DNews

Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố

Lạc Thành Nguyễn Hà Nam

(Dân trí) - Gia Bảo (Tít) - con trai NSND Công Lý và MC Thảo Vân - trưởng thành hơn so với tuổi. Ngoài đời, anh là người dễ gần, vui tính và nói chuyện rất có duyên.

Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố

"Tôi đã nhìn thấy mẹ khóc..."

Gia Bảo hẹn gặp nhóm phóng viên Dân trí tại một quán cà phê trên phố Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội). Anh tiết lộ, trước khi đến cuộc hẹn, anh vừa đi đăng ký vào lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC (Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam).

Trò chuyện với chúng tôi, diễn viên gen Z chia sẻ về tuổi thơ, thời đi học, việc rẽ ngang sang làm diễn viên, câu chuyện thú vị về NSND Công Lý và những bí mật của MC Thảo Vân lần đầu được hé lộ...

Mới đây, Gia Bảo gây bất ngờ khi vào vai trong "Sao Kim bắn tim sao Hỏa", từng nói là không thích nghề diễn, vì sao anh lại muốn đóng phim?

- Nói thật, tôi từng ghét nghề diễn viên vì nhìn thấy bố và các cô bác đồng nghiệp của bố mẹ phải bỏ nhiều công sức, thời gian đi diễn và làm nghề rất vất vả. Khoảng 2-3 tháng trở lại đây, tôi lại muốn theo nghệ thuật nên có thử sức với một vai nhỏ trong phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa. Khi đóng phim, tôi lạ lẫm nhưng cũng thấy khá hay.

Ở đoàn phim, tôi được đạo diễn Bùi Quốc Việt tận tình hướng dẫn, chú Minh Tít hỗ trợ rất nhiều nên cũng tự tin hơn một chút. Dù quay cả ngày ngoài trời, mặt mũi, quần áo lấm lem nhưng tôi không thấy mệt. Tôi thấy yêu nghề diễn hơn và cũng muốn đi đường dài với nghề.

Tuy nhiên, tôi đang học khoa Marketing và Truyền thông, trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi nghĩ ngoài nghề chính kinh doanh ra thì nghề diễn viên sẽ là đam mê thứ hai của tôi.

Vì vậy, tôi đã đăng ký và trúng tuyển vào lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC. Tôi nghĩ, với sự hướng dẫn, chỉ bảo của các nghệ sĩ có chuyên môn, mình sẽ học hỏi được nhiều thứ.

Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố - 1

Gia Bảo - con trai của NSND Công Lý, MC Thảo Vân - vừa thử sức ở vai diễn trong phim "Sao Kim bắn tim sao Hỏa" trên VTV.

Gia Bảo từng giấu bố Công Lý khi đi đóng phim, sau khi biết, bố đã nói gì với anh?

- Khi biết tôi đi đóng phim, bố nhắn tin "thế con cũng đi diễn à"? Tôi hỏi, bố có thấy tự hào không, bố nói rất vui khi tôi theo nghề diễn. Còn mẹ thì như thường lệ vẫn luôn ủng hộ những gì mà tôi thích.

Khán giả mới chỉ gặp Gia Bảo ở một số chương trình truyền hình nên vẫn tò mò, ngoài đời, anh là người thế nào?

- Tôi giống tính bố nên hơi trầm và nóng tính. Tuy nhiên, tôi cũng là người tình cảm, tôi và mẹ thường xuyên chia sẻ, thể hiện tình cảm với nhau.

Hỏi thật nhé, anh đã bao giờ làm mẹ buồn lòng?

- Có lẽ đứa trẻ nào cũng từng làm mẹ buồn, vì lúc đó nhỏ quá và chưa thấu hiểu cuộc sống nên còn nông nổi. Tôi chưa làm mẹ buồn đến mức day dứt nhưng hồi cấp 2, tôi từng nghịch ngợm, có xích mích, đánh nhau với bạn.

