DNews

Nam chuyên viên giấu bố mẹ, bỏ việc nhà nước vì nỗi sợ "kiếm thêm"

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Đang là chuyên viên thi hành án với mức lương khởi điểm hơn 1 triệu đồng/tháng vào năm 2007, anh Hữu Tường giấu gia đình, nộp đơn xin nghỉ việc để ra làm cho đơn vị tư nhân.

Nam chuyên viên giấu bố mẹ, bỏ việc nhà nước vì nỗi sợ "kiếm thêm"

Năm 2007, trên chuyến xe từ Hà Nội vào TPHCM, anh Hà Hữu Tường (SN 1979) liên tục quay đầu nhìn lại quê hương, tay ôm chiếc cặp hành lí với nhiều hi vọng về đơn vị mới vừa được chuyển công tác. 

Thế nhưng, 1 năm ở TPHCM đã khiến cuộc đời của anh sang trang mới.

Nam chuyên viên giấu bố mẹ, bỏ việc nhà nước vì nỗi sợ kiếm thêm - 1
Nam chuyên viên giấu bố mẹ, bỏ việc nhà nước vì nỗi sợ kiếm thêm - 2

Quyết định thay đổi cuộc đời

 Tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội năm 2001, anh Hà Hữu Tường may mắn xin được vào làm tại một đơn vị tư pháp ở Hà Tây (nay là Hà Nội). Theo lời anh Tường, thời điểm ấy, trở thành công chức nhà nước là điều mà hầu như bố mẹ nào ở vùng nông thôn nghèo cũng ước mơ các con đạt được.

"Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã mong được làm việc tại cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan tư pháp. Bố mẹ tôi vốn làm nông, ngày đêm làm lụng vất vả chỉ để kiếm tiền cho tôi hoàn thành ước mơ của tất cả thành viên trong gia đình", anh Tường nói.

Thế nhưng, công việc thực tế lại khác xa với tưởng tượng của anh.

Với vị trí chuyên viên, anh được trả mức lương khởi điểm chỉ vài trăm nghìn đồng/tháng. Công việc văn phòng hằng ngày cứ lặp đi lặp lại, đến mức anh Tường cảm giác bản thân biến thành cỗ máy được lập trình sẵn. Hưởng chế độ đãi ngộ của nhà nước, nhưng anh lại chẳng có chút cảm giác cống hiến nào, lại vô tình trở thành "thành phần có cũng được, không có cũng chẳng sao".

Nam chuyên viên giấu bố mẹ, bỏ việc nhà nước vì nỗi sợ kiếm thêm - 3

Cảm giác không thể cống hiến khiến anh Tường ngày càng nản chí.

"Hằng ngày, từ cơ quan trở về nhà, tôi tự hỏi mình có đang đóng góp cho đất nước? Mình có đang thật sự giúp bất kỳ người dân nào không? Sự nhàm chán và cảm giác thất vọng trở nên nặng nề từ ngày nay qua ngày khác", anh Tường nhớ lại.

Cảm giác bất lực càng nặng nề hơn khi là người trực tiếp lắng nghe những câu chuyện, khó khăn của người dân, nhưng bản thân chẳng có đủ quyền hạn để giải quyết. Lương lại thấp, dĩ nhiên anh cũng chẳng thể nào hỗ trợ họ về mặt vật chất.

"Nhiều năm làm việc, tôi nhận ra có nhiều bộ phận, nhân sự và cả quy trình không cần thiết nhưng tôi lại không đủ quyền hạn góp ý. Vì lí do ấy, có không ít sự việc của người dân đáng lẽ có thể giải quyết ngay nhưng bị kéo dài. Tôi không muốn mình trở thành nguyên nhân của điều đó", nam chuyên viên nhận định.

Công tác ở địa phương đến năm 2007, cơ quan bất ngờ điều chuyển anh vào đơn vị thi hành án tại một quận ở TPHCM. Trong suy nghĩ của nam chuyên viên, TPHCM là một nơi đầy cơ hội. Vì thế, anh hi vọng công việc của mình cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Song quyết định này lại thay đổi cuộc đời anh Tường theo một hướng mới.

Nỗi lo "kiếm thêm"

 "Vào TPHCM, tôi được tăng lương, nhận hơn 1 triệu đồng/tháng. Thú thật, số tiền này vẫn không đủ để tôi trang trải ở thành phố lớn. Tôi phải sống nhờ nhà trọ của anh trai ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, thắt lưng buộc bụng hết mức mới đủ chi tiêu. Đoạn đường đi từ nhà trọ đến chỗ làm mất hơn 2 tiếng cả đi lẫn về, tôi vẫn chấp nhận vì làm gì có tiền thuê chỗ ở tốt hơn", nam chuyên viên bộc bạch.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến anh Tường dập tắt mong ước lấy vợ, sinh con. Quan trọng hơn hết, anh không còn tâm trí nào để cống hiến cho công việc mà bản thân từng ao ước. 

