Người dân Hạ Long thắp hương bên biển, cầu nguyện cho các nạn nhân mất tích
(Dân trí) - Nhiều người dân đã đến bến hải đăng (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trong tối 20/7, lặng lẽ thắp hương, đặt hoa tưởng niệm, cầu nguyện cho 4 nạn nhân xấu số còn mất tích.

Tối 20/7, khu vực bến hải đăng dưới chân cầu Bãi Cháy (phường Hạ Long, Quảng Ninh) chìm trong không khí tĩnh mịch bởi nỗi đau còn đọng lại sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 chiều 19/7.
Không còn cảnh đông đúc, náo nhiệt như những tối trước, nơi đây giờ trở thành điểm dừng chân của người dân đến thắp hương, cầu nguyện cho các nạn nhân. Trên bờ, 4 bát hương được đặt ngay ngắn, quay mặt ra biển, như lời nhắn nhủ dành cho 4 người vẫn còn mất tích, mong họ sớm được trở về.

Một trong bốn bát hương được đặt ven biển có thêm một chú gấu bông trắng. Đó là bát hương dành cho em Nguyễn Duy Khải Phong, 6 tuổi, một trong bốn nạn nhân vẫn đang mất tích sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.


Nhiều người dân, trong đó có cả người già, trẻ nhỏ đã lặng lẽ dừng lại, thắp hương, đặt hoa và cầu nguyện.

Sau bữa cơm tối, chị Nguyễn Minh Hướng (42 tuổi, trú tại Tuần Châu, Quảng Ninh) cùng hai con trai đến khu vực chân cột đèn hải đăng, thắp hương và cầu nguyện.
Từng có 20 năm kinh doanh tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, chị Hướng không lạ gì những đợt thời tiết bất thường, sóng to gió lớn giữa biển. Có lần, tàu của chị suýt bị lật. Thế nhưng, chị chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tang thương như vụ tai nạn chiều 19/7, khi tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn khiến 35 người thiệt mạng và 4 người vẫn đang mất tích.

Khoảng 15h ngày 19/7, khi tàu của chị đang neo đậu cho du khách tham quan, chị nhận tin tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn. Ban đầu, chị nghĩ chỉ là một tai nạn nghề biển thông thường. Tuy nhiên, đến khoảng 18h, khi tàu quay về và đi ngang qua khu vực tàu Vịnh Xanh, thấy lực lượng chức năng đang tích cực cứu hộ, chị mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Chuyến tàu của chị Hướng hôm đó xuất phát lúc 12h50, chở 48 hành khách, 3 thuyền viên, thời tiết lúc khởi hành nắng đẹp, gió nhẹ. Khi đến gần hang Sửng Sốt, gió bắt đầu mạnh lên nhưng vẫn trong mức an toàn. Chị cho biết, tàu Vịnh Xanh 58 xuất phát sau tàu của chị khoảng 5–10 phút, không may gặp đúng luồng gió mạnh khi đến gần hang Kim Cung và bị lật.

Chị Hướng khẳng định, với những người làm nghề tàu du lịch, không ai vì tiếc tiền hay giữ khách mà bất chấp thời tiết nguy hiểm. “Chủ tàu thiệt mạng, tài sản mất trắng, không ai dám đánh đổi nếu biết trước rủi ro như vậy. Đây là tai nạn bất ngờ, không ai mong muốn”, chị nói và cho rằng, nếu có cảnh báo dông lốc, cảng vụ sẽ không cho tàu rời bến.

Ông V. ngồi lặng trên bờ kè, mắt hướng ra biển. Ông nhắc đến “cậu em” là anh Hoàng Văn Thái (40 tuổi, quê Hà Nam), người đã nhường sự sống cho con trai 10 tuổi trong khoảnh khắc tàu gặp nạn. Đến nay, anh Thái vẫn là một trong bốn nạn nhân chưa được tìm thấy. Vợ và con gái 3 tuổi của anh cũng đã thiệt mạng trên chuyến tàu Vịnh Xanh 58. Ông V. nói, giọng trầm xuống: “Cả gia đình em tôi không còn ai, giờ chỉ còn mỗi cháu tôi bơ vơ”.

Ông V. kể, ông từng háo hức chờ gia đình cậu em Hoàng Văn Thái đến chơi nhà. “Tôi không hay biết gì cho đến tận đêm 19/7, khi danh sách 49 người trên tàu được công bố,” ông nói. Cảm giác đầu tiên ập đến với ông là sự bàng hoàng. Vội vã chạy ra khu vực hải đăng, ông chỉ biết ngồi lặng im, chờ đợi và cầu nguyện cho điều kỳ diệu xảy ra. “Thái ngoan, ngày xưa học giỏi lắm… Nhưng số phận có lẽ chỉ cho nó đến vậy,” ông V. nói.


Bên cạnh đó, có người lặng lẽ lau nước mắt, có người đứng im thật lâu trước những bát hương hướng ra biển. Họ không quen biết các nạn nhân, nhưng nỗi đau quá lớn khiến ai cũng cảm thấy nhói lòng.

Không khí tại bến hải đăng trầm lắng và đượm buồn. Người dân chỉ mong bốn nạn nhân còn mất tích sớm được tìm thấy, để gia đình họ có thể đưa người thân trở về.