1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao gần 100 triệu đồng tới gia đình có 2 người mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngày 26/8, phóng viên Dân trí đã thăm và trao 50.296.204 đồng tới gia đình chị Phạm Thị Nguyệt (44 tuổi, xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An).

Số tiền 50.296.204 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình nhân ái đã được kết chuyển tới gia đình chị Nguyệt - nhân vật trong bài viết: "Hoàn cảnh bi đát của gia đình nghèo có 2 người cùng mắc bệnh hiểm".

Ngoài số tiền trên, chị Nguyệt còn nhận được gần 50 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ trực tiếp.

Tổng số tiền gia đình chị Nguyệt nhận được đến thời điểm này là gần 100 triệu đồng.

Ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân, thành phố Vinh đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình chị Nguyệt

Báo Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình chị Nguyệt, xã Nghi Ân (Video: Nguyễn Duy).

Ông Chu Văn Mai gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời giúp đỡ không chỉ gia đình chị Nguyệt mà còn nhiều hoàn cảnh khác trên địa bàn xã khi gặp hoạn nạn.

"Trong nhiều năm qua, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ báo Dân trí. Có nhiều hoàn cảnh được bạn đọc ủng hộ hàng trăm triệu đồng, giúp họ có tiền chữa bệnh và giảm bớt khó khăn.

Gia đình chị Nguyệt có hoàn cảnh đặc biệt khi chồng và bố chồng đều bị bệnh rất nặng. Đặc biệt, con trai đầu của chị Nguyệt đỗ đại học nhưng do gia cảnh quá khó khăn nên phải nghỉ học đi phụ hồ giúp đỡ bố mẹ. Thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều", ông Mai chia sẻ.

Chị Nguyệt xúc động khi nhận món quà, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã chia sẻ, ủng hộ gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Trao gần 100 triệu đồng tới gia đình có 2 người mắc bệnh hiểm nghèo - 1

Ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Nguyệt (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chị Nguyệt chia sẻ thêm, do hoàn cảnh quá khó khăn, con trai đầu khi trúng tuyển vào đại học phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

"Con trai đầu nhà tôi trúng tuyển vào đại học, nhưng do hoàn cảnh quá bi đát nên cháu phải nghỉ học. Giờ cháu đi làm phụ hồ kiếm tiền về lo thuốc thang cho bố và các em được đến lớp", chị Nguyệt nói rồi bật khóc.

Như báo Dân trí đã đưa tin, gia đình chị Nguyệt gặp biến cố 5 năm trước khi bố chồng là ông Lương Văn Hiền (77 tuổi) bị tai biến nặng. Cuộc sống của ông Hiền gắn liền với chiếc giường nhỏ, mê sảng suốt ngày và sinh hoạt phụ thuộc vào người thân.

Trao gần 100 triệu đồng tới gia đình có 2 người mắc bệnh hiểm nghèo - 2
Hiện tại anh Phúc bị bệnh và không thể nói, thở bằng sự hỗ trợ của máy móc (Ảnh: Nguyễn Duy).

Năm 2023, khi đang nằm viện điều trị bệnh tiểu đường, anh Lương Đình Phúc (44 tuổi, chồng chị Nguyệt) bị tai biến và suy thận giai đoạn cuối. Anh phải gắn liền với bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Gia đình chị Nguyệt lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, gánh nặng nợ nần. Con trai lớn của chị Nguyệt, cháu Lương Đình Lâm, đậu Trường Đại học Kỹ thuật Vinh nhưng phải nghỉ học để đi làm phụ hồ, kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh cho bố và ông nội.

Dù hoàn cảnh khó khăn, 5 con trai của vợ chồng chị Nguyệt vẫn ngoan, học giỏi, siêng năng, tự lập và rất hiểu chuyện. Ngoài giờ đến lớp, anh em Lâm phụ công việc nhà, chăm sóc bố và ông nội.

Khi cuộc sống rơi vào ngõ cụt, gia đình chị Nguyệt đã nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia từ bạn đọc báo Dân trí.