PhotoStory

Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con

Thực hiện: Hoài Sơn

(Dân trí) - Bị gù lưng và vẹo cột sống từ nhỏ, lại trót làm mẹ đơn thân khi còn khá trẻ nhưng Láng (trú Đà Nẵng) không đầu hàng số phận và vươn lên trong cuộc sống để con gái có một tương lai tươi đẹp hơn.

Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 1

"Alo! Láng ơi, làm cho chị một chiếc thiệp chúc mừng năm mới nhá!", một người phụ nữ nói. Đầu dây bên kia vừa tắt máy, người phụ nữ thấp bé với tấm lưng gù vội tìm mẫu ưng ý rồi ngồi xoắn từng đường giấy để tạo thành sản phẩm cho khách.

Đó là chị Hồ Thị Láng (trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), một người phụ nữ có nghị lực kiên cường trong cuộc sống dù gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà mà Láng đang sống cùng bố mẹ là ngôi nhà tình thương được một tổ chức xã hội xây tặng cách đây vài năm.

Trong căn nhà ấy, không chỉ Láng bị bệnh mà bố chị cũng mất sức lao động. Mẹ chị phụ bán hàng ăn nhưng công việc bấp bênh càng làm cho chị thêm trăn trở. 

Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 2

Năm nay, Láng đã 30 tuổi nhưng thân hình chỉ cao 1,2 mét, nặng 25kg. Chị Láng cho hay, lúc chào đời, chị khỏe mạnh bình thường, nhưng đến giữa năm học lớp 6, hai vai của chị bắt đầu không cân bằng.

Khi được thăm khám, gia đình mới biết chị bị teo cơ, cong vẹo cột sống lưng. Cũng từ đó, cha mẹ nuôi chị "hoài mà chẳng thấy lớn". Nhà nghèo và bị bạn bè treo ghẹo vì ngoại hình "khác lạ" nên đến lớp 7, chị đành gác lại ước mơ trở thành cô giáo để phụ giúp gia đình.

Năm 18 tuổi, chị xin vào làm công ty may gần nhà để kiếm tiền lo cho 2 đứa em ăn học. Làm được 2 năm thì công ty cắt giảm nhân viên, Láng lại chạy vạy xin việc làm khác nhưng đều nhận được câu trả lời "không tuyển dụng người khuyết tật".

Năm 2015, Láng biết đến nghề làm tranh quilling (tranh giấy xoắn) ở Hà Nội, nên bàn chuyện với mẹ để vay 2 triệu đồng, khăn gói ra Hà Nội vừa học nghề, vừa làm công kiếm thêm thu nhập.

"Đến Hà Nội, nộp học phí xong, tôi chỉ còn 200.000 đồng để sinh hoạt trong hơn 2 tháng", Láng thổ lộ và cho hay học khoảng 2 tháng, chị đã thuần thục việc làm tranh bằng giấy xoắn. Ngày nhận được 600.000 đồng tiền lương đầu tiên, chị vỡ òa cảm xúc vì biết mình đã kiếm ra được tiền.

Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 3

Như định mệnh của cuộc đời, trong thời gian làm việc, Láng quen và yêu một người con trai khiếm thị. Cứ ngỡ rằng, hai số phận kém may mắn sẽ đến với nhau từ sự đồng cảm và trái tim chân thành.

Nhưng không như câu chuyện cổ tích trên phim, khi Láng phát hiện mình có thai và vui mừng báo cho người yêu biết, thì nhận được tin "sét đánh", người này lặng lẽ bỏ đi.

Cũng như bao người phụ nữ khác, Láng khao khát được làm mẹ nên lủi thủi về lại quê nương nhờ gia đình khi trong người chỉ còn 5 triệu đồng. Năm 2018, cô con gái Hồ Thị Tố Trinh chào đời, may mắn, cô bé lành lặn như bao đứa trẻ khác.

Với Láng, con gái là tất cả nguồn sống của cuộc đời mình. "Đó chính là món quà vô giá mà tôi được ông trời ban tặng và động lực to lớn giúp tôi luôn nỗ lực hơn mỗi ngày", Láng trải lòng.

Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 4

Để có tiền nuôi con, Láng nung nấu ý định khởi nghiệp với nghề làm tranh, thiệp giấy xoắn. Tranh thủ lúc con gái ngủ, Láng lại miệt mài chong đèn thâu đêm để làm tranh rồi lên mạng rao bán.

Thế nhưng "ngọn lửa" khởi nghiệp mới nhen lên đã dần tắt lịm khi ở Đà Nẵng, sản phẩm từ giấy xoắn vẫn còn là sản phẩm mới lạ. Số lượng khách mua hàng chỉ là con "số 0" tròn trịa. Lúc đó, chị cảm thấy bế tắc và muốn bỏ nghề. 

Được sự động viên của các cán bộ địa phương, Láng lại tiếp tục với con đường mình đã chọn và những đơn hàng đầu tiên đã đến với người mẹ "tí hon" này. Cũng từ những đơn hàng 50.000 đồng đầu tiên đã tiếp sức cho Lang cho ra đời thương hiệu "Sương Ban Mai Quilling".

Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 5
Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 6
Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 7

Tranh hoa giấy xoắn là một trong những nghệ thuật tạo hình khá thú vị, nhưng để tạo ra một sản phẩm đẹp không phải điều đơn giản. Người thợ muốn làm được tranh phải có niềm say mê, kiên trì và óc sáng tạo.

Trung bình, Láng mất hơn 1 giờ để hoàn thành một tấm thiệp và khoảng 2 ngày để hoàn thiện một bức tranh giấy xoắn.

Khi có ý tưởng, Láng chọn mẫu phù hợp đã được in sẵn rồi chọn sợi giấy để cuốn tròn lại, sau đó dùng nhíp gắp và nắn tạo hình theo ý muốn trước khi dùng keo dán giấy lên bề mặt các vật liệu khác nhau.

Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 8
Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 9
Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 10

Tùy theo kích thước và yêu cầu của khách hàng mà sản phẩm làm ra sẽ khác nhau. Một  chiếc thiệp có giá 30.000-60.000 đồng, còn tranh giấy xoắn có giá từ 150.000 đồng đến vài triệu đồng.

Mỗi bức tranh được lồng trong khung kính là hình ảnh làng quê, câu chuyện vợ chồng... được Láng khéo léo sắp xếp bằng giấy. Các sản phẩm thủ công của Láng dần được biết đến nhiều hơn.

Nhiều người còn đặt hàng để tặng đối tác, bạn bè, người thân,… Gần đây nhất, Láng mất 10 ngày để hoàn thiện bức tranh giấy xoắn với chủ đề "Đình làng Túy Loan" do huyện Hòa Vang đặt làm.

Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 11

Khi kiếm được tiền từ tranh, thiệp giấy xoắn, thấu hiểu nỗi niềm của những người kém may mắn giống mình, Láng tham gia dạy nghề cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật ở các trung tâm hướng nghiệp. Đây cũng là cách mà Láng thực hiện ước mơ trở thành "cô giáo" dang dở 17 năm trước.

Ngoài việc làm tranh, thiệp, Láng mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu thôn để có thêm nguồn kinh phí trang trải cuộc sống.

Người mẹ tí hon, lưng gù làm tranh giấy xoắn để nuôi con - 12

Tháng 5/2023, Láng được Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang trao tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào khởi nghiệp, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tháng 6/2023, Láng tham gia Hội thi "Ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo" do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang tổ chức và đạt giải Nhất với sản phẩm thiệp, tranh giấy xoắn.