DNews

Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư

Phạm Hồng Hạnh Minh Nhân

(Dân trí) - Maysa nhắc đến vị Tổng Bí thư của Việt Nam với niềm biết ơn sâu sắc. Cô cũng ghi nhớ nhiều lời chỉ dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư

Tổng Bí thư là người quan trọng đối với nhân dân Việt - Lào

Các ngả đường dẫn về Nhà tang lễ Quốc gia ngày một đông đúc. Trời tắt nắng sớm, thời tiết Hà Nội oi bức nhưng không ngăn được dòng người nối dài trên các con phố chờ xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Maysa (22 tuổi, sinh viên người Lào) học tập tại Quảng Ninh đã di chuyển bằng xe máy tới Hà Nội để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cô gái Lào nhắc đến vị Tổng Bí thư của Việt Nam với niềm biết ơn sâu sắc. Maysa nói: "Ông là người rất quan trọng đối với người dân Việt Nam và người dân Lào. Khi còn sống, ông đã hỗ trợ nhân dân Lào rất nhiều".

Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư - 1

Maysa chia sẻ rất xúc động khi đọc những câu chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sinh sống và học tập ở Việt Nam 5 năm, Maysa thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện đẹp ở Việt Nam với người thân và bạn bè. Cô mong muốn tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào ngày càng tốt đẹp.

Cô gái 22 tuổi cũng cho biết, bản thân nhớ nhất hai câu nói của Tổng Bí thư: "Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản.

Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Cậu bé người Nùng lần đầu xuống Hà Nội, đến hai nơi để viếng Tổng Bí thư

Thèn Trung Thành (17 tuổi, dân tộc Nùng) vượt 340km từ Xín Mần (Hà Giang) xuống Hà Nội trước lễ Quốc tang một ngày để kịp vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là lần đầu tiên Thành xuống Hà Nội.

6h ngày 25/7, Thành cùng bạn đến Nhà tang lễ Quốc gia mới biết tin từ 18h người dân mới được vào viếng. Cậu bắt xe buýt về quê nhà của Tổng Bí thư tại làng Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh) song bị lạc đường hai lần.

Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư - 2

Thành xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Sau khi tìm đúng tuyến đường, Thành cũng đến được nơi cử hành tang lễ Tổng Bí thư tại Đông Anh. Rời làng Lại Đà, Thành lập tức quay về Nhà tang lễ, xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư lần thứ hai.

"Ngày 26/7, tôi sẽ ra nghĩa trang Mai Dịch đưa tiễn, tỏ lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", Thành nói.

Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư - 3

Bé Dương San (7 tuổi, ở phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm nhành hoa trắng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Minh Nhân).

Bé Dương San (7 tuổi, ở phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đứng nép bên mẹ và bà. Thường ngày, cô bé được nghe kể về Tổng Bí thư với nhiều câu chuyện giản dị và ý nghĩa.

Bà nội của bé cho biết, qua hình ảnh Tổng Bí thư đáng kính, bà muốn giáo dục cho cháu gái về lòng biết ơn.

Hòa vào dòng người tại đoạn giao giữa đường Trần Hưng Đạo và Lê Thánh Tông, Nguyễn Sinh Quân (22 tuổi, ở Đan Phượng) liên tục giơ tay lau mồ hôi, ánh mắt không rời lối vào nhà tang lễ.

Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư - 4

Nguyễn Sinh Quân chủ động rủ người thân đến lễ Quốc tang.

Quân cho biết, bản thân yêu thích tìm hiểu về các vấn đề xã hội, lịch sử. Ngoài ra, qua thông tin trên báo chí, Quân biết được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có nhiều công lao lớn đối với đất nước nên rất ngưỡng mộ.

Đi cùng Quân còn có mẹ và cô. Quân là người chủ động rủ người thân của mình đến viếng Tổng Bí thư.

"Là người trẻ, tôi học được nhiều điều từ bác Trọng, đặc biệt là đức tính liêm khiết, ngay thẳng", Nguyễn Sinh Quân nói.

"Bác Trọng là thần tượng của chúng em!"

