Nửa đêm, hàng nghìn ô tô xếp hàng dài nhích từng mét rời thủ đô
(Dân trí) - 0h ngày 30/4, hàng nghìn ô tô vẫn nối đuôi nhau nhích từng mét ở đường Vành đai 3 trên cao để rời Hà Nội về quê, đi du lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 23h30, đường Vành đai 3 trên cao, hàng nghìn ô tô vẫn xếp hàng dài nhích từng mét rời khỏi Hà Nội để về quê, đi du lịch.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày (từ 30/4 đến hết ngày 4/5) nên lượng người đổ về quê và đi du lịch rất đông.

23h45 khu vực nút giao Pháp Vân - cửa ngõ phía Nam lớn nhất vẫn tấp nập xe cộ.

Ô tô nhích từng mét rời đường Vành đai 3 trên cao để vào đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đường Đỗ Mười hướng vào trung tâm thành phố cũng xảy ra ùn tắc lúc nửa đêm.

Ô tô xếp hàng dài để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Không chỉ Vành đai 3 trên cao ùn tắc, phố Hoàng Liệt phía dưới các phương tiện di chuyển cũng hết sức khó khăn.

Đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng đi Ninh Bình ùn tắc khoảng 800m do có 2 ô tô khách xảy ra va chạm.

Ô tô xếp 3-4 hàng rời thành phố lúc nửa đêm.

2 ô tô khách va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đến 00h10 ngày 30/4, các cơ quan chức năng vẫn đang xử lý vụ việc.


Bến xe Nước Ngầm tấp nập du khách lúc nửa đêm. Xe khách tại đây chủ yếu chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Hà Tĩnh, Hà Nội - Lào,...

23h20, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tích cực điều tiết giao thông tại ngã tư Ngọc Hồi - Giải Phóng.

Ô tô ùn tắc kéo dài trên phố Hoàng Liệt.

00h10, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5.