PhotoStory

Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ

Thực hiện: Vi Thảo

(Dân trí) - Cứ đến ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4), người yêu âm nhạc lại bồi hồi, tìm về những miền ký ức, trong đó có căn gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 1

Gác Trịnh nằm ở tầng 2, số nhà 203/19, dãy nhà C, khu tập thể Nguyễn Trường Tộ (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Căn nhà này thuộc sở hữu của gia đình cố nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và vợ là nhà thơ Lâm Thị Vỹ Dạ.

Vào những năm 1960-1970 thế kỷ XX, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sống và sáng tác những tác phẩm đầu tiên ở nơi đây. 

Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 2

Gác Trịnh hiện do nhà thơ Lê Huỳnh Lâm mở lần đầu vào ngày 1/4/2013 và mở lại vào 1/4/2018.

Theo nhà thơ Huỳnh Lâm, cái tên Gác Trịnh là do chính ông đặt vì thấy rất gần gũi với xứ Huế và với tính cách giản dị của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 3

Ở cuối căn nhà 203/19 có một gác lửng với giường, chiếu, bàn làm việc đầy đủ. Theo nhà thơ Huỳnh Lâm, đây chính là nơi sinh hoạt và sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bên trong gác lửng này còn lưu lại cặp kính của vị nhạc sĩ tài hoa và các vật dụng khác như đài cát sét, radio, cây đàn guitar,...

Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 4
Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 5

Phần chính giữa của ngôi nhà có 2 căn phòng, bao gồm phòng ngủ và phòng khách. Nơi này được chủ nhân Gác Trịnh sửa sang phù hợp với không gian văn hóa, nơi lưu giữ các kỷ niệm gắn bó với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đồng thời là nơi để giới mộ điệu thưởng thức cà phê với nhạc Trịnh.

Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 6

Nhà thơ Lê Huỳnh Lâm cho biết ông rất yêu nhạc Trịnh và bỏ ra nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu viết về Trịnh Công Sơn. Đặc biệt, ông có khả năng chơi đàn guitar nên thường đệm đàn cho khách có nhu cầu hát nhạc Trịnh mỗi khi họ ghé quán.

"Tôi rất yêu nhạc Trịnh và mến mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi năm cứ đến ngày mất cố nhạc sĩ, tôi hay tham gia các hoạt động tưởng nhớ về ông và hôm nay được con giới thiệu về Gác Trịnh nên rủ bạn đến thưởng lãm", bà Thu Ba (áo đen, 67 tuổi, ở phường Phú Hội, thành phố Huế) chia sẻ.

Như để "phiêu linh" hơn trong ngày tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thơ Huỳnh Lâm và các vị khách mến mộ nhạc Trịnh đã cùng đối ẩm đôi ly rượu ngâm thơm nồng, đàn, hát những bản nhạc được nhiều người yêu thích, không gian gác Trịnh vì thế cũng trở nên xao xuyến hơn.

Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 7

Trước đó, ngày 28/2, UBND thành phố Huế đã khánh thành tượng nghệ thuật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại công viên mang tên ông tại phường Gia Hội, đúng ngày sinh nhật của cố nhạc sĩ (28/2/1939).

Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 8

Phát biểu tại sự kiện đặt tượng, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) cho biết, sinh thời, Trịnh Công Sơn đã đi, gắn bó với nhiều nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu, nhưng Huế mãi là nguồn cội, mảnh đất tạo nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ. Nếu không có Huế, sẽ khó hình dung diện mạo âm nhạc hoàn chỉnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 9
Xao xuyến gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - 10

Trịnh Công Sơn sinh ngày 28/2/1939 và mất ngày 1/4/2001, là một nhạc sĩ lớn của Việt Nam. Ông Sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắk nhưng lớn lên ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (quê cha), mảnh đất tạo nguồn cảm hứng, để lại dấu ấn to lớn trong sự nghiệp sáng tác của ông.