PhotoStory

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Nước lũ bủa vây, một gia đình ở Hương Khê (Hà Tĩnh) chưa thể chôn cất cho cụ ông 80 tuổi qua đời từ 3 ngày trước. Địa phương này cũng có một người mẹ trẻ bị lũ cuốn, bỏ lại chồng và 3 con thơ.

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 1

Chiều 31/10, lũ tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) rút chậm, giao thông chia cắt, nhiều vùng vẫn bị cô lập. Địa phương này có hàng nghìn hộ bị nước lũ ngập vườn và nhà. Nhiều công trình bị xói lở, hư hỏng (Ảnh: Dương Nguyên).

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 2

Đường vào làng Thịnh Lạc, xã Gia Phố, huyện Hương Khê vẫn ngập sâu. Chính quyền phải cắm biển cảnh báo và cắt cử lực lượng ở hai đầu để cấm người và phương tiện qua lại (Ảnh: Dương Nguyên).

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 3

Có 13 hộ dân tại thôn Thượng Hải, xã Gia Phố bị cô lập như ốc đảo. Đặc biệt, địa phương này có trường hợp ông Nguyễn Hữu T. (80 tuổi) qua đời từ hôm 29/10 do tuổi cao. Tuy nhiên, nước lũ vẫn bủa vây nên gia đình chưa thể an táng cho cụ (Ảnh: Dương Nguyên).

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 4

Để lo công việc tạm thời trong gia đình, người thân dùng thuyền nhỏ di chuyển qua lại (Ảnh: Dương Nguyên).

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 5

Chiều 31/10, chính quyền huyện Hương Khê, UBND xã Gia Phố đã cử đoàn công tác vượt lũ trên sông Ngàn Phố đến thắp hương, động viên, chia buồn với gia đình.

"Mưa lũ đã khiến phần mộ xây chờ bị ngập nước và sạt lở. Hy vọng ngày mai nước lũ sẽ rút để chúng tôi cử lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Chúng tôi mong gia đình có người mất trong điều kiện thiên tai, lũ lụt sớm vượt qua nỗi đau. Chính quyền và bà con cũng đang chờ lũ rút để đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng", ông Hoàng Quốc Nhã (mặc áo phao) - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê - chia sẻ (Ảnh: Dương Nguyên).

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 6

Cũng tại huyện Hương Khê, hôm 30/10, chị Trần Thị Trang (31 tuổi, trú thôn 12, xã Hà Linh) cùng em dâu đi làm thuê tại trại gà. Trên đường về, cả hai bị lũ cuốn, chị Trang đã được tìm thấy thi thể, còn người em dâu vẫn mất tích. Một ngày sau, chính quyền cùng hàng xóm đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho chị Trang. Người mẹ trẻ ra đi để lại chồng và 3 con nhỏ đang độ tuổi ăn học (Ảnh: Dương Nguyên).

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 7
Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 8

Xã Điền Mỹ được xem là vùng rốn lũ của huyện Hương Khê. Địa phương này đang có 1.476 hộ, trong đó 151 hộ ngập sâu trong nước, 12 hộ bị sạt lở (Ảnh: Văn Nguyễn).

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 9
Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 10

Tại xã Điền Mỹ, ông Nguyễn Văn Thảo (trú xóm Thượng Sơn) bị ung thư và đang trong giai đoạn nguy kịch. Chiều 31/10, Công an xã Điền Mỹ đã hỗ trợ, dùng thuyền máy đến nhà đưa ông Thảo đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Xuân Tần).

Nỗi đau vùng lũ: Chờ nước rút tiễn người quá cố, nhiều trẻ lâm cảnh mồ côi - 11

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, những ngày qua, Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ứng trực, triển khai công tác ứng phó, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ lũ lớn và sạt lở đất (Ảnh: Công an cung cấp).