PhotoStory

Tiếp thuốc men, lương thực cho hàng nghìn người hồi hương

(Dân trí) - Đoàn người hồi hương ghé vào các điểm tiếp tế bên đường nhận lương thực, thuốc men rồi tiếp tục hành trình về nhà trong màn mưa.

Tiếp thuốc men, lương thực cho hàng nghìn người hồi hương - 1

Ngày 7/10, điểm tiếp sức lao động hồi hương tránh dịch tại đường tránh TP Quảng Ngãi trở nên đông đúc. Hàng trăm người  ghé lại nhận lương thực, xăng, áo mưa rồi vội vã lên đường. Điểm đến của họ phần lớn ở các tỉnh từ  Thừa Thiên Huế trở ra Bắc.

Hai ngày qua, từ Bình Định đến Đà Nẵng có mưa lớn khiến đường về nhà của những lao động hồi hương tránh dịch nhọc nhằn hơn.

Tiếp thuốc men, lương thực cho hàng nghìn người hồi hương - 2

Các điểm tiếp sức của cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi hoạt động 24/24h. Hàng hóa tại các điểm này được nhiều cá nhân, tổ chức hỗ trợ đảm bảo phục vụ cho tất cả những người có nhu cầu.

Tiếp thuốc men, lương thực cho hàng nghìn người hồi hương - 3

Di chuyển trong mưa khiến ai cũng mệt, đói. Nhiều người ăn vội một ít bánh lấy sức để tiếp tục hành trình khá dài phía trước.

Tiếp thuốc men, lương thực cho hàng nghìn người hồi hương - 4

Sau một ngày rời TPHCM, ông Nguyễn Văn Luyện đã đến địa phận TP Quảng Ngãi. Quãng đường từ TPHCM đến Quảng Ngãi và phần còn lại để về nhà ở Nghệ An gần như bằng nhau, khoảng 800 km. Mưa xối xả từ Bình Định đến Quảng Ngãi khiến người đàn ông 60 tuổi mệt lả. Ông ghé lại điểm tiếp sức nhận vài lít xăng, bánh, áo mưa.  Những đoàn xe hồi hương tránh dịch hầu hết chất đầy đồ đạc, riêng ông Luyện chẳng có gì. Tài sản mang về sau 6 tháng rời quê là một ba lô và chú chó. "Tìm người cho mà không ai nhận, thôi thì mang nó cùng về", ông Luyện nói.

Tiếp thuốc men, lương thực cho hàng nghìn người hồi hương - 5

Nhiều người quá vội vã không kịp dừng lại nghỉ chân. Họ chỉ kịp lấy một túi đồ được chuẩn bị sẵn rồi tiếp tục lên đường.

Tiếp thuốc men, lương thực cho hàng nghìn người hồi hương - 6

Chạy xe đường dài trong điều kiện thời tiết xấu nên nhiều người đổ bệnh. Do đó, các điểm tiếp sức luôn có sẵn nhiều loại thuốc chữa các bệnh thời tiết.

Tiếp thuốc men, lương thực cho hàng nghìn người hồi hương - 7

Đôi mắt đỏ ngầu sau 3 giờ chạy xe liên tục của anh Nguyễn Văn Huy, 33 tuổi, tỉnh Quảng Trị. Để về đến nhà, anh Huy phải đi thêm khoảng 300 km. "Giờ chỉ mong về đến nhà, ngủ một giấc thật sâu. Nghỉ ngơi vài bữa rồi đi xin việc, làm lại từ đầu", anh Huy chia sẻ.

Trung bình mỗi ngày, địa điểm này tiếp sức cho trên 1.000 lao động trên đường về nhà. Ngoài lương thực và một số đồ dùng thiết yếu, những gia đình có con nhỏ còn được hỗ trợ từ 100 đến 200 nghìn đồng tiền mặt.

Tiếp thuốc men, lương thực cho hàng nghìn người hồi hương - 8

Dòng người hồi hương chỉ dừng chân nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại lên đường. Với họ, ước muốn lớn nhất lúc này là về đến nhà bình an.