Chàng trai mê "xây nhà" từ gỗ vụnXuất thân là một người học chuyên nghiệp về mỹ thuật, chàng trai Minh Tân (SN 1994) đã tận dụng những miếng gỗ bỏ đi từ các xưởng mộc để làm nên những mô hình đẹp mắt.
Ông bố xin làm tại nghĩa trang, giữ lời hứa "luôn bên cạnh dù con ở đâu"Giữ lời hứa "sẽ luôn bên cạnh dù con ở đâu", ông bố này quyết định xin làm việc ở nghĩa trang sau khi con gái 8 tuổi đột ngột qua đời vì bệnh ung thư.
Chàng trai sáng tạo món ăn độc lạ từ... lông gàVị béo ngậy, dậy mùi thơm của những chiếc bánh khiến thực khách thích thú. Họ không thể tin rằng, món ăn đặc biệt ấy lại được chế biến từ… lông gà.
Ông lão nhặt rác bị liệt nửa người, "đổi đời" nhờ một bức ảnhMột bức ảnh được chụp bởi người lạ đã giúp ông NS Rajappan, 72 tuổi, bị liệt từ thắt lưng xuống "đổi đời" sau nhiều năm kiếm sống bằng công việc nhặt rác dưới mặt hồ.
Quần jeans cũ được "lên đời" thành những chiếc túi xách vạn người mêNhững chiếc quần jeans đã cũ, bạc màu, ố vàng được Nguyễn Thị Hải Yến (Bắc Giang) thu gom để "hô biến" thành những chiếc túi xách, balo, khuyên tai gây ấn tượng.
Những quán cà phê làm từ đồ tái chế, kêu gọi bảo vệ môi trường ở Hà NộiLốp ôtô cũ dùng làm ghế, thân máy khâu làm bàn cho đến những chiếc bóng đèn từ chai lọ bỏ đi..., các quán cà phê tái chế cóp nhặt những món đồ tưởng như bỏ đi để tạo nên một không gian độc đáo.
Người phụ nữ "vẽ tranh" bằng đất sétChưa có kinh nghiệm, chỉ học làm hoa đất sét và vẽ tranh trong thời gian ngắn nhưng chị Giáng Sinh đã sáng tạo được những tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng loại vật liệu mới mẻ này.
Bảo vệ môi trường ngay tại nơi làm việcMang một chiếc ly sứ đi làm để mua cà phê hàng ngày thay vì ly nhựa dùng một lần cũng đã giúp bảo vệ môi trường.
"Uống cà phê trả tiền bằng sách" độc lạ ở Sài GònTrên đường Nguyễn Khắc Nhu, quận 1 (TP. Hồ Chí Minh), cứ đều đặn vào chủ nhật hàng tuần, hoạt động "uống cà phê trả tiền bằng sách" được diễn ra thu hút nhiều người mê sách tìm đến.
Cô gái "xương thủy tinh" mang đến cho đời những bông hoa đẹpDù không có khả năng đi lại nhưng bằng ý chí, quyết tâm cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thùy Trang (An Giang) đã làm ra những bông hoa đẹp khiến nhiều người phải thán phục.
Người phụ nữ gặp biến cố sức khỏe ước mơ về một mái ấmSau một cơn sốt cao, chị Giao bị di chứng khiến lưng cong vẹo đi lại khó khăn. Chị không dám nghĩ về một mái ấm của riêng mình, chỉ mong sao có sức khỏe để chăm lo cho bố mẹ và cháu trai được tốt.
Người đàn bà hơn 50 năm làm nghề sửa chữa ô tôĐó là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hồng Sâm (74 tuổi, Long Biên, Hà Nội). Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ nằm dưới gầm ô tô để sửa chữa.
Quán trà "tự túc", trả tiền "tùy tâm"Khi đến đây, bạn có thể tự do lựa chọn ấm, tách, rồi pha một ấm trà ngon cho chính mình và trả tiền tùy theo sự hài lòng, yêu thích của bản thân.
Hướng dẫn viên du lịch mở quán cà phê cho người mê xe đạpẢnh hưởng bởi dịch Covid-19, tháng 7/2020, Võ Hoàng Phúc (TP. Hồ Chí Minh) và một số người bạn đã quyết định mở quán cà phê cho những người mê xe đạp.
Những người hùng cứu sống những sinh linh bé nhỏ trong khoảnh khắc nguy nanNgười hùng ở Việt Nam - anh Nguyễn Ngọc Mạnh hay "Người Nhện" ở Pháp - anh Mamoudou Gassama có khá nhiều điểm chung.
Xem vũ công khuyết tật thực hiện vũ điệu gợi cảmVũ công Jacqueline Boxx luôn biểu diễn những vũ điệu gợi cảm trên xe lăn.
Tự tạo nhà vườn tuyệt hảo giúp nâng cao chất lượng sốngMột gia đình ở hạt Hertfordshire (Anh) muốn xây dựng một ngôi nhà nhỏ xinh ở sau vườn để làm nơi nghỉ ngơi, tận hưởng mùa hè, nhưng họ đã bị sốc khi nhìn những báo giá vật liệu và công xây dựng.
3 bài học nhìn từ hàng quán trong đại dịchTrước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều nhà hàng đã phải xoay xở để tồn tại, nhưng đồng thời một số nơi đã nảy ra các ý tưởng sáng tạo để duy trì công việc kinh doanh của mình.
Tiền đạo Văn Toàn không thể về Hải Dương ăn TếtQuãng thời gian nghỉ Tết kéo dài nửa tháng, nhưng tiền đạo Văn Toàn không thể về quê do Hải Dương đang là vùng dịch Covid-19.
"Ông đồ" Tết thời 4.0 mang thư pháp đến gần với thế hệ trẻMới 23 tuổi nhưng Đỗ Nhật Thịnh (Đà Nẵng) đã có 14 năm theo đuổi thư pháp, không chỉ biễu diễn thư pháp trên mực tàu giấy đỏ, anh còn biểu diễn trên màn hình Led, gây ấn tượng với công chúng.