PhotoStory

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô

(Dân trí) - Vượt gần 2.000 km bằng xe máy từ Bình Dương, những lao động mắc kẹt tại đất khách bởi dịch bệnh nhiều tháng qua đang tiếp tục cuộc hành trình với khao khát được trở về quê hương hơn bao giờ hết.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 1

Tối 6/10, khu vực chốt kiểm soát khu vực Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) tập trung hàng trăm người lao động đi xe máy từ Bình Dương trong chuyến hồi hương sau thời gian bị mắt kẹt ở đất khách vì dịch Covid-19. Họ đã di chuyển hơn 1.500 km bằng xe máy trong nhiều ngày liên tục để tới được Thủ đô.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 2

Tất cả người dân có mặt tại chốt kiểm soát được yêu cầu khai báo thông tin trước khi lên đường theo sự hướng dẫn của lực lượng CSGT đội 7. Được biết, rất nhiều người thuộc nhóm đối tượng này đã hoàn thành một mũi vaccine hoặc chưa được tiêm mũi nào.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 3

Có rất nhiều em nhỏ theo chân bố mẹ trên một hành trình dài không nhà cửa suốt mấy ngày qua.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 4

Chị Giàng Thị Lau là lao động tại Bình Dương cùng con gái 5 tháng tuổi trên chuyến đi hồi hương trở về quê nhà Sơn La. Được biết chị đã khởi hành từ Bình Dương từ hôm 1/10 và tối 6/10 mới ra tới Hà Nội.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 5

Vẻ mặt mệt nhoài của những người con xa xứ, những lao động bị mắc kẹt tại Bình Dương trong nhiều tháng qua bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 6
Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 7
Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 8

19h tối, đoàn người tìm những khoảng đất bằng phẳng quanh chốt kiểm soát để tựa lưng nằm nghỉ chờ tới thời điểm xuất phát tiếp tục lên đường.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 9

Không phải ai cũng có thể tìm cho mình một chỗ nghỉ riêng, thậm chí ngả lưng ngủ ngay trên yên xe máy.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 10

Nhiều người ngủ gục trên gối, hi vọng phần nào lấy lại sức để tiếp tục cho cuộc hành trình dài trước mắt. Có người về Phú Thọ khả năng ngày hôm sau sẽ về tới nhà, những người ở xa như Sơn La, Điện Biên sẽ còn chặng đường 200-400 km nữa.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 11

Người đàn ông này đã chọn bãi cỏ ven đường quốc lộ để đặt lưng nằm nghỉ chờ tới lúc đoàn xe tiếp tục di chuyển.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 12

Nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực tập trung đông đúc người dân sau khi hoàn thành việc khai báo y tế.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 13

20h tối, sau quãng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đoàn xe tiếp tục cuộc hành trình trở về quê hương với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT đội 7.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 14

Đoàn sẽ được dẫn qua cầu Trung Hà trở về Phú Thọ, sau đó bàn giao tại chốt để lực lượng chức năng địa phương tiếp tục dẫn đường.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 15

Với các trường hợp xe máy của người dân bị hỏng cũng được lực lượng CSGT điều xe tải tới vận chuyển giúp.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 16

Nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có sức khỏe yếu sẽ được bố trí di chuyển bằng xe buýt đưa qua TP Hà Nội.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 17

Một số lái xe đã phải dừng giữa đường để đổ xăng xe, nạp thêm nhiên liệu dự trữ cho cuộc hành trình dài phía trước.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 18

Xe dẫn đoàn của lực lượng CSGT đội 7 dẫn đoàn đi qua địa phận TP Hà Nội, các trục đường chính xuyên qua trung tâm khá thông thoáng nên đoàn xe đi khá nhanh, nhiều trường hợp do đã mệt mỏi vì chặng đường dài nên không theo kịp, bị lạc, mất phương hướng.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 19

23h đêm, một nhóm người trong đoàn đã đi lạc về khu vực đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) sau khi không thể theo kịp xe dẫn đường.

Những đôi chân mệt nhoài trong cuộc hồi hương gần 2.000 km ngang qua Thủ đô - 20

Anh Vừ Mỹ Cho trên đường trở về Hà Giang đã bị mất dấu đoàn do dừng lại đổ xăng, anh cùng 2 người bạn khác đã bị lạc tới khu vực đường Nguyễn Xiển và vẫn đang loay hoay tìm đường về.