"Nhờ CSGT đo nồng độ cồn "gắt", Tết này tôi tránh được nhiều cuộc bia rượu"

PV

(Dân trí) - Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tài xế xuyên suốt dịp Tết nên hiện nay chẳng ai ép bia, ép rượu nhau, rất dễ để đưa ra lời từ chối trong những cuộc vui (Độc giả Minh Hòa).

Tôi vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày mà chỉ có 2 hôm có uống rượu bia. Trong khi những năm trước thì không ngày nào là không "nạp cồn vào người".

Với phần đông người Việt chúng ta, lễ tết là thời gian gia đình quây quần bên nhau. Ở đó không thể thiếu chén rượu, ly bia và đi kèm là những lời chúc tụng. Đó được xem là một nét truyền thống, nhưng đôi khi cuộc vui ấy lại đi quá đà rồi trở thành những lời "ép bia", "ép rượu". Để rồi niềm vui chẳng trọn vẹn vì đánh nhau, ẩu đả, tai nạn giao thông…

Có là đàn ông, ngồi vào mâm toàn đàn ông, mới thấy từ chối lời mời nâng ly không đơn giản chút nào. Nhưng năm nay thì khác, tôi có thể từ chối mọi lời mời bia rượu mà không làm mất lòng ai với chỉ 1 lý do: em/cháu/tôi đi xe. Khi nghe câu nói ấy, năm nay không còn ai "ép" tôi nữa mà chỉ còn là những câu kiểu: thế thì chạm môi tí, cứ nâng ly thôi…

Việc lực lượng chức năng ra quân kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt dịp Tết năm nay ai ai cũng biết; vợ dặn chồng, bố mẹ dặn con, người thân nhắc nhở nhau. Thực tế, những lời nhắc này là vì sợ bị kiểm tra, sợ bị giữ xe và nộp phạt… chứ không hẳn xuất phát từ việc lo cho sự an toàn. Song ít nhất nó cũng giúp hạn chế tình trạng rượu bia khi lái xe.

Nhìn lại 1 cái Tết ít bia rượu, tôi thấy kỳ nghỉ không vì thế mà giảm đi niềm vui. Thậm chí tôi còn thấy niềm vui ấy được trải đều hơn khi mình không còn dành hết thời gian ngồi ở "mâm đàn ông" để nâng ly. Thay vào đó, tôi có thời gian hỏi thăm cô dì, hỏi thăm các cháu nhỏ… đủ tỉnh táo để thấy mái tóc bà bạc hơn xưa.

Không ai cấm uống rượu bia, nhất là dịp Tết này. Quy định chỉ cấm uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông thôi. Nên là những hôm liên hoan ở nhà, tôi vẫn nâng ly cùng hàng xóm. Anh bạn đi xe đến nhà tôi chơi vẫn uống bình thường, vì lúc về anh có vợ lái… 

Độc giả Minh Hòa

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí