DMagazine

Thảo Vy: "Tôi không thiệt thòi khi cưới Mạc Văn Khoa sau 7 năm chung sống"

(Dân trí) - Tối 5/6, đám cưới của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy sẽ diễn ra tại TPHCM. Bà xã nam nghệ sĩ tiết lộ dù đã có 7 năm bên nhau nhưng trước ngày cưới, cô vô cùng hồi hộp.

(Dân trí) - 7 năm yêu nhau, trải qua không ít sóng gió, thậm chí từng bị gia đình ngăn cấm nhưng tình cảm của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy vẫn mặn nồng. Bà xã nam nghệ sĩ đã có dịp trải lòng cùng Dân trí trước thềm đám cưới tổ chức vào tối 5/6 tại TPHCM.

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy quen biết nhau từ năm 2015 khi nam diễn viên tham gia chương trình "Cười xuyên Việt". Vào đêm chung kết, Thảo Vy nán lại sân khấu xin chụp ảnh cùng, sau đó Mạc Văn Khoa đã chủ động nhắn tin làm quen. Sau vài lần gặp gỡ, hai người chính thức hẹn hò.

Bên nhau nhiều năm và có với nhau một cô con gái, Thảo Vy vẫn luôn dành cho chồng sự tôn trọng và tình yêu ngày càng thăng hoa. Chia sẻ với Dân trí, bà xã Mạc Văn Khoa cho biết khi gặp chồng lần đầu tiên, cô đã cảm thấy tin cậy và cảm mến.

Thảo Vy: Tôi không thiệt thòi khi cưới Mạc Văn Khoa sau 7 năm chung sống - 1

"Tôi không thấy thiệt thòi khi cưới muộn"

Trải qua nhiều sóng gió, giờ đây đã có cái kết viên mãn, tâm trạng của Thảo Vy thế nào trước thềm đám cưới tại TPHCM?

- Thật sự, tôi đang rất nôn nao, bồi hồi. Mặc dù chúng tôi đã sống với nhau 7 năm, có với nhau một cô con gái nhỏ tên Minnie, nhưng cảm giác thiêng liêng của ngày cưới thật khó tả. Nó khiến tôi thấy mãn nguyện và thêm yêu gia đình nhỏ của mình hơn.

Yêu nhau lâu nhưng đám cưới muộn, Thảo Vy có thấy thiệt thòi?

- Tôi không hề thấy thiệt thòi hay buồn tủi gì vì suốt thời gian qua, bên cạnh tôi luôn có một người yêu thương, chiều chuộng hết mực, lại còn có con nên hạnh phúc nhân đôi. Thật ra đám cưới cũng chỉ là một buổi lễ ra mắt hai bên gia đình, nên cưới sớm hay muộn không thành vấn đề, cuối cùng cũng sẽ cưới thôi!

Thảo Vy: Tôi không thiệt thòi khi cưới Mạc Văn Khoa sau 7 năm chung sống - 2

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy có nhiều thời gian chuẩn bị cho đám cưới?

- Chúng tôi định cưới từ khi chưa có em bé nhưng vì dịch bệnh nên dời lại đến bây giờ. Cũng may mắn, giờ con gái được dự đám cưới của bố mẹ, đó cũng là ước mơ của tôi (cười).

Việc lên kế hoạch, chọn chủ đề, ý tưởng, danh sách khách mời… vợ chồng tôi cũng chuẩn bị từ sớm, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, đúng như mong đợi. Tôi và anh Khoa không có kinh nghiệm trang trí tiệc nhưng cũng cố gắng hết sức để có thể tự tay làm mọi thứ, đánh dấu một ngày đáng nhớ của mình.

Mạc Văn Khoa từng tiết lộ sẽ tự viết kịch bản ngày cưới và hứa hẹn khiến Thảo Vy bất ngờ. Chị có đoán ra điều bất ngờ đó là gì chưa?

- Mọi thứ chồng làm đều đem đến cho tôi nhiều bất ngờ. Lần này, tôi nghĩ anh ấy sẽ hát tặng vì biết tôi mê giọng hát của anh. Chồng tôi dù không phải ca sĩ nhưng từng câu từng chữ trong lời hát của anh luôn chạm đến trái tim tôi. Tôi chỉ đoán vậy, còn điều bất ngờ thật sự là gì thì tôi cũng đang háo hức chờ đợi đây!

Bố mẹ hai bên có ý kiến gì về việc anh chị yêu lâu nhưng lại cưới muộn?

- Bố mẹ tôi thoáng, hiểu tâm lý con cái nên không ép buộc gì cả. Khi nào thích hợp, chúng tôi cảm thấy ổn thì thưa với hai bên gia đình rồi tiến hành đám cưới thôi. Bố mẹ chồng của tôi cũng thoải mái, không tạo áp lực cho các con, để các con quyết định tất cả.

Hơn chồng 3 tuổi, điều này có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của Thảo Vy và Mạc Văn Khoa?

- Ban đầu, vì không hợp tuổi nên mẹ chồng cũng không muốn chúng tôi quen nhau. Thế nhưng hai đứa yêu thương nhau rồi thì mẹ cũng yêu thương thôi. Giờ anh Khoa ra rìa, bà nội thương mình với Minnie nhất (cười).

"Tôi bị thuyết phục bởi sự chân thành và nghiêm túc từ Mạc Văn Khoa"

Thảo Vy còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi gặp Mạc Văn Khoa?

- Gương mặt anh Khoa hiện nét thật thà và đáng tin cậy khiến tôi cảm thấy mến ngay lần đầu gặp. Trước kia tôi thích người cao ráo, đẹp trai. Thế mà, tôi lại bị thuyết phục bởi sự chân thành và nghiêm túc từ anh ấy. Từ đó, diện mạo không còn quan trọng với tôi nữa.

