệ thuật, tôi không đặt mục tiêu tỏa sáng hay nổi bật, mà tập trung vào cảm nhận và cống hiến.

Sau Vietnam Idol, tôi chọn tạm dừng để suy ngẫm về hướng đi. Tôi muốn hiểu rõ mình thực sự mong đợi gì từ nghệ thuật. Thời gian đó, tôi thử nghiệm nhiều và tìm ra sứ mệnh: Sáng tác những ca khúc truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Dòng nhạc về cộng đồng và xã hội khiến tôi cảm thấy kết nối sâu sắc nhất. Đó là lý do tôi theo đuổi nó, và gần đây, tôi trở lại với hình ảnh và định hướng mới.

Bạn đã nhắc đến những bài hát về cộng đồng và xã hội. Điều gì truyền cảm hứng để bạn chọn dòng nhạc này, dù nó không phổ biến với người trẻ và có phần kén khán giả?

- Sau Vietnam Idol, tôi tham gia nhóm thiện nguyện Từ Thiện Thật. Những chuyến đi và những hoàn cảnh khó khăn tôi chứng kiến mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ.

Dù từng bị bạn bè trêu rằng nên tập trung đi hát thay vì làm từ thiện, tôi nhận ra những hoạt động này khơi dậy cảm xúc sâu sắc. Tôi tin dòng nhạc cộng đồng, dù không dễ lan tỏa, vẫn có giá trị lớn. Nó chạm vào lòng trắc ẩn, lan tỏa tình yêu thương và khơi dậy sự đồng cảm. Đó là động lực để tôi kiên định với lựa chọn này.

Với tôi, sáng tác nói chung và viết nhạc cộng đồng nói riêng mang lại sự bình yên.

Ở tuổi 22-23, tôi đối mặt với nhiều áp lực và băn khoăn về hướng đi. Tôi muốn theo đuổi nghệ thuật nhưng vẫn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Sáng tác nhạc cộng đồng giúp tôi thực hiện đam mê mà không bị cuốn vào ánh hào quang sân khấu. Tôi tin đây là lựa chọn phù hợp nhất, và sau này, tôi sẽ không hối tiếc.

Nhiều người cho rằng, các bài hát về cộng đồng thường mang tính tuyên truyền và khô khan. Bạn làm thế nào để sáng tác của mình gần gũi hơn với khán giả?

- Tôi tập trung khai thác cảm xúc thay vì chỉ truyền tải thông điệp. Chẳng hạn, trong Đánh cắp mặt trời, thay vì nói về việc mang điện đến vùng cao, tôi kể câu chuyện về khó khăn của người dân khi chưa có điện - những năm tháng sống trong bóng tối - và niềm vui vỡ òa khi ánh sáng xuất hiện.

Tôi đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu và truyền tải cảm xúc chân thật. Khán giả ngày nay nghe nhạc bằng trái tim, không chỉ bằng thông điệp. Khi họ cảm nhận được sự đồng điệu, bài hát sẽ chạm đến họ một cách tự nhiên.

Thảo My: Từ Miss Teen 2011 đến tác giả ca khúc cộng đồng gây sốt - 2
Sáng tác nhạc cộng đồng giúp tôi thực hiện đam mê mà không bị cuốn vào ánh hào quang sân khấu".
Cao Thanh Thảo My

Trong hành trình sáng tác, ca khúc nào khiến bạn tự hào nhất, và có ca khúc nào khiến bạn tiếc nuối?

- Ca khúc tôi tự hào nhất là Đánh cắp mặt trời, được thể hiện bởi 18 nghệ sĩ Việt Nam. Tôi sáng tác bài này cách đây 4 năm, sau chuyến đi đến một bản làng vùng cao không có điện.

Hình ảnh những đứa trẻ chơi với sỏi đá, một em bé buộc dây vào viên gạch giả làm ô tô khiến tôi xúc động. Tôi viết bài hát này với nước mắt, không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào. May mắn thay, ca khúc được các anh chị nghệ sĩ như Hoàng Tôn, Tùng Dương, Hồng Nhung thể hiện, trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Về tiếc nuối, tôi nghĩ đến Trái tim xanh, sáng tác trong đợt Covid-19. Vì hạn chế đi lại, tôi tự thu âm, tự đệm piano và không thể làm beat hoàn chỉnh. Tôi cảm thấy ca khúc chưa đạt được tiềm năng, và đó là điều khiến tôi tiếc.

Gần đây, các ca khúc về cộng đồng, xã hội của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được công chúng, giới trẻ đón nhận và yêu thích. Thảo My có áp lực hay mong muốn sáng tác của mình cũng đạt độ lan tỏa như vậy?

- Ca khúc được lan tỏa, thịnh hành là giấc mơ của mọi nghệ sĩ. Song, tôi nghĩ điều đó cũng cần nhiều yếu tố: Chất lượng bài hát, duyên, và sự đón nhận của khán giả.

