20 năm Chương trình Nhân ái
  1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5598

Chồng khờ, vợ bệnh mỗi khi mưa gió phải trú trong chuồng trâu

Nguyễn Phê Quang Dũng

(Dân trí) - Căn nhà mục nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào, đôi vợ chồng nghèo ở Thanh Chương, Nghệ An sống lay lắt qua ngày, không biết bấu víu vào đâu khi cả sức khỏe và hy vọng đều đã cạn.

Cuối con đường nhỏ ngoằn ngoèo tại xóm Thuận Hòa, xã Minh Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An), ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng bà Trần Thị Hoa (50 tuổi) và ông Trần Khắc Lệ (46 tuổi) đang oằn mình chống chọi với thời gian, mục nát và xiêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Bên trong, căn nhà trống hoác, không có vật dụng đáng giá ngoài tấm sập gỗ cũ dùng làm bàn thờ ở gian giữa. Những cột gỗ nứt toác, kèo nghiêng ngả, tường bong tróc từng mảng lớn. Cửa chính chỉ là hai tấm ván mỏng chốt tạm bằng miếng gỗ, còn cửa sổ cũng chỉ khép hờ bằng vài mảnh ván vụn.

Chồng khờ, vợ bệnh mỗi khi mưa gió phải trú trong chuồng trâu - 1

Ngôi nhà cấp 4 xiêu vẹo nằm cheo leo bên sườn núi - nơi vợ chồng bà Hoa, ông Lệ sinh sống (Ảnh: Quang Dũng).

Chỉ tay lên mái hiên xi măng phía trước, được chống đỡ tạm bợ bằng một cây cau khô đã oằn mình, bà Hoa nghẹn ngào: “Mỗi khi có gió lớn, mái nhà phát ra tiếng rắc rắc như sắp đổ. Vợ chồng tôi phải đứng ngoài sân. Nếu mưa thì chui xuống chuồng trâu để tránh, chờ yên gió mới dám trở vào”.

Ngôi nhà cấp 4 này được bố ông Lệ dựng từ lâu, nhưng qua nhiều năm không được sửa sang, đã xuống cấp nghiêm trọng. Bà Hoa cho biết, ngày nào bà cũng phải đi một vòng quanh nhà, kiểm tra xem cột nào đã gãy, đòn nào sắp rơi để đề phòng.

Chồng khờ, vợ bệnh mỗi khi mưa gió phải trú trong chuồng trâu - 2

Các cột, kèo bằng gỗ trong nhà đều nứt nẻ, nghiêng ngả (Ảnh: Quang Dũng).

Tám năm trước, qua mai mối, bà Hoa nên duyên vợ chồng với ông Lệ, một người đàn ông hiền lành nhưng có phần khờ khạo.

Bà chia sẻ: "Thấy ông tuy khờ khạo nhưng hiền lành, tình cảm, tôi quyết định nên duyên vợ chồng".

Sau cưới, hai người sống cùng bố mẹ ông Lệ. Do ông Lệ không được minh mẫn và bản thân bà Hoa mang nhiều bệnh tật, họ không thể có con.

Cuộc sống của đôi vợ chồng từng tạm ổn nhờ lương hưu của bố ông Lệ, một cựu công nhân. Tuy nhiên, bốn năm trước, khi bố ông Lệ qua đời và mẹ ông già yếu, bệnh tật, cuộc sống của vợ chồng bà Hoa rơi vào cảnh cùng cực.

Chồng khờ, vợ bệnh mỗi khi mưa gió phải trú trong chuồng trâu - 3

Bà Hoa quanh năm đau ốm, chỉ làm được việc nhẹ, còn ông Lệ khờ khạo, sống phụ thuộc hoàn toàn (Ảnh: Quang Dũng).

Ông Lệ là con út trong gia đình ba anh em. Anh cả khỏe mạnh, sinh sống ở miền Nam, chị thứ hai lấy chồng gần nhà nhưng cũng khó khăn. Sau khi bố mất, mẹ ông được anh cả đưa vào miền Nam chăm sóc.

Bà Hoa mang trong mình đủ thứ bệnh như khớp, tiền đình, tim mạch, còn ông Lệ cũng thường xuyên đau ốm.

"May mắn là thuộc hộ nghèo nên được bảo hiểm y tế hỗ trợ khám và cấp thuốc miễn phí. Giờ lo bữa ăn còn chưa đủ, lấy đâu tiền mà sửa nhà", bà Hoa buồn bã nói.

Do ông Lệ không được minh mẫn, chỉ có thể làm vài việc lặt vặt dưới sự hướng dẫn của vợ. Bà Hoa thì bệnh tật triền miên, không thể lao động nặng. Cuộc sống thiếu thốn đến mức lúa rau cũng không đủ ăn, hai vợ chồng chủ yếu trông chờ vào chế độ hỗ trợ hộ nghèo.

Chồng khờ, vợ bệnh mỗi khi mưa gió phải trú trong chuồng trâu - 4

Ông Lệ chỉ lên tường nhà với nhiều vết nứt toác, không còn đảm bảo an toàn (Ảnh: Quang Dũng).

Ông Trần Đình Truyền, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, huyện Thanh Chương, xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Hoa, ông Lệ.

"Gia đình bà Hoa, ông Lệ là hộ nghèo, cuộc sống hết sức khó khăn, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng", ông Truyền chia sẻ. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là mảnh đất gia đình đang ở vẫn đứng tên bố ông Lệ, không đủ điều kiện để được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở theo quy định.

"Xã đã nỗ lực tìm hướng chuyển tên hoặc đề xuất phương án khác, nhưng hiện nguồn kinh phí từ huyện cũng không còn, rất đáng thương", ông Truyền bày tỏ và tha thiết kêu gọi: "Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ để gia đình có được mái nhà kiên cố, tránh mưa bão".

Một ngôi nhà kiên cố, an toàn là ước mơ lớn nhất của đôi vợ chồng bệnh tật, đang ngày đêm nơm nớp lo sợ nhà sập mỗi khi mùa dông gió về.