PhotoStory

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Sáng 15/2, thị xã Mộc Châu (Sơn La) đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025 trong không khí trang nghiêm, đông đảo người thân, gia đình đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 1

Sáng ngày 15/2, tại quảng trường 8/5 (thị xã Mộc Châu, Sơn La) đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng khi các tân binh chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 2

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và nhiều lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 3

Năm nay, thị xã Mộc Châu vinh dự có 162 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, 120 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, còn lại 42 công dân thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Đây là những thanh niên ưu tú, mang trong mình nhiệt huyết và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 4
Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 5

Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con dân tộc, người thân của các tân binh đã có mặt tại quảng trường 8/5, háo hức chứng kiến buổi lễ giao nhận quân. Những ánh mắt thân thương cùng niềm tự hào hướng về các chiến sĩ trẻ.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 6

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - trực tiếp xuống sân gặp mặt, thân tình bắt tay từng tân binh, trao tặng những món quà ý nghĩa và gửi lời động viên chân thành, khích lệ các chiến sĩ trẻ vững vàng bước vào hành trình thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 7

Lãnh đạo địa phương cùng các sở, ban, ngành cũng gửi gắm niềm tin các tân binh sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, ra sức rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và gia đình.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 8
Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 9

Các tân binh trong sắc xanh áo lính bước qua cổng vinh quang, lòng tràn đầy tự hào, ngoảnh lại nhìn người thân đang vẫy tay chào tạm biệt.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 10

Người thân đứng từ xa, ánh mắt dõi theo từng bước chân của các tân binh. Họ cố giơ cao tay, vẫy gọi tên thật to như muốn gửi gắm tất cả tình yêu thương, lời động viên và niềm tự hào đến những người con, người anh, người bạn chuẩn bị bước vào hành trình mới đầy thử thách.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 11
Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 12

Những cái ôm thật chặt, tràn đầy yêu thương từ người thân, gia đình được trao gửi đến các tân binh trước khi họ lên xe, chuẩn bị di chuyển tới các đơn vị. Những cái ôm ấy không chỉ là lời tạm biệt, mà còn là sự động viên, lời chúc bình an và niềm tin vào hành trình sắp tới của các chiến sĩ trẻ.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 13

"Con nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi mau trở về nhà nhé", lời căn dặn ngắn ngủi chứa đầy tình thương của người mẹ với con trai.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 14

Người thân cố níu lấy tay các chiến sĩ trẻ qua khung cửa kính xe. Trong ánh mắt, họ gửi gắm những lời dặn dò, những yêu thương và cả sự kỳ vọng vào bước đường phía trước của các tân binh.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 15

Các tân binh sẽ được phân về các đơn vị: Sư đoàn 316; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Bà con dân tộc xúc động tiễn con, em lên đường nhập ngũ - 16

Đông đảo người dân đứng dọc hai bên đường, tiễn con, em mình lên đường nhập ngũ. Những chuyến xe chở các chiến sĩ trẻ từ từ lăn bánh, rời quảng trường 8/5, mang theo bao khát vọng và hoài bão của tuổi trẻ.