DNews

9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở "nghĩa địa" độc đáo châu Phi

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Thương chi gần 200 triệu đồng cho chuyến đi Namibia. Cô đã tham gia những hoạt động thú vị có một không hai như đến "nghĩa địa cây khô", sa mạc cổ xưa nhất thế giới, săn "big 5" biển Đại Tây Dương.

9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở "nghĩa địa" độc đáo châu Phi

Namibia - vùng đất của những điều lạ lùng

Hoàng Minh Thương (33 tuổi, ở Hà Nội) là một cô gái đam mê du lịch và thường xuyên đi đến những đến những vùng đất độc, lạ trên thế giới. Cô đã đặt chân đến hơn 20 quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Phi...

Từ đam mê đặc biệt này, Thương đã trở thành travel blogger (blogger du lịch). Cô thường xuyên chia sẻ trải nghiệm lên kênh truyền thông, mạng xã hội và kết nối, hỗ trợ những người có cùng sở thích đến những vùng đất mới.

9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 1
9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 2

Cách đây ít lâu, Thương đã dành nửa tháng để khám phá Namibia, một quốc gia ở Nam Phi vốn được ít người Việt biết đến.

Thương cho biết, Namibia được mệnh danh là "tiểu hành tinh sao Hỏa" giữa lòng châu Phi. Tại đây, cô đã đặt chân tới sa mạc Kalahari, nơi quay bộ phim nổi tiếng "Đến thượng đế cũng phải cười" và ngắm nhìn những chú linh dương, hươu, hổ, báo đi dạo thảnh thơi.

Những con vật này rất gần gũi với du khách, thậm chí những chú hươu còn ngó hẳn đầu vào phòng của các vị khách mà không khiến họ sợ hãi.

9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 3
9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 4

Minh Thương tại "rừng cây mọc ngược trên đá", nơi có những lá cây trông giống phần rễ.

"Trong sa mạc Kalahari có khu nghỉ dưỡng nên du khách có thể thoải mái thư giãn và nghỉ ngơi. Tôi đã di chuyển bằng xe chuyên dụng ngắm hoàng hôn dọc sa mạc và cồn cát đỏ phía xa", nữ khách 33 tuổi kể.

Một trong những điểm đến đặc biệt của chuyến đi là Deadvlei - nơi được mệnh danh là "nghĩa địa cây khô" hay "thung lũng chết đẹp nhất thế giới".

Theo Minh Thương, hướng dẫn viên giải thích rằng, Deadvlei là khu rừng trong sa mạc. Nơi đây có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Sự vắng mặt của nước và nhiệt độ cao đã đốt cháy tất cả các thảm thực vật, chỉ còn lại những cây keo khô màu đen.

Những cây này cũng không thể phân hủy vì đất đai quá khô nóng. Qua nhiều năm, chúng cứ đứng trơ trọi giữa thiên nhiên, đất trời.

9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 5
9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 6
9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 7

"Nghĩa địa cây khô" Deadvlei.

Theo các tài liệu công bố, Deadvlei là một lòng chảo đất sét trắng nằm gần cồn cát Sossusvlei thuộc Namibia. Vào thời điểm nước sông Tsauchab ngập tràn vùng đất, các cây keo từng phát triển rất mạnh mẽ. Khoảng 900 năm trước, dòng sông bắt đầu chuyển hướng, khiến Deadvlei dần trở nên khô cằn, cây cối chết khô bị ánh nắng mặt trời nhuộm đen như những bộ xương.

Chính sự khắc nghiệt của thời tiết qua thời gian đã tạo nên một cảnh quan thiên nhiên độc đáo và thu hút những du khách như Minh Thương.

Gần 200 triệu đồng cho một chuyến đi, đắt nhưng xứng đáng

Những ngày sau đó, 9X Việt được di chuyển qua Fish River Canyon - hẻm núi lớn nhất châu Phi. Cô còn dừng chân ở "thị trấn ma" Kolmanskop - nơi từng là một trong những vựa kim cương lớn của thế giới.

Thị trấn đã bị bỏ quên suốt gần một thế kỷ qua. Mặc dù vậy, nơi đây vẫn thu hút khách du lịch tới xem bởi vẻ kỳ bí và những huyền thoại được truyền miệng về một thời hoàng kim của mảnh đất này.

9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 8
9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 9

Ở ngày thứ 8 của chuyến đi, cô gái trẻ được tận mắt nhìn thấy "cây hóa thạch" có tên bách lan (tên khoa học là Welwitschia mirabilis). Đây là một trong những thực vật độc đáo sinh tồn ở Namibia, một số cây được xác định có tuổi thọ lên đến 2.000 năm.

Loài cây kỳ lạ này trông giống như một lùm cỏ chết, nhưng thực chất chúng vẫn sống tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, 4-5 năm không có mưa.

Trong chuyến đi đến quốc gia Nam Phi này, Minh Thương còn tham gia tour săn lùng "big 5" (5 động vật lớn gồm cá voi, cá heo, cá mặt trăng, rùa luýt và hải cẩu) trên biển Đại Tây Dương khi trên tay vẫn nhâm nhi ly sâm-panh.

9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 10
9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 11

 Những ngày cuối, cô di chuyển bằng xe chuyên dụng để ngắm sa mạc Namib - nơi có cảnh quan hùng vĩ - một bên là cồn cát, một bên là bãi biển trong xanh tuyệt đẹp.

Namib được xem là sa mạc cổ xưa nhất thế giới và có nhiều loài động vật mà hầu hết không tìm thấy ở nơi khác. Những cồn cát cao đến 300m và có thể đổi mùa tùy theo ánh nắng và từng thời điểm trong ngày đã giúp Namib trở thành một trong những sa mạc đẹp nhất trái đất.

Dòng nước mát lạnh ở biển đánh dạt vào bờ cát sa mạc Namib cũng tạo nên những khoảnh khắc kỳ ảo không nơi nào có được khiến Minh Thương không khỏi ngỡ ngàng. 

Dù đã đến nhiều vùng đất nhưng Minh Thương nhận thấy rằng, Namibia vẫn đem đến cho cô nhiều trải nghiệm khác biệt. Cô như được chạm vào thiên nhiên khi ngắm nhìn các loài động vật hoang dã, hòa vào cuộc sống của người dân ở bộ lạc du mục Namibia.

Những cung đường giữa lòng sa mạc hay buổi ngắm bình minh trên cồn cát đổi màu tại Sossusvlei cũng khiến cô mê mẩn.

Tiết lộ về chi phí chuyến đi, Minh Thương cho hay, cô đã bỏ ra số tiền gần 200 triệu đồng để tham quan các điểm đến hấp dẫn của quốc gia Nam Phi này. 

Chia sẻ kinh nghiệm khi đi du lịch tại Namibia, Minh Thương cho hay, chi phí trên là do cô tự túc và lịch trình do cô tự lên. Nếu đi qua các đơn vị du lịch, du khách có thể sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, chỉ khoảng 140 triệu đồng/người (bao gồm cả vé máy bay). 

9X Việt chi gần 200 triệu đồng ngắm cây khô ở nghĩa địa độc đáo châu Phi - 12

Chuyến đi của Minh Thương có giá 200 triệu đồng cho hành trình 15 ngày.

Sau khi trở về từ Namibia, Minh Thương đã chia sẻ về hành trình 15 ngày của mình lên mạng xã hội. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi khi xem những hình ảnh đẹp đến siêu thực trong chuyến đi và nhận xét "cảnh đẹp như vậy giá nào cũng đáng". Song cũng có ý kiến cho rằng chuyến đi có chi phí quá cao.

Tuy nhiên, Minh Thương cho rằng, chuyến đi kéo dài 15 ngày có sự đồng hành của hướng dẫn viên người Việt và hướng dẫn viên người nước ngoài tại Namibia với nhiều hoạt động thú vị. Namibia là vùng đất độc đáo ở châu Phi nên dù có đắt một chút nhưng với những gì cô đã được trải nghiệm thì số tiền trên là xứng đáng.

Ảnh: Hoàng Minh Thương