Mẹ biết và chỉ nói nhẹ nhàng: "Con có thể không hài lòng với bạn nhưng không được "động tay, động chân" với bạn. Mẹ xoa dịu tôi, giúp tôi nhận ra việc đánh nhau với bạn là sai. Mẹ luôn nhẹ nhàng, không bao giờ đánh mắng tôi.

Mẹ cũng là người có tư duy rất trẻ nên tôi có thể chia sẻ mọi thứ với mẹ và không giấu giếm gì, kể cả chuyện tình yêu. Đến tuổi 18-19 nhiều bạn không thích nói chuyện với bố mẹ, vì sợ khoảng cách thế hệ nhưng tôi nói chuyện với mẹ hàng ngày, tâm sự mọi chuyện.

Như bây giờ, tôi đã có bạn gái và người ấy rất thân với mẹ. Thi thoảng không thấy bạn ấy đến chơi, mẹ lại hỏi: "Sao dạo này không thấy bạn con đến chơi nhỉ". Mẹ rất thích con gái, vì thế bạn ấy và mẹ hợp và yêu quý nhau.

Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố - 2
Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố - 3

Gia Bảo tâm sự, MC Thảo Vân là người mạnh mẽ nhưng có những lúc rất yếu đuối.

Khán giả thường thấy MC Thảo Vân là một người cá tính, hoạt ngôn và mạnh mẽ, nhưng với anh, mẹ là người thế nào?

- Mẹ là người tuyệt vời nhất. Có lẽ, tôi sẽ chấm mẹ 1.000 điểm, tôi thấy không có thang điểm nào xứng với mẹ. Tôi không quan tâm bên ngoài mẹ là người thế nào, nổi tiếng ra sao nhưng khi về nhà, mẹ luôn chăm lo cho tôi. Mẹ khá vất vả vì kiêm luôn hai vai trò: Vừa là mẹ, vừa là bố nên mẹ đã phải cố gắng 200% so với người khác.

Mẹ là người nhân hậu, kính trên nhường dưới và được nhiều người yêu mến. Tôi không thấy ai ghét mẹ, từ bác bảo vệ, cô lao công… đến đồng nghiệp, bạn bè đều yêu quý mẹ. Tôi không áp lực khi là con của mẹ Thảo Vân mà trái lại, tôi thấy tự hào. Nhờ có mẹ dạy bảo nên tôi mới được như hôm nay. Và nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm con của mẹ.

Nhưng ai cũng có những lúc yếu đuối chứ, đã bao giờ anh nhìn thấy mẹ mình khóc chưa?

- Mẹ là người hay giấu cảm xúc, có những khi vui mẹ cũng rơi nước mắt. Tôi đã từng nhìn thấy mẹ khóc những lúc buồn, là người mạnh mẽ mà phải khóc thì chắc hẳn rất là nặng nề.

Mẹ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ tôi nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, mẹ cũng có những yếu đuối rất phụ nữ. Tôi tự tin, bây giờ mình đã là chỗ dựa tinh thần của mẹ được rồi. Việc này tôi phải làm được, không thể để mẹ một mình gồng gánh mãi. Tôi cần phải trưởng thành sớm, không cần biết tôi 18 hay 20 tuổi, hoàn cảnh gia đình buộc tôi phải "lớn" hơn so với các bạn.

"Tôi chưa từng trách bố vì sao ít quan tâm đến mình"

Trong một chương trình mới đây, khi MC hỏi, anh có sẵn sàng đón nhận một người đàn ông ở bên cạnh lo cho mẹ mình không, anh khẳng định "tôi sẽ gọi người ấy là bố". Đó là tâm sự thật lòng chứ?

- Từ lâu rồi, tôi luôn muốn mẹ có một bờ vai cho mình. Tôi đang trưởng thành, mấy năm nữa sẽ có gia đình riêng, nên tôi luôn mong mẹ có người bên cạnh để bầu bạn. Họ không cần giàu có, đẹp trai chỉ cần tốt với mẹ, thậm chí không cần tốt với tôi cũng được.

