Cuộc sống của người Venezuela sau trận đột kích rung chuyển đất nước
(Dân trí) - Nhiều người Venezuela cảm thấy lo lắng sau chiến dịch không kích của Mỹ, nhưng họ cũng nhanh chóng tìm cách quay trở lại nhịp sống bình thường.

Nhà cửa đổ nát ở Venezuela sau trận tập kích của Mỹ hôm 3/1 (Ảnh: Reuters).
Tại thủ đô Caracas và nhiều khu vực của Venezuela, một đêm yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng nổ lớn rung chuyển đất nước vào rạng sáng 3/1.
Dàn máy bay quân sự của Mỹ đã thực hiện cuộc đột kích chưa từng có vào các địa điểm tại Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông.
Người dân ở nhiều khu vực của Venezuela thức dậy trong tình trạng mất điện và khu phố của họ bị tàn phá.
Báo New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela. Một nguồn tin khác tiết lộ hơn 80 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích.
Sáng 5/1, nhịp sống bình thường dường như đã bắt đầu xuất hiện trở lại ở nhiều khu vực của Venezuela, dù đường phố và các cửa hàng vẫn vắng vẻ hơn thường lệ.
Nhiều người dân Venezuela cho biết họ vẫn cố gắng tiếp nhận và hiểu những gì đã xảy ra, khi một chiến dịch quân sự của Mỹ làm rung chuyển thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác. Người Venezuela dự đoán đất nước sẽ phải đối mặt với một giai đoạn dài bất ổn chính trị và kinh tế.
Bà Mariela Gonzalez, 52 tuổi, chủ một cửa hàng mỹ phẩm và trang điểm tại thành phố Barquisimeto ở phía tây bắc Venezuela, cho biết bà đã trò chuyện với các chủ cửa hàng khác qua ứng dụng WhatsApp và quyết định mở cửa trở lại vào ngày 5/1 sau khi đóng cửa vào cuối tuần.
“Chúng tôi sợ hãi, nhưng không thể để bản thân bị tê liệt”, bà Gonzalez nói.
Cảnh đổ nát ở Venezuela sau cuộc tập kích của Mỹ
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nếu một chính phủ lâm thời mới do cựu phó tổng thống của ông Maduro đứng đầu không hợp tác với các yêu cầu của Washington.
Sau làn sóng mua sắm tích trữ hoảng loạn vào cuối tuần, lượng khách đến các cửa hàng vào ngày 5/1 chậm hơn bình thường, theo lời các nhân viên bán hàng.
“Chúng tôi mở cửa vì phải làm việc, và cũng vì có những thực phẩm dễ hỏng. Tuy nhiên, người dân chỉ đến mua những thứ thiết yếu”, Rosendo Linarez, 38 tuổi, quản lý một siêu thị ở Barquisimeto, cho biết.
Tại Maracaibo, thành phố lớn thứ hai của Venezuela thuộc bang Zulia ở phía tây, các tài xế taxi và xe buýt ước tính hơn 1/3 đồng nghiệp của họ ở nhà vì lo sợ và thiếu khách.
“Rất ít hành khách, và bầu không khí yên ắng nhưng căng thẳng”, tài xế Marielys Urdaneta, 41 tuổi, cho biết.
Urdaneta nói rằng cô vẫn đi làm vì cần thu nhập. “Tôi vẫn ra ngoài vì cần làm như vậy… sợ hay không thì cũng phải ăn”, Urdaneta nói.
Douglas Sanchez, người bán đồ ăn vặt tại một quầy nhỏ ở Caracas, cũng chia sẻ về việc phải đi làm để kiếm thu nhập.
“Bạn cảm thấy lo âu, tuyệt vọng, tất cả những điều đó, nhưng chúng tôi vẫn phải ra ngoài làm việc, kiếm chút tiền để mua thực phẩm và những thứ cần thiết. Bởi nếu không đi làm, bạn sẽ không có gì cả”, ông nói.
Daniel Morillo, 30 tuổi, đã di cư sang Peru năm năm trước, đang về thăm quê nhà Maracaibo trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Sau những sự kiện xảy ra vào cuối tuần ở Venezuela, ông dự định rút ngắn chuyến đi, dùng số tiền còn lại để mua thuốc men và thực phẩm cho cha mẹ.
“Tôi nghĩ mình sẽ rời đi với nỗi buồn vì phải chia tay cha mẹ… chứ không phải với cảm giác thắt nghẹn trong lòng khi để họ lại trong tình hình bất định như thế này”, Morillo cho biết.