Bên cạnh chồng, tôi mới nhận ra đàn ông quan trọng là có trí tuệ và trách nhiệm. Ở anh Khoa, tôi nhận thấy sự già dặn, trưởng thành, từng trải, am hiểu sóng gió cuộc đời và nhất là luôn biết chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu.

Thảo Vy: Tôi không thiệt thòi khi cưới Mạc Văn Khoa sau 7 năm chung sống - 3

Người ta thường nói sau lưng người đàn ông thành công là một người phụ nữ giỏi giang, câu này có đúng với gia đình Mạc Văn Khoa - Thảo Vy?

- Tôi không dám nhận mình là người phụ nữ giỏi giang đâu. Chúng tôi là gia đình nên sẽ có nghĩa vụ cùng nhau xây dựng tổ ấm, vun đắp hạnh phúc và san sẻ khó khăn. Là một người vợ, tôi nghĩ mình phải luôn bên cạnh động viên và hỗ trợ chồng để anh hoàn thành tốt mọi việc.

Thật ra, từ thời điểm mới quen cho đến hiện tại, tôi và anh Khoa ngày càng hiểu nhau hơn. Dù thời gian bên nhau chưa hẳn là dài nhưng nó đủ để chúng tôi biết được những ưu và khuyết điểm của đối phương, nhờ đó lại dễ dàng hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Từng gặp nhiều sóng gió lúc mới quen nhau, có bao giờ Thảo Vy nghĩ sẽ không thể vượt qua?

- Tôi cũng từng sợ cả hai không thể vượt qua sóng gió nhưng anh Khoa luôn là động lực rất lớn với tôi. Anh ấy lúc nào cũng bảo chỉ cần hai đứa hiểu nhau, yêu thương nhau thì không gì là không thể. Tôi tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình, cứ thế hai đứa cùng nhau cố gắng.

Thảo Vy: Tôi không thiệt thòi khi cưới Mạc Văn Khoa sau 7 năm chung sống - 4

Mạc Văn Khoa là diễn viên, phải đi quay nhiều liệu có đủ thời gian dành cho Thảo Vy và con?

- Anh Khoa là người giản dị, yêu thương và chăm lo cho gia đình. Công việc nhiều nhưng chỉ cần có chút thời gian rảnh, anh ấy sẽ dành để chơi với con, đưa vợ con đi dạo hay nấu những bữa ăn đơn giản cho gia đình.

Từ ngày có con, những giây phút bên gia đình là lúc tôi thấy bình yên và hạnh phúc nhất. Niềm vui của tôi tự nhiên đơn giản hẳn, được ăn món chồng nấu, được chồng đạp xe chở đi dạo, hay chỉ là hai vợ chồng nằm nhìn con gái ngủ. Những điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp rồi.

Mỗi khi ông xã ra ngoài hay làm gì có "báo cáo" cho Thảo Vy?

- Tôi không nghĩ là "báo cáo" đâu, đó là sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho nhau. Chúng tôi luôn nói cho nhau biết mình đang đi đâu, làm gì để đối phương thấy yên tâm.

"Chúng tôi đến với nhau khi cả hai còn đầy khuyết điểm"

Làm vợ người nổi tiếng, Thảo Vy có thấy áp lực?

- Tôi đến với anh Khoa từ khi anh ấy chưa nổi tiếng, lúc đó cuộc sống bình yên và thoải mái lắm. Sau này khi anh tham gia nhiều phim, nhiều vở diễn hơn, cũng có một chút áp lực và buồn khi nhận được vài bình luận không hay. Tuy nhiên, cuộc sống tập cho tôi biết chấp nhận và không bận tâm nhiều vì những điều đó nữa.

Khi vợ gặp những chuyện không vui trên mạng xã hội, Mạc Văn Khoa thường an ủi thế nào?

- Những lúc đọc các bình luận tiêu cực trên mạng, tôi stress (căng thẳng) trong thời gian dài. Lúc đó, chồng luôn bên cạnh để chia sẻ và an ủi, giúp tôi lạc quan, nghĩ tích cực hơn và sớm lấy lại tinh thần.

Từng chia sẻ bản thân khó có con, có lúc nào Thảo Vy từ bỏ hy vọng làm mẹ?

- Thể trạng của tôi khá yếu, đến mức tôi và gia đình cũng có lúc cảm thấy không còn hy vọng sau thời gian dài nỗ lực. Chính vì thế, vợ chồng tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc khi biết tin mình có em bé. Lúc biết tin, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc.

Thảo Vy: Tôi không thiệt thòi khi cưới Mạc Văn Khoa sau 7 năm chung sống - 5

Có thời điểm cộng đồng mạng cho rằng Thảo Vy có con trai riêng đã lớn, lúc đó thái độ của những người trong gia đình thế nào?

- Mọi người cũng chỉ cười trừ thôi vì ai cũng biết tôi thích xưng hô như vậy với cháu. Bé là cháu trai duy nhất trong nhà nữa nên tôi cưng lắm, coi như con ruột và thương đồng đều như bé Minnie luôn.

Còn điểm gì ở Mạc Văn Khoa khiến chị chưa hài lòng?

- Nếu nói chưa hài lòng chắc không có vì đối với mọi người, chồng tôi chỉ là Mạc Văn Khoa, nhưng đối với tôi, anh ấy là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai còn đầy khuyết điểm. Giờ đây, chúng tôi đã trưởng thành hơn và vượt qua không ít khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, chúng tôi luôn trân trọng nhau và trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Cảm ơn những chia sẻ của Thảo Vy!

Thực hiện - Thiết kế: Mộc Khải
Ảnh: Nhân vật cung cấp
05/06/2022