PhotoStory

Lạc vào xứ sở "Nghìn lẻ một đêm" ở An Giang

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Nằm bên dòng sông Hậu, ẩn mình trong ngôi làng Chăm, thánh đường Hồi giáo Masjid Jamiul Azhar toát lên vẻ đẹp huyền bí, mê hoặc. Nơi đây được mệnh danh là xứ sở ''Nghìn lẻ một đêm'' của An Giang.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 1

Masjid Jamiul Azhar, tọa lạc tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang, là một trong những thánh đường Hồi giáo lớn nhất và đẹp nhất Việt Nam.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 2

Với màu trắng tinh khôi kết hợp xanh ngọc, thánh đường này không chỉ là nơi tôn giáo mà còn là điểm thu hút du khách.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 3

Hoàn thành vào năm 1959, thánh đường đã trải qua nhiều lần trùng tu để trở thành biểu tượng tôn giáo của An Giang.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 4

Bên trong cổng thánh đường là một nghĩa trang nhỏ, nơi an táng của nhiều tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 5

Thánh đường Masjid Jamiul Azhar là nơi giáo dục và thờ tự của cộng đồng Hồi giáo, chủ yếu là người Chăm theo dòng Sunni.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 6

Asnawi, một học sinh 17 tuổi từ Kiên Giang, chia sẻ về trải nghiệm học tập tại thánh đường, nơi mà việc học kéo dài từ 5 đến 6 năm.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 7

Bên trong nhà nguyện, chỉ có biểu tượng trăng lưỡi liềm và ngôi sao, không có hình ảnh thần thánh nào khác.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 8

Không gian thánh đường luôn sạch sẽ, tín đồ phải để giày dép bên ngoài và vệ sinh chân tay trước khi vào.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 9

Ông Muhammad từ Indonesia đến An Giang để giao lưu văn hóa và học hỏi tại thánh đường.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 10

Văn hóa Hồi giáo của người Chăm tại đây góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 11

Phụ nữ Hồi giáo thường cầu kinh tại nhà nhưng vẫn có thể đến thánh đường để cầu nguyện.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 12

Biểu tượng trăng lưỡi liềm và ngôi sao thể hiện sự thành tâm theo thánh Allah, vị Thượng đế cao nhất.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 13

Kết cấu hình cung là đặc trưng của kiến trúc Hồi giáo, xuất hiện ở cả lối vào và bên trong thánh đường.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 14

Tín đồ đến thánh đường 5 lần mỗi ngày để làm lễ và cầu kinh, đặc biệt đông đủ vào ngày thứ 6.

Lạc vào xứ sở Nghìn lẻ một đêm ở An Giang - 15

Dù An Giang phát triển nhanh chóng, thánh đường Masjid Jamiul Azhar vẫn giữ được nét riêng biệt và độc đáo.