PhotoStory

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - 2-4h sáng Hà Nội mưa nặng hạt kèm theo cái lạnh thấu xương. Người mua kẻ bán tại chợ đầu mối Ngã Tư Sở đội mưa, trả giá từng đồng trong phiên chợ những ngày giáp Tết.

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 1

Mặc dù là tự phát, nhưng do hoạt động nhiều năm qua nên chợ đầu mối Ngã Tư Sở (chợ Cầu Mới, quận Đống Đa, Hà Nội) đã trở thành điểm cung cấp thực phẩm lớn cho nhiều quận trung tâm Hà Nội. 

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 2

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, phố Cầu Mới kéo dài từ đường Nguyễn Trãi đến đường Láng, dọc theo sông Tô Lịch dù chỉ dài khoảng 400m, rộng 9m, nhưng bắt đầu từ 1h đến 6h sáng hàng ngày luôn chật kín người bán, kẻ mua với đủ các loại rau, củ, quả...

Rạng sáng 29/1, trời lạnh kèm theo mưa nặng hạt nhưng việc buôn bán tại chợ tự phát Ngã Tư Sở vẫn diễn ra sôi động, tấp nập.

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 3

Tại chợ Ngã Tư Sở bày bán đủ các mặt hàng từ rau, củ như su hào, cải bắp, cải thảo, rau muống,... đến chanh, tỏi, ớt, gừng,... Người bán, người mua cò kè từng đồng trong phiên chợ ngày giáp Tết.

"Ngô 6.000 đồng/bắp, chanh 30.000 đồng/kg; nếu lấy nhiều chị giảm cho ngô còn 5.500 đồng/bắp, chanh 29.000 đồng/kg...", chị Mai Hoa (người bán ở chợ Ngã Tư Sở) ra giá với khách hàng.

Chị Hoa cho biết, rau, củ, quả... được chị nhập về từ 1h đến 2h sáng; sau đó bán cho các tiểu thương nhỏ mang đi các chợ bán lại. 

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 4

Một số sạp hàng được bày bán ngay cạnh cây xăng.

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 5

4h sáng, nhiệt độ đo được tại khu vực chợ Ngã Tư Sở là 15 độ C. Trời lạnh kèm theo mưa khiến cái rét càng thấu xương.

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 6

Trời lạnh kèm theo mưa nặng hạt khiến một số người run lẩy bẩy sau thời gian dài đứng dưới mưa mua hàng.

"Lúc dậy thấy mưa to cũng ngại đi lắm nhưng không đi thì cả ngày không có hàng để bán, Tết lại cận kề nên phải cố gắng, kiếm được đồng nào tốt đồng đấy", ông Phúc (63 tuổi, sống tại phố Chùa Láng, quận Đống Đa) tâm sự.

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 7

Sau hơn 30 phút mua hàng, chị Mai Lan (trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) mua được gần 70kg rau, củ các loại. Số hàng này chị Mai Lan bán tại sạp hàng của gia đình trong ngày hôm nay.

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 8

So với các chợ cóc và trong siêu thị, giá cả ở chợ đầu mối Ngã Tư Sở rẻ hơn rất nhiều. Chính vì thế, ngoài các tiểu thương, một số người dân cũng chịu khó dậy sớm đi chợ đầu mối mua rau củ về ăn.

 Trước đây, các tiểu thương rất ít bán lẻ, nhưng hiện nay do cạnh tranh cao, việc buôn bán khó khăn nên họ đã bán lẻ để thu hút khách hàng. 

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 9

Nữ tiểu thương tranh thủ ăn sáng trong lúc chờ khách.

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 10

Người bán bó, nhặt lại từng mớ rau. "Rau ở đây được nhập chủ yếu từ Thường Tín, Hà Đông và Thanh Trì", chị Lan Hương (tiểu thương chợ Ngã Tư Sở) cho biết.

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 11

Khách hàng cẩn trọng chọn từng quả cà, mớ rau trước khi mua. "Những mặt hàng nhập về đắt phải chọn kỹ lưỡng nếu không may bị hỏng mất 2-3 quả thì không có công", bà Hoa (61 tuổi, trú quận Đống Đa) chia sẻ.

Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 12
Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương - 13

Gần 5h sáng, xe máy, xe đạp chất đầy rau, củ nhanh chóng rời chợ Ngã Tư Sở rồi tỏa đi khắp các ngõ ngách, chợ lớn, chợ nhỏ của Hà Nội.