Hình ảnh hiếm hoi về căn hầm bí mật hơn 130 năm tuổi cạnh hồ Hoàn Kiếm
(Dân trí) - Nằm cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 50m, bên trong khuôn viên của Tổng công ty Điện Lực miền Bắc có căn hầm trú ẩn hơn 130 năm tuổi được lưu giữ nguyên vẹn.
Khám phá hầm trú ẩn hơn 100 năm tuổi mới phát hiện ngay sát hồ Gươm (Video: Quỳnh Anh - Mạnh Quân).

Năm 2019, khi Tổng công ty Điện lực miền Bắc (số 20 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) tiến hành tu sửa trụ sở đã vô tình phát hiện căn hầm. Trước đó, do căn hầm nằm sâu dưới đất, bị bịt kín lối ra vào nên không nhiều người biết đến.

Trên tấm bảng đề trước cửa hầm có ghi chép: "Hầm trú ẩn được xây dựng cùng thời gian với tòa nhà biệt thự của Pháp (khoảng hơn 125 năm) trong khuôn viên của Nhà máy đèn Bờ Hồ".
"Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là những trận ném bom rải thảm hủy diệt B-52 của Mỹ từ năm 1968 đến năm 1972, căn hầm này đã trở thành nơi trú ẩn của những thợ điện Bờ Hồ và nơi chỉ đạo điều hành hệ thống điện Hà Nội; cũng chính căn hầm này là nơi chỉ huy những chiến sĩ công nhân ngành điện chiến đấu bảo vệ Nhà máy trong những trận bom của kẻ thù", thông tin được ghi chép trên tấm biển đặt trước cửa hầm.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, hầm thiết kế dạng bê tông mái vòm, ngăn thành 4 phần với 2 phòng nhỏ, 2 phòng lớn hơn có tổng diện tích gần 30m2.


Hiện lối dẫn từ hầm lên mặt đất có 7 bậc thang, được đặt biển cảnh báo "không gian thấp, cẩn thận đụng đầu".

Cửa vào hầm cao khoảng 1,5m nên người trưởng thành khi đi qua phải cúi đầu. Bên trong hầm cao khoảng 2,3m, dài gần 13m, rộng khoảng 2,2m thuận tiện cho việc di chuyển, sinh hoạt cũng như làm việc,...


Các phòng bên trong hầm ngăn cách nhau bởi 3 bức tường dày, kiên cố. Trong đó, bức tường ngăn cách ở giữa dày khoảng 80cm, 2 bức còn lại dày khoảng 30cm.

Trên tường hầm có treo những bức ảnh về lịch sử ngành điện.

Căn hầm được giữ nguyên trạng, vệ sinh sạch sẽ, lắp thêm hệ thống điện, một số bóng đèn chiếu sáng, quạt thông gió,...


Hầm có hệ thống thoát nước, đổ bê tông chắc chắn.

Mặc dù đã trải qua hơn 130 năm lịch sử nhưng căn hầm vẫn được bảo quản tốt, đảm bảo an toàn cho việc tham quan.


Lối ra của căn hầm chỉ cao khoảng 80cm nên phải khom lưng để di chuyển.

Cũng trong khuôn viên trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) còn có phòng truyền thống với diện tích không gian mở hơn 200m2 (trước năm 1954 là khuôn viên làm việc của Nhà máy đèn Bờ hồ), đây là nơi lưu giữ hành trình xây dựng và phát triển của đơn vị.
Tại khu vực này trưng bày các hiện vật, hình ảnh về: Tự vệ nhà máy điện Yên Phụ bắn rơi máy bay F4 của Mỹ ngày 10/5/1972; các nhà máy nhiệt điện, thủy điện bị tàn phá nặng nề trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; khẩn trương khắc phục hậu quả sau khi bị bom Mỹ hủy diệt nhà máy điện Yên Phụ, Hà Nội ngày 21/12/1972,...

Gần 56 năm xây dựng và phát triển, EVNNPC đã ghi rất nhiều dấu ấn, mốc son trên hành trình chung tay cùng EVN "Thắp sáng niềm tin". EVNNPC không ngừng phát triển với những bước đi vững chắc, vượt qua những khó khăn, thách thức, từng bước phát triển, không ngừng lớn mạnh và luôn tỏa sáng, khẳng định được vai trò là "Anh cả đỏ", là cái nôi của ngành Điện Việt Nam.