DMagazine

Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt

(Dân trí) - Bà con các quận trên địa bàn TPHCM tập trung gói hàng trăm chiếc bánh chưng, chuẩn bị nhu yếu phẩm... gửi đồng bào miền Trung.

Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt

Tối 20/10, trong khi nhiều gia đình đang quây quần bên nhau mừng Ngày phụ nữ Việt Nam thì tại xóm công viên Hạnh Phúc (phường Tân Thới Nhất, quận 12), bà con lại tập trung gói hàng trăm chiếc bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Gia đình ông Bùi Thanh Diện tập họp mọi người nấu hơn 500 chiếc bánh chưng để kịp thời cung ứng lương thực cho đồng bào miền Trung. Nhiều bà con trong xóm công viên Hạnh Phúc và bạn bè đã nhiệt tình hưởng ứng.

Ngay từ 15h, hàng chục người dân đã tập hợp tại công viên Hạnh Phúc để tự tay gói những chiếc bánh chưng, góp một phần công sức của mình để an ủi, động viên đồng bào vùng lũ. 

Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 1
Người dân vất vả tìm nguồn lá dong về gói bánh
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 2
Lá dong hiện tại trở thành nguồn hàng khan hiếm
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 3
Lá dong gom về được mọi người rửa sạch, xử lý
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 4
Không ai bảo ai, cứ xắn tay vào làm, mỗi người mỗi việc  
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 5

Hàng năm ngày 20/10 thì ôm hoa, còn năm nay thì khác, ôm lá dong

Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 6
Việc gói bánh làm xôm tụ khu phố, thu hút sự quan tâm của nhiều người  

"20/10 không có năm này thì còn năm khác. Bà con miền Trung đang khó khăn mình phải giúp đỡ. Khi nhìn những hình ảnh tang thương tại miền Trung, tôi thật sự rất thương. Tôi lại ở tận TPHCM, không biết làm thế nào để giúp đỡ họ. Thế là khi nghe gia đình chú Diện tổ chức gói bánh chưng tôi sang ngay", chị Nhung, người tham gia gói bánh chia sẻ.

Khi nghe thông tin về buổi gói bánh chưng, nhiều bạn trẻ và các em nhỏ cũng đã tìm tới công viên Hạnh Phúc với mong muốn góp một phần công sức hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Chị Nguyễn Thị Minh Hương (24 tuổi) ngay sau khi kết thúc công việc đã tìm đến công viên Hạnh Phúc để cùng người dân gói bánh. Lần đầu tiên gói bánh chưng, chị Hương không khỏi bỡ ngỡ. Nhiều lần gói lại rồi tháo ra nhưng chị vẫn kiên trì gói những chiếc bánh vuông vức nhất, đầy đặn nhất.

Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 7
Nhiều bạn trẻ thấy thông tin trên mạng xã hội nên cũng kéo đến phụ giúp  
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 8
Nguyên liệu gói được tuyển chọn hàng loại 1 để người dân miền Trung có thể no lòng vượt lũ
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 9
Việc luộc bánh diễn ra suốt đếm để kịp đóng gói gửi ra miền Trung

Khoảng 6h sáng 21/10, tại khu vực trước cổng nhà chị Lê Thị Huyền Trang ở trong khu dân cư MegaVilla Khang Điền (quận 9) đã có hơn 40 người dân là hàng xóm và những người dân ở các quận 2, quận Tân Phú, quận Thủ Đức… tới phụ giúp chị Trang và gia đình gói bánh chưng, bánh tét để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Chị Lê Thị Huyền Trang, người khởi xướng ra phong trào gói hàng trăm chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung tại quận 9, cho biết: "Nhà cửa của đồng bào miền Trung đa số đã bị ngập sâu không thể nấu ăn. Một chiếc bánh chưng có thể chống đói và đủ chất cho bà con chống chọi trong mùa lũ".

Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 10

Người dân khu dân cư Mega Village Khang Điền (quận 9) đang gói bánh chưng, bánh tét...để gửi đồng bào miền Trung.  

Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 11
Có hơn 40 chị em phụ nữ trên địa bàn TPHCM đã đến nhà chị Trang (quận 9) để phụ gói bánh chưng, bánh tét trong sáng 21/10.
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 12

Theo chị Lê Thị Huyền Trang, dù gọi chung là bánh chưng cho dễ nhớ chứ thực chất các chiếc bánh được gói ra có đủ hình dạng giống những chiếc bánh tét miền Tây, bánh ít miền Trung… Mặt khác, bánh chưng dù gói và nấu tốn nhiều thời gian, công sức nhưng đây là thứ mà người dân tại các vùng lũ thật sự cần để chống chọi với cơn đói

Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 13

Đến gần trưa 21/10, đã có thêm hơn 20 người, đa số là các chị em phụ nữ ở quận 2, quận 9… tìm đến nhà chị Trang gói bánh chưng phụ chị Trang và gia đình. Một số người không có thời gian phụ gói bánh thì mang gạo, mang thịt lợn, đậu xanh… đến để chị Trang và mọi người cùng nhau gói bánh. Tính đến nay, số lượng bánh chưng được chị Trang vận động là hơn 1500 cái (vượt 1.000 cái) so với dự tính ban đầu.  

Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 14
Bánh tét sau khi được luộc chín sẽ được rửa sạch, khô ráo sau đó được đem đi hút chân không để bảo quản tốt hơn.
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 15
Trong ngày 21/10, nhóm chị Trang đã gói được hơn 1500 chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh ít...để chuẩn bị gửi đến đồng bào miền Trung.
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 16
Lãnh đạo công ty cùng công nhân trích ngày lương quyên góp, ủng hộ miền Trung
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 17
Đây cũng là dịp dạy cho con trẻ bài học sẻ chia, tương thân tương ái
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 18
Tinh thần vì miền Trung ruột thịt lan toả khắp mọi giới, mọi tầng lớp…  
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 19
Không khí tại Hội Chữ thập đỏ quận Tân Phú hào hứng hướng về miền Trung ruột thịt trong đêm 20/10
Trắng đêm gói bánh gửi đồng bào miền Trung ruột thịt - 20
Nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm lên đường ngay trong đêm

Phạm Nguyễn