PhotoStory

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 1

Năm 2024, tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức năm du lịch Quốc gia và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo dự kiến, trong năm nay, tỉnh Điện Biên sẽ đón khoảng 1,3 triệu lượt du khách.

Trong 4 tháng đầu năm nay, lượng du khách đến Điện Biên đạt 845.000 lượt. 

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 2

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những ngày cuối tháng 4, trời nắng như đổ lửa nhưng mỗi ngày tại các khu di tích của chiến trường Điện Biên Phủ như hầm tướng De Castries (tướng Đờ Cát), đồi A1... luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan.

Chị Nguyễn Thị Đào, cán bộ Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên cho biết, ngày thường hầm Đờ Cát đón khoảng 2.000-3.000 lượt khách. Riêng vào thứ 7 và chủ nhật, lượng khách đến tham quan hầm Đờ Cát tăng cao khoảng 6.000-7.000 lượt/ngày. 

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 3

Du khách đổ về khu vực hầm Đờ Cát quá đông, nhiều thời điểm phải chờ đợi để xuống hầm.

Chị Đào nhận xét, năm 2024 lượng du khách đến tỉnh Điện Biên đông nhất từ trước đến nay. Để phục vụ nhu cầu của du khách, Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên huy động thêm lực lượng, làm thêm giờ và cùng với sự giúp đỡ của các sinh viên, thanh niên tình nguyện.

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 4

Vượt quãng đường 450km, sau hơn 10 tiếng di chuyển bằng ô tô khách, đoàn cựu Chiến binh thôn Cây xoan, xã Đức Ninh (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) có mặt tại khu vực hầm Đờ Cát. 

Có mặt tại TP Điện Biên Phủ vào những ngày lịch sử, ông Nguyễn Đức Tờ, Chi hội trưởng Hội cựu Chiến binh thôn Cây Xoan, cho biết khi đến TP Điện Biên Phủ mọi người rất vui mừng, phấn khởi.

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 5

Ông Nguyễn Đức Tờ đọc những thông tin lịch sử về hầm Đờ Cát.

Vào 17h30 ngày 7/5/1954, ông Tạ Quốc Luật, Đại đội trưởng Đại đội 360, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 bắt sống tướng Đờ Cát tại chính bàn làm việc trong căn hầm chỉ huy. Tướng Đờ Cát và 20 sĩ quan tùy tùng đầu hàng vô điều kiện, cùng đi ra khỏi căn hầm giữa 2 hàng súng của các chiến sĩ Quân đội Việt Nam

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 6

Chị Ngô Thị Lai, hướng dẫn viên ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên giới thiệu từng vị trí của căn hầm đến du khách. 

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 7
Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 8

Hiện nay, cấu trúc và cách bố trí, sắp xếp của căn hầm vẫn được giữ nguyên. Tại căn hầm này, tướng Đờ Cát đã tiếp đón nhiều quan chức cấp cao như Thủ tướng Pháp Joseph Laniel, Tổng thống Mỹ cũng như các nhà báo quốc tế.

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 9

Đồi A1 những ngày này luôn nườm nượp du khách từ sáng sớm đến chiều tối. Tại đồi A1, có một mộ tập thể các liệt sĩ vô danh đã anh dũng hi sinh cách đây 70 năm.

Đồi A1 nằm ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ. A1 là ký hiệu mà quân đội Việt Nam đặt cho quả đồi. Sau nhiều trận chiến vô cùng ác liệt đã diễn ra ở đây thì đến 4h sáng ngày 7/5/1954 quân đội Việt Nam đã chiếm được đồi A1.

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 10

Di tích A1 cách sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp khoảng 500m về phía Tây theo đường chim bay.

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 11

Trận tiến công cứ điểm đồi A1 là một trong những trận đánh oanh liệt nhất của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Qua 39 ngày đêm chiến đấu anh dũng, sáng 7/5/1954, quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1, mở đường cho đợt tổng công kích cuối cùng vào sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp để giành thắng lợi "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Cùng với đồi A1, các đồi C1, C2, D1, D3, E1 cũng chứng kiến nhiều trận đánh quyết liệt của quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 12

Hầu hết các cựu chiến binh khi tham quan đồi A1 đều chụp những bức ảnh kỷ niệm tại đây.

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 13

Bà Lê Thị Thanh Huyền (trú TP Nam Định) mang theo nhiều vật dụng như thùng đạn, mũ cối bộ đội... để chụp ảnh lưu niệm tại khu vực hàng rào thép gai ở đồi A1.

Bà Huyền tâm sự, để chuẩn bị cho chuyến tham quan Điện Biên Phủ bà và nhiều người trong đoàn đã chuẩn bị những vật dụng như thùng đạn, bao gạo, xe đạp, mũ cối bộ đội... để có thể chụp lại bức ảnh kỷ niệm đẹp tại đồi A1.

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ - 14

Về đêm, khu vực trung tâm TP Điện Biên Phủ diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, đốt lửa trại và múa những làn điệu của người đồng bào dân tộc Thái thu hút hàng nghìn du khách tham gia.