Tôi ngưỡng mộ các ca khúc cộng đồng của anh Nguyễn Văn Chung - chúng truyền cảm hứng và được công chúng yêu mến. Tôi từng đùa với bạn bè trong nhóm thiện nguyện rằng, nên làm một bài về Việt Nam như anh ấy.

Tuy nhiên, tôi không đặt áp lực ca khúc cần và phải lan tỏa. Tôi tập trung cống hiến hết mình, mang cảm xúc và giá trị đến cộng đồng. Nếu sau này có bạn trẻ tài năng remix lại ca khúc của tôi và giúp nó lan tỏa rộng rãi, tôi sẽ rất vui.

Thảo My: Từ Miss Teen 2011 đến tác giả ca khúc cộng đồng gây sốt - 3

Thảo My Idol cho biết, cô không áp lực hay đặt nặng việc viết nhạc cộng đồng phải lan tỏa.

Chỉ muốn làm tốt nhất và cống hiến hết mình

Với ca khúc “Rực rỡ ngày mới” hợp tác với báo Dân trí thì sao? Bạn có thể chia sẻ cảm hứng khi sáng tác bài hát này?

- Báo Dân trí là cái tên quen thuộc từ khi tôi còn nhỏ, nhờ mẹ tôi - một nhà báo từng làm việc tại báo Bưu điện. Khi được giao sáng tác Rực rỡ ngày mới, tôi dành thời gian tìm hiểu các hoạt động của báo và thấy ấn tượng với những dự án thiện nguyện ý nghĩa như xây nhà nhân ái của báo Dân trí.

Tôi luôn trân trọng những đơn vị làm thiện nguyện bằng chiều sâu và sự tử tế. Với ca khúc lần này, tôi không muốn đi theo lối tuyên truyền hay quá sướt mướt, mà chọn cách viết văn minh, nhẹ nhàng, cảm xúc nhưng vẫn đủ lay động.

Tôi tin rằng, với những giọng ca nội lực như anh Hoàng Hải, chị Bùi Lan Hương, chị Võ Hạ Trâm..., ca khúc sẽ được đẩy lên đúng cảm xúc.

Bạn mất bao lâu để sáng tác ca khúc “Rực rỡ ngày mới”?

- Tôi mất 1 ngày để viết, nhưng trước đó là 1 tuần tìm hiểu sâu về dự án. Tôi cần thấu hiểu những việc báo Dân trí đã làm để truyền tải đúng tinh thần.

Chẳng hạn, với Đánh cắp mặt trời, tôi từng đến tận bản làng để cảm nhận. Lần này, dù không thể đi cùng, tôi nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo bài hát phản ánh đúng cảm xúc. Từ khóa của bài là “ngày mới rực rỡ”, thể hiện sự tươi sáng, hy vọng.

Hai câu hát tôi tâm đắc nhất trong ca khúc này là: “Vì một ngày rực rỡ khi ta luôn ở bên nhau, một ngày thật nhiều nắng ươm bên ngoài hiên sau”. Câu đầu nói về khát vọng vượt khó, câu sau gợi hình ảnh hạnh phúc của một ngôi nhà ngập nắng, nơi mọi người quây quần bên nhau.

Thảo My: Từ Miss Teen 2011 đến tác giả ca khúc cộng đồng gây sốt - 4

Cao Thanh Thảo My tại buổi thu âm ca khúc "Rực rỡ ngày mới" do cô sáng tác và cùng thể hiện.

Âm nhạc của mỗi người thường phản ánh cuộc sống và góc nhìn của họ. Với “Rực rỡ ngày mới”, bạn đã đưa những trải nghiệm cá nhân nào vào bài hát?

- Dù còn trẻ và chưa trải qua nhiều khó khăn như những người tôi viết về, tôi luôn cố gắng đến gần họ, gặp gỡ và thấu hiểu. Với Rực rỡ ngày mới, tôi tưởng tượng nếu mình sống trong một căn phòng trọ và được tặng một ngôi nhà, niềm ao ước sẽ là gì.

Tôi nghĩ đến ánh nắng dưới mái hiên, tượng trưng cho hy vọng và hạnh phúc.

Những trải nghiệm thực tế và sự đồng cảm giúp tôi mang đến sự chân thật trong âm nhạc. Duy nhất, tôi dùng năng lượng tích cực từ cuộc sống cá nhân để truyền tải qua bài hát, với niềm tin rằng, khi yêu thương bản thân, mình mới có thể lan tỏa tình yêu đến người khác.

Trong 10 năm sáng tác, có bao giờ bạn cảm thấy thành công đến chậm hoặc mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc?

- Giai đoạn khó khăn nhất là khi tôi tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Tôi mất phương hướng, không có công ty quản lý hay ê-kíp hỗ trợ.

