DNews

Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định "xuống tóc" của nữ công nhân

Hoàng Lam

(Dân trí) - Để thấu hiểu và chia sẻ cùng bệnh nhân ung thư, nữ công nhân tại Nghệ An sau khi hiến tóc đã quyết định cạo trọc mái tóc của mình.

Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định "xuống tóc" của nữ công nhân

Quyết định sau biến cố sức khỏe

Cầm trên tay những lọn tóc dài vừa cắt, chị Phan Thị Quy, công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT, Khu Công nghiệp Vsip, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An ra hiệu cho tình nguyện viên cạo đầu mình.

Từng mảng tóc của chị Quy rơi xuống, trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người có mặt tại chương trình "Tặng tóc cho bệnh nhân ung thư" được tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định xuống tóc của nữ công nhân - 1

Chị Phan Thị Quy quyết định cạo trọc sau khi cắt tóc tặng bệnh nhân ung thư (Ảnh: Hoàng Lam).

"Tôi muốn đặt mình vào hoàn cảnh bệnh nhân ung thư, để thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau cùng họ", chị Quy tâm sự.

Sáng 23/5, chị Quy xin nghỉ buổi làm để tham gia chương trình hiến tóc. Nữ công nhân này đã từng trải qua biến cố tình cảm và sức khỏe, bởi vậy, hơn ai hết, chị hiểu những người đang mắc trọng bệnh cần được chia sẻ như thế nào.

Hàng trăm người hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư (Video: Hoàng Lam).

"Tôi từng bị tai nạn, dẫn tới liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Trong thời gian vừa xảy ra biến cố hôn nhân, vừa bị bệnh, tôi cũng trải qua những ngày tháng bế tắc, hụt hẫng. Những chia sẻ, động viên của người thân, bạn bè... đã vực tôi dậy, tiếp cho tôi niềm tin yêu để cố gắng chữa trị, tập phục hồi. Đến nay tôi có thể sinh hoạt, lao động bình thường", chị Quy chia sẻ.

Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định xuống tóc của nữ công nhân - 2

Nữ điều dưỡng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quyết định tạm biệt mái tóc dài, để nó thực hiện sứ mệnh khác có ý nghĩa hơn với bệnh nhân ung thư (Ảnh: Hoàng Lam).

Quyết định "xuống tóc" không phải là quyết định bốc đồng của chị Quy dù rằng, sẽ có nhiều lời xì xầm, bàn tán về mái tóc khác biệt này. Nữ công nhân bộc bạch chị không quan tâm nhiều đến việc mọi người sẽ nhìn mình hay nghĩ về mình như thế nào.

"Ai cũng chỉ sống một lần. Hôm nay mình còn thở thì mình sống thế nào cho có ý nghĩa, không ai biết ngày mai ra sao. Tôi muốn truyền một chút niềm vui, sự lạc quan tới các bệnh nhân ung thư", chị Quy tâm sự.

Vẫn nguyên bộ blouse trắng, nữ điều dưỡng Đào Thị Duyên, Khoa nội , Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ngồi yên để tình nguyện viên cắt mái tóc dài của mình.

Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định xuống tóc của nữ công nhân - 3

Gần 700 người tham gia hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

"Đây là lần đầu tiên tôi tạm biệt mái tóc dài nuôi nhiều năm để tặng các bệnh nhân ung thư. Mong rằng, mái tóc của tôi sẽ mang niềm vui và là động lực giúp các bệnh nhân chiến đấu với căn bệnh ung thư", chị Duyên chia sẻ.

Cắt mái tóc, trao hi vọng

Theo ông Ngô Trí Diễm, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, rụng tóc là tác dụng phụ khi bệnh nhân ung thư thực hiện điều trị bằng hóa chất. Mặc dù rụng tóc không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng có những bệnh nhân bị sang chấn tâm lý với hiện tượng này, thậm chí có trường hợp từ chối điều trị vì bị rụng tóc.

Thấu hiểu nỗi lo lắng của bệnh nhân, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phối hợp Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, tổ chức chương trình "Tặng tóc cho người bệnh ung thư". Đây cũng là lần đầu tiên, một chương trình tặng tóc cho bệnh nhân có quy mô lớn được tổ chức tại Nghệ An. Bởi vậy, đã thu hút sự tham gia của nhiều người dân, ở mọi lứa tuổi.

Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định xuống tóc của nữ công nhân - 4

Một em nhỏ cầm trên tay mái tóc vừa được cắt của mình. Em mong mái tóc của mình có thể mang lại niềm vui cho các bạn nhỏ không may mắc căn bệnh ung thư (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Hoàng Thị Thắm (30 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng hai con gái Nguyễn Hoàng Gia Thy và Nguyễn Hoàng Gia Linh có mặt từ sớm, chờ đến lượt hiến tóc. Tham gia chương trình, với người mẹ trẻ này là một cơ duyên, bởi chị ấp ủ kế hoạch hiến tóc từ lâu, thậm chí, chị đã có kế hoạch đưa con ra Hà Nội để hiến tóc.

"Tôi xem nhiều chương trình về cuộc chiến giành giật sự sống của bệnh nhân ung thư và rất cảm phục sự kiên cường của họ. Nhiều người bệnh trải qua những đợt điều trị hóa chất kéo dài khiến tóc bị rụng hết.

Ấp ủ sẻ chia với người bệnh, tôi nuôi tóc dài cho hai con với mong muốn các cháu sẽ hiến mái tóc của mình, như một món quà nhỏ động viên, tiếp thêm sự tự tin cho các bệnh nhân ung thư. Khi nghe tôi giải thích, các cháu rất hào hứng tham gia", chị Thắm chia sẻ.

Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định xuống tóc của nữ công nhân - 5

Chị Mai - một bệnh nhân ung thư hiến mái tóc của mình trước khi bước vào đợt hóa trị, sẽ bị rụng hết tóc (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Phan Thị Mai (42 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) rơi nước mắt khi những mảng tóc của mình rơi xuống. Trên tay chị là mái tóc vừa được cắt, bó gọn gàng. Chị vẫn mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Chị Mai vừa phát hiện mắc bệnh ung thư vú, mới nhập viện điều trị chưa lâu. "Khi tóc chưa rụng, tôi muốn hiến cho ai đó cần", người phụ nữ nói ngắn gọn về quyết định của mình.

Theo thống kê của ban tổ chức, trong ngày 23/5, đã có gần 700 người đến đăng ký hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Ban tổ chức đã dành những món quà đặc biệt này tới các nữ bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định xuống tóc của nữ công nhân - 6

Chị Nhung đỏ hoe mắt khi được nhận mái tóc giả, thay cho mái tóc dài đã bị rụng sau 6 lần hóa trị (Ảnh: Hoàng Lam),

Chị Lê Thị Hồng Nhung (46 tuổi) mắt đỏ hoe, đưa tay lên vuốt mái tóc dài quá vai vừa được một tình nguyện viên đội lên đầu. Lâu lắm rồi, chị mới có cảm giác được vuốt mái tóc - niềm tự hào một thời con gái của chị.

Chị Nhung phát hiện mắc ung thư vú cách đây 7 tháng. Thời điểm phát hiện, tế bào ung thư đã di căn sang lách. Vượt qua cú sốc tâm lý, chị đồng ý trị liệu, mong kéo dài sự sống. Đến nay, người phụ nữ kiên cường đã trải qua 6 đợt hóa trị.

Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định xuống tóc của nữ công nhân - 7

Nụ cười hạnh phúc của một nữ bệnh nhân ung thư khi đón nhận món quà đặc biệt (Ảnh: Hoàng Lam).

"Khi kết thúc đợt hóa trị đầu tiên, tóc tôi bắt đầu rụng. Đến đợt hóa trị thứ 2 thì tóc rụng từng mảng rồi rụng trắng cả đầu. Tôi buồn và sốc, cảm thấy mất mát. Hôm nay, được tặng mái tóc mới, tôi thấy được động viên, chia sẻ nhiều lắm.

Những người mắc bệnh ung thư như chúng tôi, mái tóc không đơn thuần là vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ, mà đó là hi vọng. Cảm ơn mọi người đã mang hi vọng, để chúng tôi có thêm động lực về tinh thần tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư", chị Nhung xúc động.