Từ khi lớn lên, tôi chưa từng thấy mẹ giới thiệu bạn trai. Có thể mẹ chưa tới duyên, một người phụ nữ mà có con riêng thì việc tìm hạnh phúc mới sẽ khó khăn hơn người khác. Hoặc mẹ là người nổi tiếng, nên nhiều người sợ dính vào những thị phi, vì là bạn trai của một MC thì người đó cũng... nổi tiếng theo (cười).

Có thể, mẹ cũng lo là người đó có tốt và hợp với tôi không? Hoặc mẹ ở một mình đã quen, mẹ lười yêu… Đó là những lý do mà mẹ chần chừ để tìm tình yêu mới cho mình.

Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố - 4

Gia Bảo cho biết, anh chưa từng trách bố vì sao ít quan tâm đến mình.

Bố mẹ chia tay khi anh mới 5 tuổi, hồi đó anh có hình dung ra câu chuyện của gia đình mình không?

- Bố mẹ chia tay khi tôi còn bé quá. Tôi và mẹ chuyển sang nhà mới mà không thấy bố, hỏi thì mẹ bảo bố đi công tác. Bố hay vắng nhà nên tôi thấy cũng bình thường.

Thi thoảng, bố có đến chơi nên tôi không thấy có nhiều thay đổi. Sau này khi biết bố mẹ đã ly hôn, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Mẹ là người thông minh nên những lựa chọn mà mẹ đưa ra đều có lý do. Tôi đặt niềm tin vào mẹ và luôn ở bên mẹ. Tôi thấy, cuộc sống sau ly hôn cũng vui mà.

Anh và bố mình - NSND Công Lý - có hay tâm sự với nhau không? Kỷ niệm nào với bố làm anh nhớ nhất?

- Bố và tôi không hay nói chuyện vì tôi ở với mẹ và bố cũng hay đi công tác. Thi thoảng hai bố con có gặp nhau và nói chuyện thôi.

Tôi luôn "ám ảnh" chuyện bố là người rất nóng tính. Một lần tôi đi bộ cùng bố trên vỉa hè, không may bị ngã, bố mắng tôi luôn và nói: "Tại sao lại ngã như vậy?" rồi bố để tôi tự đứng dậy. Có thể, bố là đàn ông nên có cách dạy con khác với mẹ. Bố muốn tôi cứng cỏi, tự lập hơn.

Cách dạy của bố không sai nhưng cực đoan. Dù xót con nhưng bố vẫn mắng chửi, gây ra những ám ảnh về tâm lý cho tôi. Còn mẹ thì khác, mẹ luôn có cách xử lý để tôi vừa thấy mình mạnh mẽ vừa thấy mình được quan tâm.

Ngày nhỏ, bố có hay đưa đón anh đi học không?

- Bố cũng bận nên hầu như không đưa đón tôi. Hơn nữa, mẹ cũng dạy cho tôi tự lập từ bé nên tôi cũng tự đến trường. Cấp 1, tôi thường đi bộ đến lớp, cấp 2 tôi bắt đầu đi xe đạp. Những ngày đầu, mẹ thường đi phía sau để xem tôi đạp xe thế nào, khi vững vàng rồi, mẹ mới để tôi một mình đến trường.

Vì hoàn cảnh nên tôi tự lập sớm và chưa từng trách bố vì sao lại ít quan tâm đến mình như vậy.

Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố - 5
Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố - 6
Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố - 7

  Gia Bảo năm nay 19 tuổi, sở hữu chiều cao trên 1,7m với ngoại hình điển trai và nụ cười duyên.

Cách đây 3 năm, NSND Công Lý bất ngờ bị đột quỵ, anh đón nhận thông tin bố bị ốm thế nào?

- Hồi đó đúng đợt Covid - 19, nhà tôi đang sửa, tôi và mẹ nhận được tin bố ốm thì sững lại và bật khóc. Ngay sau đó, tôi thấy mẹ vội vàng liên hệ với bệnh viện và ê-kíp bác sĩ của bệnh viện Đại học Y Hà Nội để đón bố đến cấp cứu. 

