1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 120 triệu đồng đến với gia đình 3 mẹ con cùng mắc bệnh nặng

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Thời gian qua, độc giả báo Dân trí ủng hộ hơn 120 triệu đồng giúp em Thanh (18 tuổi, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nhờ bạn đọc nên Thanh có tiền chữa bệnh và cơ hội học đại học.

Đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao biển tượng trưng số tiền 56.893.000 đồng tới em Văn Thị Phương Thanh (18 tuổi, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đây là số tiền từ độc giả ủng hộ thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí và đã được kết chuyển trực tiếp đến hoàn cảnh.

Chị Nguyễn Thị Tân (38 tuổi, mẹ của em Thanh) chia sẻ rằng, ngoài số tiền trên, độc giả còn ủng hộ trực tiếp qua tài khoản của chị hơn 64 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà gia đình em Thanh nhận được từ độc giả Dân trí là hơn 120 triệu đồng.

Số tiền này sẽ giúp Thanh có thêm cơ hội tiếp tục điều trị căn bệnh tan máu bẩm sinh cũng như xây dựng ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.

Hơn 120 triệu đồng đến với gia đình 3 mẹ con cùng mắc bệnh nặng - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình em Thanh (Ảnh: Nguyễn Phan).

Vừa tái khám và điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội trở về, mặc dù còn mệt mỏi và xanh xao, nhưng khuôn mặt Thanh lộ rõ sự vui mừng.

"Vừa rồi kết quả thi đại học em được 26,6 điểm và đậu vào Trường Đại học Vinh. Em vui lắm, cố gắng điều trị cho sức khỏe ổn định để chờ ngày nhập học. Nhờ sự giúp đỡ của quý báo và độc giả hảo tâm, em có thêm cơ hội chữa trị căn bệnh mình đang mang.

Cha mẹ cũng bớt lo lắng mỗi khi không có tiền đưa em tái khám. Em hứa sẽ cố gắng vượt lên số phận, học thật tốt để đền đáp công ơn của mẹ cha cũng như tấm lòng của các mạnh thường quân", Thanh chia sẻ.

Em Thanh là nhân vật trong bài viết: "Mong manh sự sống của nữ sinh mắc cùng căn bệnh hiểm nghèo với mẹ và em gái".

Biến cố xảy đến với em Thanh vào 4 năm trước, sau những cơn sốt triền miên, nữ sinh được kết luận mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, phải truyền máu thường xuyên để duy trì sự sống. Cũng từ đó, cứ một vài tháng Thanh lại theo mẹ vượt hàng trăm km từ nhà ra Hà Nội để tái khám và truyền máu theo định kỳ.

Bất hạnh hơn, mẹ của Thanh là chị Tân và em gái Văn Thị Linh Nga (14 tuổi) cũng được kết luận cùng chung căn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, vì bệnh còn ở mức nhẹ nên chị Tân và em Nga chưa phải truyền máu.

Sinh được hai con gái thì cả hai cùng chung căn bệnh giống mẹ khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Kinh tế của cả gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng cùng những ngày công phụ hồ bấp bênh của người chồng. Thấu hiểu hoàn cảnh, Trường Mầm non Quỳnh Tân nhận chị Tân vào nấu ăn với mức lương 3,6 triệu đồng.

Để có tiền chữa trị cho ba mẹ con suốt thời gian qua, vợ chồng chị Tân phải vay mượn hơn 200 triệu đồng. Thời gian điều trị còn lâu dài, chi phí tốn kém, nợ nần chồng chất, chị Tân lo lắng con gái phải bỏ cuộc giữa chừng thì may mắn được độc giả báo Dân trí giúp đỡ.

Hi vọng sự giúp đỡ của các độc giả hảo tâm sẽ là động lực lớn giúp ba mẹ con em Thanh vượt qua nghịch cảnh, chiến đấu với bệnh tật và tiếp tục học hành.