DNews

Cha 87 tuổi òa khóc đón cậu con trai khờ khạo lưu lạc suốt 18 năm

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đi lạc từ năm 2006 và được người dân xóm chợ ở Trà Vinh cưu mang, anh Chung nay được trở về với gia đình ở Đà Nẵng, khờ khạo bật khóc trong vòng tay người cha đã 87 tuổi.

Cha 87 tuổi òa khóc đón cậu con trai khờ khạo lưu lạc suốt 18 năm

"Chung ơi! Con về thật rồi… Ba đây, ba đây!", ông Trần Công Bót (87 tuổi, trú thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bật khóc rồi ôm chầm lấy cậu con trai 18 năm lưu lạc tận Trà Vinh, cách quê nhà hơn 1.000km.

Trong căn nhà của ông Bót những ngày này liên tục có người ra vào để hỏi thăm. Ai cũng vui mừng cho cuộc trở về "cổ tích" này của con trai ông. "Bây giờ gia đình ông mới thật sự đón Tết sum vầy", một người hàng xóm bày tỏ.

Manh mối từ video trên mạng

Bà Trần Thị Sốt (cô ruột anh Chung) cho hay, từ nhỏ anh đã mắc bệnh chậm phát triển và nói không rõ. Năm 2006, anh Chung nói đi xuống nhà chị ruột chơi nhưng không may đi lạc và mất tích suốt 18 năm qua.

Gia đình đã tìm kiếm anh Chung nhiều năm nhưng không có kết quả. Con trai mất tích, ông Bót sống một mình buồn bã trong căn nhà vắng, ngày ngày vẫn nuôi hy vọng tìm thấy con.

Cha 87 tuổi òa khóc đón cậu con trai khờ khạo lưu lạc suốt 18 năm - 1

Anh Chung được người thân hớt tóc sau khi trở về quê nhà (Ảnh: Hoài Sơn).

Cách đây 5 ngày, một người cháu trong gia đình xem được video của tài khoản mạng xã hội "Tuấn Vỹ kết nối yêu thương" nói về một người đàn ông bị lạc gia đình, đang sống ở Chợ Phường 6, thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh).

Trong video, người đàn ông đó chỉ biết mình tên Chung, không nhớ đến từ đâu. Bà con tiểu thương xóm chợ cũng không nhớ rõ ngày người đàn ông này đến. Chỉ thấy từ trên chiếc xe khách bước xuống một chàng khờ hiền lành, gầy gò và hôi hám.

Nhận thấy người đàn ông giống đứa cháu của mình bị thất lạc, bà Sốt vội nói người thân liên hệ với chủ kênh để tìm hiểu sự tình.

Cha 87 tuổi òa khóc đón cậu con trai khờ khạo lưu lạc suốt 18 năm - 2

Ông Bót ôm chầm lấy cậu con trai đã đi lạc suốt 18 năm qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi có được thông tin, gia đình lục lại hình ảnh anh Chung để đối chiếu rồi chuyển hình ảnh cho Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM nhờ trợ giúp xác minh. Ở quê nhà, gia đình chị gái của anh Chung cũng tức tốc lên đường vào miền Tây tìm em.

Anh Đỗ Quốc Chinh (anh rể anh Chung) cho hay, khi đang trên xe vào Trà Vinh, anh nhận được tin từ anh Trần Hùng Phong, Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM, cho biết anh Chung đã xem ảnh người thân và nhận ra được người trong ảnh. Nghe được tin đó anh Chinh rất mừng.

Cha 87 tuổi òa khóc đón cậu con trai khờ khạo lưu lạc suốt 18 năm - 3

Anh Chung (thứ hai từ phải qua) đoàn tụ cùng cha già và vợ chồng người chị gái (Ảnh: Hoài Sơn).

Vào tận nơi, anh Chinh, chị Thảo vỡ òa cảm xúc khi chính tai nghe cậu em trai gọi tên mình. Nhận ra chị gái, anh Chung giữ chặt tay chị, đòi được về nhà.

"Lúc đi gia đình có lấy mẫu tóc, móng tay của ba để xét nghiệm ADN phòng trường hợp Chung không nhận ra gia đình. Nhưng bây giờ thì không cần nữa đâu vì quá đúng rồi", anh Chinh thổ lộ.

Chuyến bay "cổ tích" của chàng khờ

Anh Chinh cho hay, ngày anh Chung nhận lại gia đình, cả xóm chợ Phường 6, thành phố Trà Vinh vây quanh. Ai cũng khóc, khóc vì mừng cho anh Chung và khóc vì bịn rịn sắp phải chia xa "người thân" của khu chợ này, nơi có những con người đã mở rộng vòng tay cưu mang anh Chung suốt 18 năm qua.

Cha 87 tuổi òa khóc đón cậu con trai khờ khạo lưu lạc suốt 18 năm - 4

Chuyến bay "cổ tích" đưa anh Chung về lại quê hương (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Cảm kích trước tình thương của người dân khu chợ, gia đình anh Chung đã ở lại đây một ngày để đi khắp chợ, gặp từng tiểu thương cúi đầu cảm ơn sự đùm bọc, cưu mang của bà con dành cho anh.

Anh Chung không có giấy tờ nên anh Trần Hùng Phong, Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM, đã đứng ra làm thủ tục bảo lãnh cho anh từ TPHCM đi máy bay về Đà Nẵng đoàn tụ với gia đình.

Hội đồng hương đã làm sổ tiết kiệm 30 triệu đồng tặng anh Chung, anh em nhóm kết nối yêu thương Hòa Vang hỗ trợ tiền vé máy bay và chi phí cho gia đình trong những ngày vào đón anh Chung về nhà.

Bố bật khóc đón con trai sau 18 năm lưu lạc cách nhà hơn 1.000km (Video: Gia đình cung cấp).

Đây là chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời anh Chung, cũng là chuyến bay "cổ tích" đưa anh trở về nhà, nơi có cha và người thân đang ngóng chờ.

Ngày con trai về, ông Bót nằng nặc đòi ra tận sân bay Đà Nẵng để đón. Thấy bóng con gái dìu em trai gầy nhom tiến ra cửa, ông Bót chạy ào tới rồi òa khóc "con ơi, ba đây rồi!", cả hai ôm chầm lấy nhau rồi cùng nghẹn lại...!

Cha 87 tuổi òa khóc đón cậu con trai khờ khạo lưu lạc suốt 18 năm - 5

Ông Bót hạnh phúc chăm sóc cậu con trai khờ khạo của mình (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy huyện Hòa Vang, đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Bót, đề nghị địa phương sớm làm các thủ tục như căn cước công dân, hỗ trợ kinh phí để anh Chung và gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 13/3, Công an xã Hòa Khương cũng đã đến nhà ghi chép thông tin để chuẩn bị làm các giấy tờ liên quan cho anh Chung.