Xếp hàng trên phố Trần Hưng Đạo, cách điểm kiểm tra an ninh vào viếng gần 1km, cậu bé Phạm Tiến Tài (10 tuổi, nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) chăm chú lắng nghe chia sẻ của những người xung quanh về vị Tổng Bí thư đáng kính.

Tiến Tài cho biết, thường ngày Tài nhìn thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tivi, gặp các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới, làm nhiều công việc quan trọng cho đất nước. Bởi vậy, cậu bé rất thần tượng và ngưỡng mộ Tổng Bí thư.

Qua câu chuyện của mẹ, của chị kể lại, Tài còn biết thêm Tổng Bí thư sống rất giản dị. "Dù chức vị cao nhưng ông ở một ngôi nhà bình thường, đi một chiếc xe lâu đời, chiếc áo của ông cũng giản dị", Tiến Tài chia sẻ.

Đi cùng cậu bé còn có 2 chị gái Phạm Phương Thảo (24 tuổi), Phạm Thảo My (15 tuổi) và mẹ. Phương Thảo chia sẻ, sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, Thảo đã cùng hai em theo dõi tin tức và đưa nhau tới viếng.

Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư - 5

Với ba chị em Thảo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng, là thần tượng các em mến mộ.

Phương Thảo chia sẻ: "Em chưa có cơ hội gặp bác Trọng nhưng với chúng em, bác như một người ông đáng kính. Chúng em dành một tình cảm rất đặc biệt cho bác Trọng".

Trong gia đình, Thảo thường kể những câu chuyện về Tổng Bí thư mình đọc được cho các em nghe để các em hiểu rằng, xung quanh mình có những vị lãnh đạo mình chưa được gặp nhưng rất đáng để noi gương học hỏi.

"Bác Trọng là tấm gương sáng để chúng em noi theo và truyền cảm hứng cho chúng em phấn đấu, đóng góp xây dựng đất nước dù là từ những việc làm nhỏ nhất", Thảo chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yên, mẹ của 3 chị em Thảo cho hay, đã tạm gác lại mọi công việc để đưa các con tới kính viếng Tổng Bí thư.

"Tôi luôn dạy các cháu rằng, những vị lãnh đạo như Tổng Bí thư chính là thần tượng tuyệt vời nhất cho lớp trẻ. Tôi cũng lấy hình tượng Tổng Bí thư để dạy các cháu về sự giản dị, chân thành.

Từ nhiều ngày trước, chính các con là người chủ động đề xuất được đến viếng Tổng Bí thư hôm nay. Ngày mai, mẹ con tôi sẽ đến Nghĩa Trang Mai Dịch để tiễn đưa bác", chị Yên rưng rưng.

Khi được hỏi về những lời chỉ dạy ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khánh Nam (sinh viên, 24 tuổi, quê Bắc Ninh) chia sẻ: "Em nhớ nhất câu nói của bác Trọng "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Câu nói này vô cùng sâu sắc và khiến người trẻ chúng em phải suy ngẫm".

Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư - 6
Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư - 7

Khánh Nam và Thủy Tiên ấn tượng với nhiều câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khánh Nam cho biết vì không thể có cơ hội gặp Tổng Bí thư ngoài đời nên cậu mong muốn, nhân ngày quốc tang có thể vào viếng để tỏ lòng thành kính, biết ơn và cầu nguyện cho anh linh Tổng Bí thư.

Có mặt tại đường Lê Thánh Tông, Thủy Tiên (sinh viên Trường Học viện Quản lý Giáo dục) cho biết, dù có việc riêng phải đi Thanh Hóa nhưng ngay trong đêm 24/7 đã trở về Hà Nội để hôm nay kịp đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gia đình Tiên có thói quen xem thời sự, vì vậy từ những năm tháng còn đi học, Tiên đã cảm thấy rất thân quen với hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với lòng ngưỡng mộ vị Tổng Bí thư, Tiên đang phấn đấu trở một trở thành một Đảng viên để học tập, noi gương Tổng Bí thư.

Ảnh: Minh Nhân - Phạm Hồng Hạnh