Nam chuyên viên giấu bố mẹ, bỏ việc nhà nước vì nỗi sợ kiếm thêm - 4

Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, anh thoáng nghĩ đến chuyện nghỉ việc, cứ thế đắn đo suốt 3 tháng trời.

"Suy nghĩ đó cứ dày vò tôi. Lúc đó, tôi đã 30 tuổi rồi. "Nghỉ việc, rồi làm gì tiếp theo?", "nghỉ việc, rồi biết ăn nói với bố mẹ làm sao?"… hàng loạt câu hỏi cứ chạy dọc trong đầu. Nếu nghỉ việc lúc này, quả thực là một quyết định vô cùng mạo hiểm.

Thế nhưng ở lại thì càng… nguy hiểm hơn. Bởi muốn có nhiều tiền thì phải chấp nhận làm "bậy", chịu cảnh tối ngủ không yên", anh Tường chia sẻ.

Nghĩ đến cảnh hằng ngày đến cơ quan như "cái xác không hồn", thu nhập chỉ đủ lo cho bản thân và cảm giác vô dụng khiến anh Tường mạnh dạn tiến thẳng về phòng làm việc của thủ trưởng.

Khoảnh khắc ký vào lá đơn xin nghỉ, anh Tường quyết định giấu bố mẹ, tự mình đi xin việc khắp nơi. Với kinh nghiệm làm việc ở cơ quan nhà nước, anh dễ dàng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng nhờ sự chỉn chu trong việc xử lý giấy tờ, tuân thủ quy trình làm việc.

"Tôi ngỡ sẽ chật vật lắm, nhưng không ngờ có 2 công ty mời tôi về làm việc ngay từ lần đầu trao đổi. Tôi được nhận vào làm trợ lý giám đốc với mức lương gấp 5 lần trước đây, chưa kể những khoản thưởng hoa hồng hàng chục triệu đồng", nam chuyên viên kể.

Nam chuyên viên giấu bố mẹ, bỏ việc nhà nước vì nỗi sợ kiếm thêm - 5
Nam chuyên viên giấu bố mẹ, bỏ việc nhà nước vì nỗi sợ kiếm thêm - 6
Nam chuyên viên giấu bố mẹ, bỏ việc nhà nước vì nỗi sợ kiếm thêm - 7

Lần đầu làm việc tại tổ chức tư nhân sau nhiều năm trời làm nhà nước, anh Tường phải học lại cách vận hành, tự tìm đến những nhân viên dưới cấp, thậm chí nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều để học hỏi.

"Khó khăn đầu tiên của người làm nhà nước khi ra làm khu vực công chính là sự quyết đoán. Bởi vốn dĩ chúng tôi rất sợ làm sai và khó ra quyết định. Nhưng một khi vượt qua được nỗi sợ, bản thân sẽ ngày càng cởi mở và phát triển hơn.

Đó là cơ hội mà nếu suốt ngày chỉ nhốt mình trong "phòng giấy", tôi sẽ không bao giờ có được. Khoảnh khắc được mở rộng mối quan hệ, tri thức và kinh nghiệm, tôi thấy mình đang thật sự được sống và cống hiến", anh nói.

Khi công việc ổn định, anh Tường có thể tự thuê nhà ở, thông báo và gửi tiền về cho bố mẹ hằng tháng. Chỉ sau 2 năm, anh đã tích cóp được 100 triệu đồng.

Năm 2014, anh được mời về làm phó giám đốc cho công ty tại tỉnh Bình Dương.

Nhờ tận dụng các mối quan hệ khi còn làm nhà nước và kiến thức pháp lý, anh Tường dễ dàng giúp công ty giải quyết những vấn đề khó, thậm chí đạt nhiều hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài.

Đến giờ, nhờ năng lực giỏi, anh Tường được đề bạt lên chức giám đốc. Thấy những đồng nghiệp cũ nay đã lên chức lãnh đạo ở cơ quan nhà nước, anh vẫn không hối tiếc vì quyết định của mình. 

"Dù làm việc ở môi trường nhà nước hay tư nhân, tôi tin rằng chỉ cần sống chân chính, cống hiến để xứng đáng với mức lương mình được nhận thì chắc chắn sẽ thành công.

Quan trọng là phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hạ thấp cái tôi và chịu thay đổi, chứ đừng sống mòn nữa. Xã hội ngày càng tạo nhiều cơ hội và công nhận người có năng lực thật sự", anh Tường khẳng định.

Vị giám đốc chia sẻ rằng thị trường ngày nay không thiếu chỗ cho nhóm nhân sự rời bộ máy công. Đơn cử, công ty anh cũng đang lên kế hoạch tuyển lượng lớn nhân sự cho các bộ phận như kinh doanh, pháp lý… với mức lương khởi điểm trên 10 triệu đồng/tháng. Hơn hết, hầu như các doanh nghiệp đều sẵn sàng đào tạo lại từ đầu cho người mới, nhằm trọng dụng những người có chuyên môn, tay nghề giỏi.

Ảnh: Nguyễn Vy