"Chàng chăn vịt" Lê Tuấn Khang gây sốt mạng, giờ ra sao khi gặp Lý Hải?
(Dân trí) - Từ thanh niên miền Tây chân chất, Lê Tuấn Khang bất ngờ thành "hiện tượng mạng" và góp mặt trong "Lật mặt 8". Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí về trải nghiệm đóng phim và những áp lực khi nổi tiếng.

Lê Tuấn Khang: Ở nhà Lý Hải, hé lộ thu nhập sau loạt video triệu view (Video: Cẩm Tiên - Quỳnh Tâm).
Được chọn tham gia "Lật mặt 8", cứ nghĩ gặp... lừa đảo
Việc góp mặt trong "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" có ý nghĩa thế nào với Lê Tuấn Khang?
- Thật sự với tôi, được tham gia vào dự án phim của anh Lý Hải đã là một may mắn rất lớn rồi. Tôi không đặt nặng chuyện được gì, mất gì, càng không nghĩ đến lợi ích hay danh tiếng.
Tôi quý mến vợ chồng anh Lý Hải - chị Minh Hà từ lâu, theo dõi phim của anh chị từ "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" cho đến tận bây giờ. Ngoài ra, cũng có nhiều khán giả trên mạng xã hội động viên, thúc đẩy tôi đi thử vai, nên tôi nghĩ… thôi thì mình cứ thử sức một lần.
Tôi đến buổi casting (thử vai) với tâm thế nhẹ nhàng, không toan tính. Chỉ đơn giản là muốn học hỏi, được gặp gỡ các anh chị trong ê-kíp, vậy là đủ vui rồi. Tôi chưa từng nghĩ đây sẽ là bệ phóng cho mình nổi tiếng hơn hay bước chân vào showbiz.

Lý Hải và Lê Tuấn Khang ở phim trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Từ một người làm nội dung trên mạng xã hội đến thử sức với điện ảnh, bạn gặp khó khăn gì?
- Thật ra, tôi cũng không dám nói là mình đủ tự tin đâu. Hôm đi casting, tôi ngồi co mình trong một góc suốt mấy tiếng đồng hồ. Mãi đến khi thấy cơ hội trôi qua mất, tôi mới lấy hết can đảm để bước tới bàn đăng ký.
Cảm xúc lúc đó rất lạ, vừa hồi hộp, vừa ngột ngạt. Không phải vì không gian đông người, mà vì lần đầu mình đứng giữa một nơi toàn các anh chị chuyên nghiệp, nên cảm giác bối rối, tự thấy mình nhỏ bé lắm.
Buổi thử vai hôm đó diễn ra như thế nào?
- Khi tôi bước vào phòng, anh Lý Hải hỏi thăm tôi vài câu nhẹ nhàng. Sau đó, tôi nhận được đề bài là diễn một cảnh bi - người anh nghe tin em gái bị bệnh nặng và phải sang nước ngoài chữa trị.
Thật sự, với tôi đó là một thử thách lớn. Trước giờ tôi chỉ quay clip một mình, dựng máy rồi tự nói tự diễn. Chưa bao giờ tôi phải đối thoại trực tiếp với bạn diễn như vậy, nhất là trong một phân đoạn đòi hỏi nhiều cảm xúc.

