1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn rơi toàn bộ 39 UAV Nga tập kích thủ đô Kiev

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố bắn rơi toàn bộ máy bay không người lái (UAV) tự sát mà Nga đã phóng vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận trong cuộc tập kích đầu năm mới.

Ukraine tuyên bố bắn rơi toàn bộ 39 UAV Nga tập kích thủ đô Kiev - 1

Một UAV của Nga bay trên bầu trời Ukraine (Ảnh: Reuters).

Không quân Ukraine cho hay: "Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái tự sát Shahed do Iran sản xuất vào đêm 1-2/1". Kết quả là, Ukraine đã bắn rơi toàn bộ 39 UAV tự sát của Nga". Theo thông báo, cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kiev và vùng xung quanh.

Ngoài ra, Ukraine tuyên bố đã bắn rơi 2 UAV trinh sát Orlan-10 cùng một tên lửa dẫn đường Kh-59.

Nga nhiều lần bác bỏ thông tin họ sử dụng UAV Shahed của Iran để tập kích Ukraine. