1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 180 triệu đồng tới nam sinh lớp 7 thay bố chăm sóc mẹ ở viện

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đại diện báo Dân trí đã tới Bệnh viện Y học cổ truyền thăm hỏi và trao gần 100 triệu đồng tới chị Hiền xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Phóng viên Dân trí đã phối hợp cùng Ban công tác xã hội Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, trao biển tượng trưng số tiền 96.300.200 đồng của bạn đọc ủng hộ nam sinh lớp 7 thay bố chăm sóc mẹ tại bệnh viện.

Cháu Vi Ngân Đặng Duy (14 tuổi) là nhân vật trong bài viết: "Thương cảnh nam sinh lớp 7 thay bố chăm mẹ liệt nửa người ở viện".

Tại buổi trao quà, chị Ngân Thị Hiền (mẹ cháu Duy) cho biết, ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản của báo Dân trí, chị còn nhận được gần 90 triệu đồng chuyển qua tài khoản cá nhân. Tổng số tiền chị Hiền nhận được từ bạn đọc báo Dân trí lên tới gần 180 triệu đồng.

Gần 180 triệu đồng tới nam sinh lớp 7 thay bố chăm sóc mẹ ở viện - 1

Thay mặt phóng viên Dân trí, BS CKII Nguyễn Thị Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An trao quà bạn đọc tới mẹ con chị Hiền (Ảnh: Nguyễn Duy).

BS CKII Nguyễn Thị Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã ân cần thăm hỏi, động viên mẹ con chị Hiền. Đồng thời, bà cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí đã đồng hành với người bệnh trong suốt thời gian qua.

Nhận món quà từ bạn đọc báo Dân trí, chị Hiền xúc động rơi nước mắt, cảm ơn những chia sẻ và hỗ trợ từ bạn đọc trong thời gian mẹ con chị nằm viện chữa trị.

Gần 180 triệu đồng tới nam sinh lớp 7 thay bố chăm sóc mẹ ở viện - 2

Từ ngày mẹ đổ bệnh, em Duy luôn theo mẹ đi bệnh viện để chăm sóc (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí. Nếu không có sự chung tay của bạn đọc, mẹ con và gia đình tôi không biết phải làm sao để chữa trị. Với số tiền này, tôi hứa sẽ dùng để chữa căn bệnh bại liệt đôi chân", chị Hiền tâm sự.

Chị Hiền cho biết thêm, con trai chị luôn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc mẹ vì ở nhà, bố phải chăm em nhỏ, ông nội già nua, bà nội mù mắt và còn phải đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Gần 180 triệu đồng tới nam sinh lớp 7 thay bố chăm sóc mẹ ở viện - 3

Bác sĩ thăm hỏi cháu Duy (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Những ngày đầu năm học, tranh thủ chưa học chính khóa, cháu đi cùng mẹ xuống bệnh viện để chăm sóc. Khi khai giảng và năm học bắt đầu, con sẽ về đi học, lúc đó tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ, nhân viên y tế vì căn bệnh liệt nửa người đang phải điều trị lâu dài", chị Hiền chia sẻ thêm.

Biến cố xảy ra với gia đình Duy vào 6 năm trước khi chị Ngân Thị Hiền sinh con thứ hai được 8 tháng thì bị sốt cao và đau đầu. Chị Hiền rơi vào trạng thái hôn mê và được bác sĩ kết luận bị viêm não, màng não.

Gần 180 triệu đồng tới nam sinh lớp 7 thay bố chăm sóc mẹ ở viện (Video: Nguyễn Duy).

Không có tiền chữa trị, chị Hiền như rơi vào ngõ cụt cuộc sống, chị bị liệt nửa người và ít có điều kiện đi viện để chữa trị.

Mỗi lần đi bệnh viện, con trai chị - cháu Duy phải xin nghỉ học để theo mẹ đi viện chăm sóc. "Cháu chỉ mong mẹ được chữa lành đôi chân, đi lại được thì anh em cháu sẽ được đi học đầy đủ hơn. Cháu xin đa tạ mọi người đã giúp đỡ mẹ cháu trong lúc khó khăn này", cháu Duy chia sẻ.