Lê Tuấn Khang trong buổi casting phim "Lật mặt 8: Vòng tay nắng"' (Ảnh: Facebook nhân vật).
Với cảnh bi ấy, bạn có khóc được không?
- Không, tôi không khóc được. Tôi vốn không phải người dễ rơi nước mắt, trừ khi gặp chuyện gì đó thật sự chạm sâu vào cảm xúc.
Vì thế, ngày hôm đó tôi đã nghĩ rằng mình không thể hiện đúng yêu cầu mà anh Lý Hải mong muốn. Nhưng sau khi casting xong, anh có nói một câu: "Anh có một vai diễn này khá hợp với em, nếu em rảnh thì tham gia cho vui".
Tôi ra về với tâm thế vô tư. Tôi biết mình còn non kinh nghiệm, nên rớt là chuyện hoàn toàn bình thường. Về nhà, tôi cũng không mong đợi gì nhiều, vì vốn dĩ ngay từ đầu tôi không đặt kỳ vọng sẽ được chọn.
Khoảng vài tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi báo tin đậu vai. Ban đầu tôi còn tưởng bị... lừa đảo, nên vừa mừng, vừa lo. Tôi phải dò hỏi lại vài nơi để kiểm tra cho chắc. Đến khi biết tin là thật, tôi mừng muốn rớt tim luôn!
Bạn có nghĩ rằng mình được đạo diễn Lý Hải chọn vì là TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, giúp tạo sự chú ý cho phim?
- Anh Lý Hải và chị Minh Hà đã là những hình tượng quá lớn trong ngành, nên tôi không dám nghĩ mình có giá trị gì trong việc thu hút sự chú ý cho phim. Tôi nghĩ mình được chọn chủ yếu vì hợp vai.
Thực ra, dù là TikToker với một lượng người theo dõi nhất định, nhưng khi đứng trước những anh chị lớn trong ngành, tôi vẫn cảm thấy mình chẳng là gì cả.
Có sự ưu ái nào từ Lý Hải - Minh Hà dành cho bạn?
- Không chỉ riêng tôi, anh Lý Hải quan tâm đến mọi người. Mỗi lần gặp tôi, anh hay hỏi: "Ê nhóc, ăn cơm chưa? Ăn sáng chưa? Uống cà phê không?". Anh chị ngoài đời rất gần gũi, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Mỗi lần lên TPHCM tham gia sự kiện, bạn sắp xếp ra sao?
- Từ Sóc Trăng, tôi chạy xe máy lên TP Cần Thơ, gửi xe lại rồi ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, tôi mới bắt xe đò lên TPHCM. Khi đến thành phố, tôi thường ở nhà anh Lý Hải. Anh ấy sắp xếp cho tôi một phòng để nghỉ ngơi trong những ngày đoàn phim có lịch trình.
Hôm trước, khi tham dự buổi ra mắt của "Lật mặt 8", tôi gặp được rất nhiều khán giả yêu mến mình. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động, có chút rưng rưng nước mắt vì không ngờ ở thành phố này lại có nhiều anh chị yêu mến mình đến vậy.
"Tôi ít học, ăn nói vụng về"
Thời gian qua, Lê Tuấn Khang đã thích nghi với sự nổi tiếng như thế nào?
- Không phải vì tôi nổi tiếng, mà nhờ có mọi người yêu mến tôi thôi. Tôi thấy mình không là gì cả!
Nhưng bạn có cảm thấy "ngợp" vì bỗng dưng được quan tâm nhiều như thế?
- Tôi không cảm thấy ngợp. Khi đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán giả, tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp từ mọi người. Tôi vui lắm, thậm chí hôm ra mắt phim, tôi thấy vui đến mức không muốn về. Nhưng vì đi cùng xe của anh Lý Hải nên phải tranh thủ về. Nếu tôi đi xe máy chắc ở lại luôn rồi (cười).
Tôi cũng mong mọi người sẽ nhẹ tay với tôi. Vì tôi không học cao, nói chính xác hơn là ít học, nên đôi khi những lời nói của tôi là từ trong lòng phát ra, có thể vụng về hoặc không hoàn hảo. Nếu tôi có sai sót, mong mọi người bỏ qua và đừng chỉ trích tôi quá nặng mà tội nghiệp!

Lê Tuấn Khang tham gia các buổi giao lưu với khán giả xem phim (Ảnh: Facebook nhân vật).
Trong mắt khán giả, Lê Tuấn Khang mang đến hình ảnh ngây ngô, chân chất. Bạn có cố tình xây dựng hình ảnh đó để được yêu thương?
- Nếu ai đó ở quê tôi thì sẽ hiểu Lê Tuấn Khang là người như thế nào. Ở đó, tôi chỉ là một người bình thường với cuộc sống giản dị. Nếu ai muốn hiểu rõ hơn về tôi, có thể xuống quê tôi, hỏi thăm những người xung quanh. Câu trả lời từ hàng xóm và người thân sẽ chính xác và khách quan nhất về tôi.
Bây giờ, Lê Tuấn Khang chắc là "ngôi sao" của xóm?
- Không phải là "ngôi sao" đâu, nhưng ở xóm, mọi người biết rõ cuộc sống của tôi thế nào. Ví dụ như tôi hay "phá phách", tái chế đồ đạc, rồi quay clip ồn ào cả xóm, mọi người đều thấy hết.
Thời điểm nổi tiếng với số lượng người theo dõi tăng hàng triệu lượt mỗi ngày, bạn có cảm thấy "hoảng"?
- Thật sự tôi có chút hoảng, vì tôi không nghĩ mọi người lại yêu mến mình nhiều như vậy. Cảm giác lúc đó rất hồi hộp, vì thực sự tôi chưa chuẩn bị gì cho sự thay đổi này.
Có thông tin cho rằng bạn phải trốn trong nhà, gia đình thì "đóng cửa im lìm suốt cả tháng" vì ngày nào cũng có người đến tìm, đòi quay phim chụp ảnh. Thực hư thế nào?
- Thật ra tôi không "biến mất", chỉ là nằm trong nhà và đóng cửa thôi. Gia đình tôi quyết định đóng cửa vì lo cho em út 1 tuổi lén đi ra khỏi nhà. Nhà tôi gần con sông, nên để đảm bảo an toàn cho em, gia đình tôi phải phòng tránh rủi ro.

Lê Tuấn Khang được Lý Hải sắp xếp chỗ ở mỗi khi anh lên TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).
"Thu nhập của tôi vẫn còn hạn chế"
Bạn nghĩ sao khi nhiều người vẫn nhắc đến bạn với cụm từ "chàng trai chăn vịt"?
- Bây giờ mọi người gọi tôi là gì, tôi cũng chịu hết. Không có gì phải mắc cỡ vì thật sự tôi cũng từng chăn vịt mà. Nếu ai gặp tôi ngoài đường hay ở đâu, gọi tôi bằng tên gì cũng được, tôi chấp nhận hết.
Việc phải nghỉ học sớm có khiến bạn tự ti?
- Thật ra, tôi không cảm thấy tự ti. Tôi vẫn hòa đồng với mọi người và được mọi người đón nhận. Khi tiếp xúc với những người học cao, tôi rất vui và luôn mong có cơ hội học hỏi thêm.
Tôi cũng tiếc vì đã nghỉ học sớm, nhưng có lẽ đó là do hoàn cảnh và số phận của tôi. Nhưng đó là câu chuyện cá nhân tôi. Tôi luôn khuyến khích mọi người theo đuổi con đường học vấn đến cùng.


Lê Tuấn Khang được biết đến với hình ảnh mộc mạc, chân chất (Ảnh: Facebook nhân vật).
Đằng sau những chiếc clip triệu lượt xem của bạn, hẳn phải có sự đầu tư bài bản?
- Thực ra, việc quay clip của tôi cũng khá đơn giản. Tôi chủ yếu dùng điện thoại, có khi dùng thêm flycam và vài chiếc máy ảnh nhỏ. Nhưng flycam thì giờ đã rớt xuống sông hết rồi (cười).
Mọi người nghĩ Lê Tuấn Khang có ê-kíp hùng hậu hỗ trợ?
- Ê-kíp của tôi chỉ có em gái và người em hàng xóm thôi. Thực ra, tôi chỉ cần dùng chân máy và quay thôi, còn những góc cần di chuyển thì em gái sẽ cầm máy quay theo. Thỉnh thoảng tôi dùng flycam để quay những góc trên cao.
Về đạo cụ thì chủ yếu là xe máy cũ của nội tôi hoặc được hàng xóm cho. Có chú hàng xóm ban đầu định bán chiếc xe cũ giá 2 triệu đồng, nhưng cuối cùng lại cho tôi quay clip. Bây giờ nhà tôi có đến 7-8 chiếc xe và chiếc nào cũng hư hết (cười).
Công việc này mang đến thu nhập cho Lê Tuấn Khang thế nào?
- Công việc này giúp cải thiện kinh tế gia đình tôi. Tuy nhiên, nếu người khác quay nhiều video thì thu nhập cao, còn tôi thì thu nhập hạn chế. Nếu làm nhiều clip, thu nhập sẽ cao hơn, nhưng tôi không ra clip đều đặn. Về quảng cáo, tôi chỉ nhận những sản phẩm tôi có sử dụng và thấy ổn.
Cảm ơn những chia sẻ của Lê Tuấn Khang!
Lê Tuấn Khang (SN 2002, quê ở Sóc Trăng) được khán giả biết đến là nhà sáng tạo nội dung, hiện sở hữu kênh TikTok 10 triệu lượt theo dõi.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lê Tuấn Khang cho biết vì hoàn cảnh gia đình nên anh nghỉ học từ lớp 7, sau đó theo cha mẹ chăn vịt ở khắp các cánh đồng miền Tây.
Anh thường mang đến những đoạn clip hài hước xoay quanh cuộc sống bình dị, dân dã ở miền Tây thu hút hàng chục triệu lượt xem.