Ngôi nhà Nhân ái được xây lên từ tình thương và trách nhiệm cộng đồng
(Dân trí) - Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, chính quyền và các nhà hảo tâm, vợ chồng nghèo ở xã Minh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An sắp có một mái nhà kiên cố trước mùa mưa bão.

Sáng 26/6, tại xóm Thuận Hòa, xã Minh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, báo Dân trí phối hợp cùng UBND huyện Thanh Chương, Công ty Hoàng Gia Phát, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An và UBND xã Minh Sơn tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Trần Thị Hoa (50 tuổi) và ông Trần Khắc Lệ (46 tuổi).
Những đóng góp bền bỉ, đầy tính nhân văn
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, bày tỏ xúc động và ghi nhận những đóng góp bền bỉ, đầy tính nhân văn của báo Dân trí, không chỉ đối với gia đình bà Hoa mà cho nhiều người dân trên địa bàn suốt hàng chục năm qua.

Ông Trình Văn Nhã (giữa), Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương và nhà báo Trần Duy Tuyên thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bà Hoa (Ảnh: Nguyễn Phê).
Ông Trình Văn Nhã chia sẻ: "Hàng trăm hoàn cảnh khó khăn tại huyện đã được báo phản ánh và nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ bạn đọc. Có trường hợp được giúp đỡ lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí nửa tỷ đồng. Báo Dân trí là địa chỉ tin cậy của bạn đọc cả nước. Tôi mong rằng, không chỉ căn nhà này, mà sẽ còn nhiều mái ấm nhân ái nữa được dựng lên trên mảnh đất Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.
Hôm nay là ngày đặc biệt khi căn nhà Nhân ái chính thức được khởi công cho gia đình ông Lệ, bà Hoa - một hộ nghèo đặc biệt khó khăn của địa phương. Rồi đây, gia đình ông bà sẽ có một căn nhà, kín trên bền dưới với sự kết nối tấm lòng của báo Dân trí. Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo và các nhà hảo tâm".

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Nguyễn Phê).
Cũng theo ông Nhã, hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, đến nay huyện Thanh Chương đã khởi công được 1.216 ngôi nhà và giải ngân hơn 53 tỷ đồng.
Ông Nhã cam kết, chính quyền huyện sẽ đồng hành, chỉ đạo xã giám sát chặt chẽ quá trình thi công để công trình nhà Nhân ái hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả bền vững.
Lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái
Gia đình bà Hoa và ông Lệ là nhân vật trong bài viết “Chồng khờ, vợ bệnh, mỗi khi mưa gió phải trú trong chuồng trâu”. Chỉ trong thời gian ngắn, hoàn cảnh gia đình bà Hoa đã nhận được sự ủng hộ lớn từ bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm trên địa bàn.

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực miền Trung - Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Phê).
Ngôi nhà Nhân ái dành tặng gia đình bà Hoa có tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. Trong đó, hơn 71 triệu đồng từ sự chung tay của bạn đọc Dân trí thông qua Chương trình Nhân ái; 60 triệu đồng được Công ty Hoàng Gia Phát ủng hộ thông qua giải đấu Pickleball kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhấn mạnh, ngôi nhà Nhân ái dành tặng gia đình bà Hoa là minh chứng sống động cho tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái được lan tỏa từ báo Dân trí.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Trần Thị Hoa (Ảnh: Nguyễn Phê).
"Mỗi căn nhà không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là điểm tựa giúp các gia đình vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống. Không chỉ riêng gia đình bà Hoa, hàng trăm hộ dân trên cả nước đã được Chương trình Nhân ái của báo Dân trí hỗ trợ xây dựng nhà, thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ và tình cảm sâu sắc từ bạn đọc hảo tâm", nhà báo Trần Duy Tuyên chia sẻ.
Theo nhà báo Trần Duy Tuyên, hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đặt mục tiêu xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái trong 2 năm 2024-2025 tặng các hộ gia đình trên cả nước. Đến nay, đã có 151 căn được khởi công, trong đó 125 căn đã hoàn thành và bàn giao đến các gia đình.
"Để tiếp tục hoàn thành mục tiêu còn lại, chúng tôi mong bạn đọc, các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng báo Dân trí, lan tỏa tinh thần nhân ái, mang đến nơi an cư ấm áp cho những mảnh đời kém may mắn.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm luôn tin tưởng, đồng hành cùng báo Dân trí trong suốt chặng đường vừa qua. Báo Dân trí luôn là cầu nối giữa bạn đọc, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương với mong muốn mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người yếu thế", nhà báo Trần Duy Tuyên chia sẻ thêm.
Cũng tại buổi lễ, nhà báo Trần Duy Tuyên mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, nhà thầu và bà con nhân dân để ngôi nhà của gia đình ông Lệ, bà Hoa sớm được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, đúng với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".
Kết tinh từ những tấm lòng nhân ái
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Gia Phát, bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến một gia đình khó khăn được chạm tới ước mơ về một mái ấm che nắng, trú mưa.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Gia Phát phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Nguyễn Phê).
"Ngôi nhà hôm nay không chỉ được xây dựng bằng xi măng, gạch ngói mà bằng tình thương và trách nhiệm cộng đồng. Đó là kết tinh từ những tấm lòng nhân ái của chính quyền, báo Dân trí, người dân và cả doanh nghiệp như chúng tôi. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là một lần giá trị doanh nghiệp được nâng lên, không phải bằng lợi nhuận mà bằng đạo lý và lòng nhân ái", ông Dũng chia sẻ.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Gia Phát trao ủng hộ tới gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).
Thay mặt Công ty Hoàng Gia Phát, ông Dũng gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, lãnh đạo huyện Thanh Chương, chính quyền, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An là cầu nối để công ty được đóng góp một phần kinh phí xây dựng nên ngôi nhà này.
"Chúng tôi mong rằng, từ những chương trình như thế này, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, để không chỉ một, mà sẽ còn nhiều ngôi nhà Nhân ái được dựng lên trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu này", ông Dũng bày tỏ.

Đại diện báo Dân trí, chính quyền địa phương, Công ty Hoàng Gia Phát trao biểu trưng tiền ủng hộ xây nhà Nhân ái đến gia đình bà Hoa (Ảnh: Nguyễn Phê).
Bà Trần Thị Hoa xúc động, chia sẻ: "Vợ chồng tôi thật sự may mắn khi nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí. Mùa mưa bão sắp tới, chúng tôi không còn phải chạy trú trong chuồng trâu nữa mà được ở trong chính ngôi nhà kiên cố, ấm áp của mình. Chúng tôi xin cảm ơn chính quyền, báo Dân trí, nhà hảo tâm đã giúp đỡ chúng tôi".

Đại diện báo Dân trí, lãnh đạo huyện Thanh Chương, nhà tài trợ và xã Minh Sơn, gia đình thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà Nhân ái (Ảnh: Nguyễn Phê).
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 151 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/151 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu tiếp tục xây dựng 49 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.