Tôi tự làm mọi thứ, từ nhận show, biểu diễn đến sản xuất. Áp lực dồn nén vì tôi chỉ giỏi tập trung vào một việc, không thể so với những nghệ sĩ có đội ngũ chuyên nghiệp.

Đó là thời điểm tôi kiệt sức. Sau khi dừng lại để chữa lành và tiếp tục sáng tác, tôi không còn đặt nặng việc thành công. Tôi chỉ muốn làm tốt nhất và cống hiến hết mình.

Thảo My: Từ Miss Teen 2011 đến tác giả ca khúc cộng đồng gây sốt - 5

Cao Thanh Thảo My cho biết, cô sáng tác ca khúc "Rực rỡ ngày mới" trong 1 ngày, cô tin tưởng bài hát sẽ được đón nhận rộng rãi. 

Bạn đời lo về vật chất lẫn tinh thần

Khán giả tò mò về cuộc sống riêng của bạn sau khi lập gia đình. Bạn có thể chia sẻ?

- Tôi muốn giữ sự riêng tư, nhưng có thể nói rằng, tôi đang có một cuộc sống đầy đủ về tinh thần. Tôi dùng năng lượng tích cực từ cuộc sống để lan tỏa qua âm nhạc. Tôi tin rằng chỉ khi yêu thương và chữa lành bản thân, mình mới có thể truyền tải tình yêu đến người khác một cách đúng đắn.

Sau khi lập gia đình, tôi may mắn có một người bạn đời yêu thương và chăm lo cho tôi cả về tinh thần lẫn vật chất.

Nhờ đó, tôi không phải lo lắng quá nhiều về tài chính hay áp lực thành công. Tôi tập trung vào sáng tác và cống hiến, thay vì chạy theo những bản hit.

Chồng bạn là một “đại gia”?

- Anh ấy là một “đại gia” về tình cảm, luôn mang lại cho tôi sự an yên và ủng hộ tôi hết mình.

Dù nói không màng danh vọng, chắc chắn bạn vẫn có khao khát với nghề. Điều đó thể hiện thế nào?

- Tôi không khao khát ánh hào quang, nhưng tôi luôn mong được khán giả ghi nhận. Một tin nhắn từ người nghe nói rằng ca khúc của tôi chạm đến họ, khơi dậy sự thấu hiểu hay thúc đẩy họ làm điều tốt đẹp - đó là mục tiêu lớn nhất.

Tôi đã viết nhiều ca khúc và đang chờ thời điểm phù hợp để ra mắt. Tôi hy vọng trong tương lai, âm nhạc của mình sẽ được công chúng đón nhận.

Thảo My: Từ Miss Teen 2011 đến tác giả ca khúc cộng đồng gây sốt - 6

Miss Teen 2011 hạnh phúc khi nói về hôn nhân ở tuổi 30.

Chồng bạn hỗ trợ bạn thế nào trong hành trình âm nhạc?

- Anh ấy làm trong lĩnh vực kinh doanh và có đầu tư liên quan đến nghệ thuật. Anh không chỉ là bạn đời mà còn là người thầy, giúp tôi nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn. Trong giai đoạn trầm cảm, tôi từng nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều. Anh dạy tôi tập trung vào bản thân, giữ tinh thần khỏe mạnh để đối mặt với mọi thử thách.

Bạn có giỏi nấu ăn không?

- Tôi không giỏi nấu ăn lắm. Có lần tôi xào mướp với giá, để nguyên vỏ mướp vì nghĩ nó mềm và ăn được. Khi ăn xong, chồng tôi bảo đó là lần đầu tiên anh ấy ăn một đĩa mướp xào mề gà còn nguyên vỏ! Chúng tôi vẫn cười mỗi khi nhắc lại kỷ niệm đó.

Bạn yêu điều gì nhất ở ông xã?

- Điều tôi trân trọng nhất là cách anh ấy giúp tôi thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Anh dạy tôi buông bỏ những lo lắng không cần thiết, tập trung vào sức khỏe tinh thần để cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.

Cảm ơn Thảo My vì những chia sẻ!

MV Rực rỡ ngày mới là một trong những dự án thuộc chuỗi hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí.

Ca khúc có sự tham gia góp giọng của nhiều nghệ sĩ như: Võ Hạ Trâm, Bùi Lan Hương, Hoàng Hải, Double2T, "Em bé chất" Xệ Xệ, Lưu Hiền Trinh, Giang Hồng Ngọc, Phương Vy, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Dương Trường Giang, Cao Thanh Thảo My.

Bên cạnh ra mắt MV Rực rỡ ngày mới, báo Dân trí cũng tổ chức buổi hòa nhạc cùng tên, diễn ra tối 13/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ như: Hòa Minzy, Bùi Lan Hương, Hương Tràm, Hoàng Hải, Bùi Công Nam, rapper Double2T, "Em bé chất" Xệ Xệ... cùng các nghệ sĩ khác.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam