PhotoStory

Người dân phấn khởi thả cá, không lo "phương tiện" của ông Táo bị vợt bắt

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Sáng 23 tháng Chạp, rất đông người dân TPHCM đến chùa Diệp Pháp thả cá chép, nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi thấy tàu kiểm ngư và ca nô của lực lượng cảnh sát đảm bảo cá không bị vợt bắt trở lại.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 1

Sáng 2/2 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người dân đến chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) để thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 2

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều người dân mang cá đến bờ sông bày tỏ sự vui mừng khi thấy tàu kiểm ngư và ca nô của lực lượng cảnh sát có mặt tại khu vực sông Sài Gòn.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 3

"Năm ngoái thả cá xuống thì bị một vài người dùng vợt bắt lên, tôi thấy buồn vì cá vừa thả ra đã bị bắt. Năm nay thấy công an xuất hiện để giám sát, tôi và mọi người ở đây cũng an tâm phần nào cho số phận các chú cá", bà Nguyễn Thị Diệu (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ. 

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 4

Theo văn hóa người Việt Nam, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, ông Táo lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong năm với Ngọc Hoàng.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 5

Cá chép vàng là biểu tượng của sự may mắn, cũng là biểu tượng của sự vượt khó vươn lên, khả năng "vượt vũ môn" hóa rồng.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 6

Nhiều người mang cá đến chùa để làm lễ sau đó mang ra bờ sông Sài Gòn để thả.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 7

Nhiều người cũng lựa chọn việc đi thuyền ra giữa sông để phóng sinh thay vì thả cá ở ven bờ.

"Tháng nào tôi cũng mua cá để phóng sinh, vì số lượng nhiều nên tôi thuê thuyền ra giữa sông để thả với hy vọng cá sẽ thích nghi môi trường tốt hơn", chị Phạm Ngọc Thảo Vy (ngụ quận Bình Thạnh) nói.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 8

Nhiều người dân sống cạnh chùa Diệu Pháp cũng tranh thủ mang thuyền đến đây để chở khách thuê, kiếm thêm thu nhập.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 9

Ngoài thả cá chép đỏ vào ngày ông Công ông Táo, nhiều người còn thả phóng sinh các loại cá khác như cá trê, cá lóc... trong những ngày cuối năm để cầu mong bình an.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 10

"Gia đình tôi làm mâm cúng đơn giản và thả cá cho ông Táo về trời từ sáng sớm. Sau đó tranh thủ đến chùa để lễ Phật, cầu bình an cho gia đình trong những ngày cuối năm", bà Lê Ngọc Hoàng Huyên (74 tuổi) chia sẻ.

Người dân phấn khởi thả cá, không lo phương tiện của ông Táo bị vợt bắt - 11

Việc phóng sinh cá chép cũng là một phong tục đẹp của người Việt, khuyến khích làm điều phước lành, lương thiện.