Cụ bà ngại ngùng không cho chồng khoác vai chụp hình trong ngày mừng thọ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Mỗi lần cụ ông khoác vai để chụp hình theo hướng dẫn của con cháu, cụ bà ngại ngùng không đồng ý. Clip ghi lại trong buổi lễ mừng thượng thọ 90 tuổi của cụ ông khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.

Ngày 15/2, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại khoảnh khắc hài hước trong lễ mừng thượng thọ 90 tuổi của một cụ ông.

Trong clip, cụ ông và người vợ ăn mặc giản dị, được con cháu yêu cầu đứng trước tấm phông chữ để chụp hình.

Cụ bà ngại ngùng không cho chồng khoác vai chụp hình trong ngày mừng thọ (Video: Gia đình cung cấp).

Các con và cháu hướng dẫn cho ông khoác vai bà. Cụ ông nhiều lần nở nụ cười, ga lăng làm theo nhưng bà xấu hổ không đồng ý. Bà nhiều lần đẩy ra và "đánh yêu" vào người chồng rồi che mặt cười.

Khi con cháu tiếp tục vào ngỏ ý hướng dẫn, bà vẫn không đồng ý. Chứng kiến khoảnh khắc này, các con, cháu của ông bà cười nghiêng ngả.

Cụ bà ngại ngùng không cho chồng khoác vai chụp hình trong ngày mừng thọ - 1

Cụ bà từ chối không cho chồng khoác vai chụp hình (Ảnh cắt từ clip).

Clip xuất hiện đã thu hút hàng ngàn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận của cư dân mạng.

Một số người để lại bình luận ông bà dù đã lớn tuổi nhưng vẫn ngại ngùng như thuở mới quen nhau. Nhiều người để lại lời chúc cho ông, bà mãi sống vui, khỏe, hạnh phúc và bình an bên con cháu.

Theo tìm hiểu, clip được ghi lại trong buổi lễ mừng thượng thọ 90 tuổi của cụ ông Nguyễn Văn Hứa ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Cụ bà ngại ngùng không cho chồng khoác vai chụp hình trong ngày mừng thọ - 2

Khoảnh khắc ngại ngùng của cụ bà khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Dương (cháu ngoại của ông Hứa) cho biết, buổi lễ mừng thượng thọ của ông diễn ra vào sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết) với sự tham gia của gần 50 người, chủ yếu là con, cháu của ông bà.

Theo anh Dương, bà ngoại của mình kém ông 4 tuổi. Năm nay, hai ông bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Riêng cụ Hứa vẫn đi xe đạp, đọc sách, sinh hoạt cá nhân bình thường, không làm phiền đến con cháu.

"Ông bà có 6 người con, 4 gái, 2 trai. Mọi người rất vui, hạnh phúc vì trở về quê sum vầy trong dịp Tết Nguyên đán và được chứng kiến khoảnh khắc vui vẻ của ông bà", anh Dương chia sẻ.