PhotoStory

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có

(Dân trí) - Chợ trung thu phố cổ chưa bao giờ vắng lặng đến vậy khi ngày rằm tháng Tám chỉ còn chưa đầy một tuần nữa.

Chợ trung thu vắng lặng chưa từng có

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 1

Các lối vào chợ từ phố Thuốc Bắc, Hàng Khoai, Hàng Gà đều bị phong tỏa khi Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Toàn bộ cửa hàng trong chợ trung thu phố cổ bao gồm: Hàng Mã, Hàng Lược đóng cửa.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 2

Chỉ lác đác một hai cửa hàng mở bán trên phố Hàng Mã. Cả khu phố thưa vắng người qua lại, không gian trầm lắng. Đây là tình trạng chung của thành phố khi đang trong thời điểm giãn cách.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 3

Các cửa hàng ở mặt phố Hàng Mã cửa đóng then cài, không người bán và cũng không có khách qua lại.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 4

Phố Hàng Rươi lập hàng rào cứng chặn từ hai phía, là con phố liên thông với Hàng Mã thường rất đông đúc trong dịp trung thu.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 5

Thông thường chợ trung thu phố cổ sẽ bắt đầu đông khách từ đầu tháng Tám âm lịch, và đông dần đến ngày chính rằm. Nơi đây là điểm hội tụ của giới trẻ và các gia đình trong dịp Tết Trung thu hàng năm.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 6

Trong thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy ngày rằm tháng Tám đã cận kề.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 7

Tuyệt không có hàng rong. Các con phố được quy hoạch chợ trung thu vắng đến nỗi có thể đi bộ thoải mái mà không gặp trở ngại. Một gian hàng mới mở cửa trên phố vài ngày gần đây chỉ bày số lượng ít ỏi đèn ông sao, đồ chơi thiếu nhi cho khách có nhu cầu.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 8

18h các con phố vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường soi sáng xuống những ô cửa đóng kín.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 9

Đoạn phố hàng Mã gần tiếp giáp với Hàng Cót là nơi thu hút người dân tụ về bởi sự đa dạng về màu sắc và ánh sáng lung linh huyền ảo vào dịp trước rằm, nhưng năm nay hoàn toàn trầm lắng trong đợt giãn cách xã hội lần thứ ba.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 10

Một cửa hàng mặt tiền phố Hàng Lược tranh thủ bán rau muộn với tấm chắn giọt bắn treo phía trước để hạn chế giao tiếp trực tiếp giữa người mua và người bán.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 11

Một cửa hàng trước đây trên phố Hàng Lược kinh doanh đồ hàng mã, đồ chơi trẻ em, đồ chơi trung thu nay đã tạm chuyển đổi sang bán rau, củ, quả.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 12

Phố Hàng Mã lúc 19h. Rằm tháng Tám hàng năm được coi là ngày tết thiếu nhi, vì thế trẻ em là đối tượng chịu thiệt thòi nhất trong lúc này khi mất đi một mùa trung thu vui vẻ.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 13

Cảnh chợ trung thu phố cổ vắng lặng chưa từng xảy ra trước đây.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 14

Toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội, các cửa hàng không bán đồ thiết yếu phải đóng cửa, chợ trung thu phố cổ năm nay vì thế cũng không hình thành.

Chợ trung thu phố cổ Hà Nội vắng lặng chưa từng có - 15

Một không gian vắng lặng của chợ trung thu chưa từng xảy ra.