Thủ tướng bật khóc trước nỗi đau mất 3 con của đôi vợ chồng ở Điện Biên
(Dân trí) - Đến Điện Biên thăm hỏi người dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng đã không thể kìm nổi cảm xúc trước nỗi đau quá lớn của đôi vợ chồng ở Điện Biên. Họ đã mất cả 3 người con vì lũ dữ.

Những ngày qua, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại các tỉnh Điện Biên.

Chiều 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại xã Na Son, xã Tìa Dình, xã Xa Dung của tỉnh Điện Biên.

Từ sân bay Điện Biên, Thủ tướng và đoàn công tác di chuyển vào khu vực các xã nói trên bằng đường bộ và trực thăng, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, chia buồn cùng các gia đình có người thân bị thiệt mạng. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng huy động một số trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại vùng bị cô lập, chia cắt.

Thủ tướng hỏi thăm và chia sẻ nỗi đau, nỗi mất mát về người và tài sản của nhân dân Điện Biên khi cơn lũ dữ quét qua.

Chị Sùng Thị Ly (28 tuổi, ở xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con trong trận sạt lở đất. Cả 3 đứa con của hai vợ chồng chị đã mất trong trận sạt lở ấy. Khi được Thủ tướng hỏi thăm, người mẹ trẻ đã bật khóc nức nở. Người đứng đầu Chính phủ cũng không thể kìm nổi cảm xúc trước nỗi đau quá lớn của vợ chồng chị Ly.

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra, không để người dân bị đói, khát, rét, không có chỗ ở.

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến ngày 02/8 đã xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Mường Ảng, Na Sang, Thanh Yên, Quài Tở, Sính Phình, Mường Phăng, Tủa Chùa, phường Điện Biên Phủ…
Đến 22h ngày 2/8, đã có 10 người bị chết và 7 người bị thương; 325 nhà dân bị thiệt hại.
Trong ảnh, Thủ tướng trực tiếp vào hiện trường bản Háng Pú Xi, xã Xa Dung, nơi có 17 hộ dân 80 khẩu bị mất toàn bộ nhà cửa.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn được chia thành các tổ công tác cơ động bằng đường bộ tiếp cận các bản đang bị chia cắt về giao thông và mất sóng thông tin liên lạc.

Thủ tướng động viên các lực lượng quân đội, công an đang hỗ trợ người dân.

Lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng địa phương đã huy động gần 1.300 người, tiếp cận được hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn; chia thành các tổ công tác cơ động bằng đường bộ tiếp cận các bản đang bị chia cắt về giao thông và mất sóng thông tin liên lạc để kịp thời nắm bắt tình hình, động viên nhân dân ổn định cuộc sống.

Cùng với nhiều ngôi nhà bị phá hủy, nhiều đoạn đường, cầu, cống cũng bị lũ cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trụ sở, trường học, thủy điện bị sạt lở, hư hỏng.

Thủ tướng mong muốn người dân sẽ sớm ổn định lại nơi ăn, chốn ở, phục hồi sản xuất, đồng thời quan tâm, chuẩn bị cho các cháu học sinh sắp bước vào năm học mới.