PhotoStory

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng

Thực hiện: Hữu Nghị

(Dân trí) - Cùng làm nghề nhặt rác, hai vợ chồng ông Thành được mọi người biết đến như một bằng chứng về sự lạc quan yêu cuộc sống của những người nghèo trong xã hội.

Tình nghèo mà vui của cặp đôi lênh đênh trên sông Hồng (Video: Hữu Nghị).

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 1

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết quê ở Thanh Hóa, bôn ba ra Hà Nội kiếm sống từ nhỏ bằng nghề nhặt rác. Bà Nguyễn Thị Thủy người gốc Thái Bình cũng cùng hoàn cảnh, cả hai cùng nhặt rác kiếm sống nơi đất khách.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 2

Nhặt rác chỉ đủ ăn qua ngày, hai ông bà thường phải ngủ dưới mái hiên khi về đêm. Khoảng năm 2008 ông Thành gom góp, nhặt nhạnh và được hỗ trợ đã tự đóng một chiếc bè đặt ở bãi bồi ven sông Hồng.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 3

Hai vợ chồng ông được người dân xung quanh biết đến vì sống chan hòa, ông Thành đã vài lần vớt xác người trôi sông làm phúc. Ông Thành cho biết đã từng cứu được một cô gái nhảy sông tự tử, sau đó tìm cách liên lạc để báo với gia đình cô gái. Bữa đói bữa no, việc nhặt rác không bảo đảm cuộc sống song hai người luôn có tinh thần vui vẻ, sống lạc quan.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 4

Năm 2017 bà Thủy bị bệnh về mắt, sau một thời gian không có tiền chữa chạy bà đã mù vĩnh viễn. Bà Thủy giờ chỉ quanh quẩn trên bè, một mình ông Thành đi nhặt rác kiếm tiền nuôi vợ.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 5

Sau một thời gian bôn ba kiếm sống, hai người chung sống với nhau năm 1969 nhưng không làm đám cưới. Thời gian đầu ở trọ, hoặc tá túc dưới mái hiên khi về đêm. May mắn ông Thành có sức khỏe tốt, ít ốm đau, chưa bao giờ phải đi chữa bệnh ở bệnh viện. Hiện hai ông bà hoàn toàn mất liên lạc với người thân và cũng không có con cái.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 6

Ông Thành xăm vào tay dãy số 26-9-69 là ngày hai người về chung sống.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 7

Hai người đã chung sống 54 năm vui vẻ không hối tiếc bất cứ điều gì dù trong hoàn cảnh vô gia cư. Cho đến khi dựng được chiếc bè trên sông Hồng, ông Thành gọi đó là tổ ấm.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 8

Sau vài lần di chuyển, bè của vợ chồng ông đã tiến sát chân cầu Long Biên. Cuối năm 2022 chiếc bè cũ dột nát, những người quý mến vợ chồng ông đã ủng hộ tiền cho ông mua vật liệu làm bè khác.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 9

Thời gian trước bà Thủy chưa hỏng mắt, hai người lam lũ cùng nhau, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Nay tuổi ngoài 80, bà Thủy bị mù, ông Thành phải tự dựng chiếc bè mới dù có sự trợ giúp từ những người xung quanh.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 10

Chiếc bè mới hoàn thành, ông trang trí rất nhiều tranh Phật, và đặt trang trọng tấm ảnh chân dung của bà Thủy vào vị trí dễ thấy nhất. 

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 11

Bà Thủy hơn ông Thành 2 tuổi nay đã mù hẳn, cuộc đời bà giờ đây hoàn toàn phó thác vào đôi tay và nghề nhặt rác của ông Thành. Có khá nhiều người ra bãi sông chơi, gặp vợ chồng ông đều trò chuyện vui vẻ, sau đó quí mến tính cách dễ gần, vui vẻ với mọi người xung quanh của ông.

Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng - 12

Chiếc bè mới đã làm xong mà không có bàn tay của bà Thủy, ông Thành vất vả hơn song luôn cảm thấy thoải mái, yêu cuộc sống và coi trọng tình nghĩa vợ chồng.