PhotoStory

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Bà Nga là vận động viên lớn tuổi nhất trong lễ hội đua thuyền rồng trên sông Ngàn Phố ở Hà Tĩnh. Cụ bà đã góp công lớn giúp đội nhà giành chức vô địch.

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 1

Sáng 17/2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khai hội Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - đua thuyền trên sông Ngàn Phố lần thứ 5 năm 2024.

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 2

Tham gia đua tài có 32 đội (23 đội nam và 9 đội nữ), chia làm 16 cặp đấu. Trong đó, có 11 cặp nam, 4 cặp nữ và 1 cặp nam nữ thi đấu theo hình thức tính thời gian. Đội nào thi đấu với thời gian hoàn thành nhanh nhất, không vi phạm nội quy sẽ giành chiến thắng.

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 3

23 đội nam và 9 đội nữ là đại diện các xã trên địa bàn huyện Hương Sơn. Mỗi đội có 13 vận động viên, họ phải trải qua vòng đua với cự ly 1km.

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 4

Đội nam có thời gian nhanh nhất sẽ vào vòng chung kết thi đấu, còn đội nữ có thời gian nhanh nhất giành chức vô địch.

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 5

Phần thi đấu kịch tích, hồi hộp giữa 2 đội nữ đại diện cho 2 xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 6
Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 7
Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 8

Thời tiết thuận lợi, lễ hội đua thuyền thu hút hàng nghìn người dân tập trung 2 bên bờ sông cổ vũ cho các đội.

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 9

Trong các đội nữ tham gia đua tài, đội nữ thị trấn Phố Châu thu hút sự chú ý khi có một vận động viên lớn tuổi nhất giải. Đó là bà Nguyễn Thị Nga. Năm nay đã 64 tuổi nhưng sức khỏe của bà còn dẻo dai. Trong cuộc đua này, bà Nga có nhiệm vụ "cầm lái" cho đội. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để giúp con thuyền đi đúng hướng và bẻ lái một cách nhanh nhất để vòng lại về đích. Tại huyện Hương Sơn, bà Nga có tiếng về tài năng cầm lái đua thuyền rồng.

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 10

Bà Nga từng tham gia đội đua thuyền rồng của huyện đi tham gia tranh tài ở giải tỉnh và giành chức vô địch. Còn ở giải huyện, bà cũng từng 3 lần cùng đồng đội giành chức vô địch.

"Tôi làm nghề liên quan đến sông nước nên có chút kinh nghiệm cầm lái. Năm nay, sức khỏe của tôi vẫn còn tốt nên con, cháu tiếp tục động viên tham gia. Tôi có 4 con gái và 7 cháu ngoại", cụ bà có mái tóc bạc trắng chia sẻ.

Cụ bà 70 tóc bạc trắng đua thuyền rồng, hàng loạt đối thủ chào thua - 11

Năm nay, một lần nữa, bà Nga cùng đội đua thuyền nữ thị trấn Phố Châu tiếp tục giành chức vô địch trong sự nể phục của các đối thủ (Ảnh: Ánh Dương).