Nỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM
(Dân trí) - Phát hiện người đàn ông mình đang dành tình cảm vẫn liên lạc với người cũ, chị N. "ba mặt một lời" ở quán cà phê và bị anh này ra tay đánh gục, gây thương tật 23%.
![Nỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM](https://cdnphoto.dantri.com.vn/1NW7A-NQ9Auw4_70k-WcK2KymZ8=/2025/02/16/z6320318995990842e1b3d0864643e54691800f69bbe84-crop-edited-1739673190101.jpeg)
Ngày 15/2, chị N.V.K.N (ngụ TPHCM) đăng clip trên mạng xã hội Facebook kèm câu chuyện của chính bản thân, về việc chị bị người đàn ông đánh tới tấp tại một quán cà phê ở TPHCM. Theo nội dung bài đăng, chị N. bị chính người đàn ông đó lừa dối tình cảm rồi hành hung. Người này là Trần Minh Hoàng (SN 1990, ngụ TP Hà Nội), cũng đã bị công an khởi tố.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị N.V.K.N. cho biết sự việc xảy ra hồi tháng 3/2024. Tuy nhiên, đến hôm nay chị N. mới chia sẻ lên mạng xã hội, do chị chọn phương án nhờ pháp luật can thiệp.
Bị người tình đánh tới tấp khi "ba mặt một lời"
Chủ nhân bài viết chia sẻ, chị N. đã ly hôn khi còn trẻ và có một người con gái. Khoảng giữa tháng 2/2024, chị N. quen biết với Trần Minh Hoàng khi cả 2 làm chung công ty.
Trong thời gian này, Hoàng có chia sẻ với chị N. về việc từng chung sống với một người phụ nữ nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, cả 2 chia tay và anh Hoàng đang trong tình trạng độc thân.
"Là người cảnh giác trong tình yêu, nhưng khi thấy Hoàng tỏ ra nghiêm túc trong quan hệ tình cảm, có đến gặp gỡ gia đình tôi rất thiện chí, thường xuyên thăm nom tôi và người thân vào cuối tuần, vì vậy tôi đã đồng ý quen biết với Hoàng", chị N. bày tỏ.
Đến ngày 23/3/2024, chị N. vô tình phát hiện Hoàng vẫn còn trong mối quan hệ với người cũ và qua lại với nhiều người khác ngay từ thời điểm anh ta bắt đầu tiếp xúc với mình. Vì vậy, chị N. muốn hẹn gặp các bên để xác định rằng bản thân cô không phải là người chen chân vào mối quan hệ tình cảm của bất kỳ ai, cũng như muốn chấm dứt mối quan hệ với Hoàng.
![Nỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM - 1 Nỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Qlpygd1SLr-5UAL4oNrkvRSpm8w=/2025/02/15/20-facebook1-ezgifcom-crop-1739616132120.gif)
Chị N. bị Hoàng đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM (Ảnh: Camera an ninh).
Ba ngày sau, chị N. gặp Hoàng và chị L.H.U.P. (người yêu cũ của Hoàng) tại quán cà phê trên đường số 9A, Bình Hưng, Bình Chánh. Trong lúc nói chuyện, Hoàng đã tranh cãi, xúc phạm chị N..
Do quá bức xúc, chị N. hất ly nước vào mặt Hoàng. Lúc này, Hoàng lao đến đấm, lên gối liên tục vào mặt chị. Khi nạn nhân bất tỉnh và ngã xuống sàn nhà, người đàn ông vẫn tiếp tục dùng chân giẫm đạp, đá vào đầu chị N. trong tình trạng cô gái đang chảy máu rất nhiều.
"Sau này, tôi xem lại clip từ camera của quán cà phê thì mới biết là lúc tôi bị đấm bất tỉnh, hắn còn nắm tóc tôi lôi xềnh xệch và liên tục dẫm lên đầu và mặt tôi. May mắn là có những người khách bàn bên cản anh ta lại và tôi được người bạn đồng nghiệp đưa đi cấp cứu kịp thời", chị N. chia sẻ.
Gãy xương hốc mắt, thương tật 23%
Sau khi bị hành hung, chị N. được đưa vào Bệnh Viện Đa Khoa quốc tế Nam Sài Gòn để cấp cứu và cầm máu. Tại đây, nạn nhân được các bác sĩ xác định bị tụ máu và dịch xoang hàm và sàng sau bên trái, bị gãy xương sàn hốc mắt trái.
Chiều cùng ngày, khi đã cầm máu được, nạn nhân đến Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, trình báo vụ việc. Sáng 27/3/2024, chị N. tiếp tục đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm khám.
Hai ngày sau, dù đã uống thuốc nhưng nạn nhân vẫn bị đau đầu, ù tai dẫn đến nôn mửa, nên đến Bệnh viện Tai Mũi Họng để khám và điều trị. Tại đây, bác sĩ xác định chị N. vẫn còn xuất huyết trong, tụ máu sàng hàm, lệch vách ngăn mũi và vỡ xương thành trong hốc mắt.
Ngày 1/4/2024, chị N. đến Bệnh viện Mắt thăm khám thì được xác định giảm thị lực, tụ máu xoang sàng hàm, gãy sàn và vỡ thành trong hốc mắt trái, chỉ định phải phẫu thuật sớm nếu không sẽ bị biến chứng có khả năng mù vĩnh viễn một bên mắt.
Giữa tháng 4/2024, nạn nhân đã tiến hành phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt TPHCM để cố định xương hốc mắt theo chỉ định của bác sĩ.
Sau đó, chị N. được lực lượng chức năng đưa đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y TPHCM. Đến ngày 23/9/2024, Công an huyện Bình Chánh thông báo tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị N. là 23%.
![Nỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM - 2 Nỗi đau của cô gái bị người tình đánh gục trong quán cà phê ở TPHCM - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/urgzRL5L2SEB0yGc7VQz-bto5JI=/2025/02/15/z63203190115754035233821d1565b6dc4206d14f72f18-1739631302370.jpg)
Chị N. bị tổn thương mắt nghiêm trọng sau khi bị đánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Đến tháng 2, sau khi ăn Tết Ất Tỵ xong, chị N. đến Công an huyện Bình Chánh nhận thông báo chính thức về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.
Theo nội dung thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hoàng về tội Cố ý gây thương tích vào ngày 13/12/2024, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Chị N. cho biết đến nay, sức khỏe của chị vẫn chưa ổn định, mắt bị mờ ảnh hưởng đến công việc designer (thiết kế). Ngoài ra, chi phí chị bỏ ra để chữa trị rất lớn. Trong đó, số tiền phẫu thuật mắt là 35 triệu đồng, tiền thuốc gần 100 triệu đồng, chưa tính tiền thẩm mỹ mũi và tiền tái phẫu thuật mắt sắp tới.
"Hiện nay tôi bị di chứng xoang do gãy lệch vách ngăn mũi, nửa mặt chưa cử động lại bình thường phải châm cứu thường xuyên", chị N. chia sẻ.
Trong đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Hoàng, chị N. đề nghị ông Hoàng bồi thường thiệt hại đối với chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút; thu nhập thực tế bị mất; bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần; thiệt hại khác do luật quy định.
"Bây giờ tôi chỉ còn chờ đến ngày sánh đôi cùng anh ta, không phải ở lễ đường mà ở tòa án hình sự, nơi đó có anh ta với vai trò bị cáo, còn tôi là bị hại, ở giữa chúng tôi không phải là cha xứ mà là hội đồng xét xử, bên phải tôi không có ba dắt tay mà chỉ có luật sư bảo vệ", chị N. chia sẻ.