Đợt đó vì dịch lan nhanh nên tôi không thể vào thăm bố ngay được, chỉ có mẹ mới vào được bệnh viện. Tôi ở nhà lo lắng và cầu nguyện cho bố. Mãi sau này, tôi mới vào viện thăm bố cùng mẹ. Lúc đó, hai mẹ con đã mang bánh gato vào bệnh viện chúc mừng sinh nhật bố. Bố rất cảm động và hạnh phúc.

Tôi sợ bố không trở lại như xưa nữa nhưng sau đó, bố được về nhà. Tôi và chị Kiến (con gái đầu của NSND Công Lý và BTV Thục Khuê) đến thăm bố. Nhìn thấy bố yếu hơn, tôi rất buồn vì bố từng rất khỏe mạnh, thi thoảng bố còn "mắng" mình nữa mà giờ nhìn bố nằm một chỗ nên rất xót xa.

Bố khó tính, tự ti vì người bị mệt và yếu hơn. Bố từng có thời gian tạm thời mất trí nhớ, vẫn nhớ các con là Kiến và Tít nhưng lại gọi nhầm tôi là chị Kiến… nhưng chỉ một thời gian ngắn, bố nhớ lại tất cả và nói chuyện bình thường.

Thời gian gần đây, sức khỏe của bố đã hồi phục, bố đã đi đóng phim và "chửi" tôi được rồi (cười), điều đó làm tôi rất vui. Tôi mong bố bình phục tốt để sống với đam mê diễn xuất của mình.

Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố - 8

Anh và mẹ luôn tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Tính cách nào của bố Công Lý mà anh không thích?

- Bố là người có chuyên môn giỏi nhưng lại nóng tính, hay cả nể với anh em bạn bè. Bố cũng thẳng tính nên hay làm phật lòng và không dành được cảm tình của những người mới gặp.

Bố là người trong lòng nghĩ tốt nhưng thường không chú ý hành động, lời nói của mình nên vô tình làm người khác buồn.

Tôi luôn nghĩ, nếu bố khéo hơn một chút, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thi thoảng, tôi vẫn bị mẹ nhắc nhở chắc vì học được tính… hơi vô tư quá của bố.

Nhưng khác với bố, tôi không thích nhậu, không thích tụ tập. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để mình trở thành một người chỉn chu hơn so với bố Lý. Nếu lập gia đình, tôi sẽ chăm lo cho vợ con mình nhiều hơn bố. Đó là lời hứa của tôi, vì tôi không muốn những người bên cạnh mình thiệt thòi như tôi hồi nhỏ.

Mối quan hệ của anh và vợ mới của bố thế nào?

- Tôi và cô Ngọc Hà có mối quan hệ tốt với nhau. Thi thoảng gặp nhau, chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ. Cô ấy quý tôi và tôi cũng thế.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Con trai NSND Công Lý, Thảo Vân tiết lộ lúc mẹ khóc, chưa từng trách bố - 9

Gia Bảo vừa trúng tuyển vào lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC (Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam).

Nguyễn Công Gia Bảo (SN 2005) đang theo học trường Đại học Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bước sang tuổi 19, Gia Bảo sở hữu chiều cao trên 1,7m cùng ngoại hình điển trai và nụ cười duyên.

MC Thảo Vân một mình nuôi dưỡng Gia Bảo nhiều năm. Hai mẹ con có tình cảm khăng khít, gắn bó. Nữ MC thường xuyên đăng hình ảnh đời thường cùng con trên mạng xã hội. Thảo Vân chia sẻ, con trai là người tình cảm, luôn dành sự quan tâm cho bố mẹ, gia đình.

Suốt nhiều năm, chị và NSND Công Lý luôn cố gắng dành tình thương yêu để con không thấy bị thiếu thốn, tủi thân. Về phía Gia Bảo, dù sống cùng mẹ nhưng anh vẫn thường xuyên qua thăm bố Công Lý và ông bà nội.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam