DMagazine

Nữ 9x Việt chia sẻ chuyện tiền đi du lịch một năm đủ mua một căn nhà

(Dân trí) - Ở tuổi 30, "gia tài" của Minh Thương là những trải nghiệm đáng giá tại hơn 20 quốc gia, tích lũy mua cho mình căn nhà riêng, đồng sở hữu homestay, là nguồn cảm hứng cho các tín đồ mê dịch chuyển.

Ở tuổi 30, "gia tài" của Hoàng Minh Thương là những trải nghiệm đáng giá hơn 20 quốc gia, tích lũy mua cho mình căn nhà riêng, đồng sở hữu homestay, thành nguồn cảm hứng cho các tín đồ mê dịch chuyển.

Nữ 9x Việt chia sẻ chuyện tiền đi du lịch một năm đủ mua một căn nhà - 1

Hoàng Minh Thương, sinh năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, không còn là cái tên xa lạ trong cộng đồng du lịch Việt.

Vốn là người mê thiền định, hay tự đặt ra những câu hỏi trong cuộc sống, dần dần niềm đam mê du lịch được Thương tích lũy qua những chuyến đi. Mỗi khi tới vùng đất mới, gặp người dân bản địa, tận mắt nhìn, cảm nhận mùi nắng gió ở nơi đi qua, cô như được tiếp thêm năng lượng để sống hết mình.

"Lấy tiền đâu đi du lịch suốt ngày thế?"

Đây là câu hỏi Thương thường xuyên nhận được. Để có được những chuyến đi nối tiếp, tự chủ tài chính là vấn đề quan trọng. Từ năm 19 tuổi, cô lên kế hoạch tích góp cho những mục tiêu lớn như đi du lịch vòng quanh thế giới và mua nhà.

Nữ 9x Việt chia sẻ chuyện tiền đi du lịch một năm đủ mua một căn nhà - 4

Khi ra trường, với "vốn liếng" tự mày mò học tiếng Anh và tiếng Hàn, lại biết thêm tiếng Trung cơ bản, cô làm việc văn phòng cho một tập đoàn lớn cùng 2 công ty nước ngoài. Sau chuyến đi Sơn Đoòng tháng 7/2020, cô quyết định nghỉ việc, tập trung vào những dự án riêng.

Đến nay, công việc chính của Thương là travel blogger (người đam mê du lịch, chia sẻ trải nghiệm lên kênh truyền thông, mạng xã hội), sáng tạo nội dung mảng du lịch, đồng sở hữu homestay ở Mộc Châu cùng một số dự án kinh doanh khác. Thu nhập từ nhiều nguồn giúp cô tự chủ tài chính, cân bằng giữa công việc và những chuyến đi.

Nữ 9x Việt chia sẻ chuyện tiền đi du lịch một năm đủ mua một căn nhà - 5

Năm 2020, Thương dự định dành nửa năm du lịch xuyên Nam Mỹ, châu Phi và Tây Á. Nhưng đại dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát khiến kế hoạch bị hủy. Cuối cùng, cô dồn hết tiền tiết kiệm mua cho mình căn nhà nhỏ nằm cuối ngõ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Căn hộ nhỏ xinh là minh chứng cho quá trình nỗ lực không ngừng suốt hơn 10 năm của cô gái nhỏ giữa đất thủ đô.

Nữ 9x Việt chia sẻ chuyện tiền đi du lịch một năm đủ mua một căn nhà - 7

Trong hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đi qua, Ấn Độ, Iceland, Trung Quốc và Hàn Quốc là những nơi cô quay lại nhiều lần.

Một trong những "cú sốc" sợ nhất khiến Thương không thể quên chính là chuyến đi ghé thăm Ấn Độ năm 2018. Khi đó, cô gái trẻ một mình nằm trong khách sạn, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa phòng dồn dập của kẻ biến thái lúc nửa đêm. Thời điểm này, dư luận Ấn Độ đang phẫn nộ trước hàng loạt vụ hiếp dâm, khiến những cô gái du lịch bụi như Thương thấy hoang mang. Nhưng rất may, cô vẫn giữ bình tĩnh, nhờ nhân viên khách sạn tới hỗ trợ nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Sau gần 3 năm "chôn chân" ở nhà vì đại dịch, ngay sau khi Việt Nam nối lại đường bay quốc tế, tháng 4/2022, Thương có chuyến xuất ngoại đầu tiên. Nơi cô gái đến là quốc gia vốn không nhiều khách Việt lựa chọn - Pakistan.

Nữ 9x Việt chia sẻ chuyện tiền đi du lịch một năm đủ mua một căn nhà - 9

"Mình đến đây vào mùa xuân. Khi đó hoa đào nở siêu đẹp. Có dịp tới dãy núi Karakoram, con đường tơ lụa tại Tân Cương và Ấn Độ nên mình càng muốn ghé thăm Pakistan. Chuyến đi này, mình tới Nanga Parbat, đỉnh núi cao thứ 9 thế giới, đến thung lũng Trường Thọ (Hunza Valley), chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Attabad. Càng đi nhiều, mình càng nhận thấy bản thân biết về thế giới quá ít", cô tâm sự.

Nhìn lại năm cũ 2022, Thương tổng kết trong 12 tháng đi được 9 nước, chi tiêu hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể, chuyến đi Pakistan vào mùa xuân hết hơn 50 triệu, cô quay lại đây vào mùa thu hết khoảng 60 triệu; đi road trip (hình thức du lịch bằng ô tô) ở Italia hết 100 triệu; Croatia kết hợp cùng chuyến Italia hết hơn 30 triệu; khám phá Iceland 14 ngày với 160 triệu; 170 triệu đồng cho chuyến đi Namibia ở châu Phi; hai chuyến đi Ladakh (Ấn Độ) với tổng 50 triệu; 14 ngày ở Mông Cổ tốn khoảng 70 triệu; du lịch Đài Loan tiêu tốn 15 triệu và 30 triệu cho trải nghiệm ở Philippines.

Bên cạnh những lần xuất ngoại, Thương đan xen cả những chuyến nghỉ dưỡng xuyên Việt. Do đặc thù công việc nên cô sẵn lòng bỏ những khoản không nhỏ để trải nghiệm các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp từ bắc vào nam.

Nữ 9x Việt chia sẻ chuyện tiền đi du lịch một năm đủ mua một căn nhà - 10

"Những chuyến đi khắp mọi miền, mình ở cả homestay cho tới resort đắt đỏ trong 12 tháng, tốn khoảng 80 đến 100 triệu đồng. Số tiền 1 tỷ đồng chi cho du lịch trong năm qua là chưa tính tiền đầu tư trang phục, phụ kiện để quay phim, chụp hình. Số tiền này có thể mua được một căn hộ mini. Nhưng do mình làm du lịch nên tiền bỏ ra vừa để trải nghiệm, cũng được xem như một dạng đầu tư", Thương tâm sự.

Bên cạnh những chuyến đi "sang chảnh", Thương cũng dành nhiều thời gian để khám phá cảnh quan khắp Việt Nam. Đó là những chuyến du lịch bụi với giá cả bình dân, nhưng mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt.

Nữ 9x Việt chia sẻ chuyện tiền đi du lịch một năm đủ mua một căn nhà - 12

Từ 2019, Thương bắt đầu làm việc với cường độ "công suất lớn". Những chuyến đi trong, ngoài nước liên tiếp và hầu như không có tháng nào ở nhà trọn vẹn. Hướng tới "nội dung sạch" trên mạng xã hội, cô chia sẻ nhiều bí kíp, kinh nghiệm cho từng chuyến đi, điểm đến. Nhưng khi các video thu hút lượng xem lớn cũng là lúc cô phải nhận nhiều điều tiếng, từ tin đồn cặp với đại gia cho tới sinh ra sẵn ở vạch đích, chỉ việc mang tiền ở nhà đi tiêu.

"Mình nghe không ít những định kiến và lời chê bai. Người xem chỉ thấy hình ảnh, clip đẹp được đăng tải, mà không biết phía sau hậu kỳ, mình phải lọ mọ làm mọi thứ mà không hề có ekip riêng hỗ trợ. Để có được những clip truyền cảm hứng, mình phải nghĩ nát óc sao cho vừa có nội dung lại hấp dẫn".

Nữ 9x Việt chia sẻ chuyện tiền đi du lịch một năm đủ mua một căn nhà - 14

"Điều đó đánh đổi bằng chuyến bay dài, say tàu xe liên tục, mệt mỏi vì lệch múi giờ và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Nhưng mỗi video triệu view lại trở thành động lực để mình tiếp tục hoàn thiện bản thân và mong muốn trở nguồn cảm hứng cho những tín đồ mê xê dịch.", Thương giãy bày.

Suốt nhiều năm tự xây dựng thương hiệu cá nhân trên kênh riêng và nền tảng mạng xã hội, đến nay, Thương ít nhiều khẳng định chỗ đứng riêng trong cộng đồng du lịch. Cũng nhờ đó, cô gần như kín lịch làm việc. Giữa thị trường xuất hiện thêm ngày càng nhiều tên tuổi mới sáng tạo nội dung, chia sẻ trải nghiệm du lịch, nhưng cô gái 9X vẫn tự tin "bản thân có chất riêng sẽ không sợ bị bão hòa".

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Thương cho biết dự kiến sẽ đi Madagascar, khu vực Nam Mỹ, Australia và New Zealand. Và chinh phục hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới luôn là ước mơ khao khát của cô gái nhỏ. 

Bài viết: Việt Hà

Thiết kế: Tuấn Huy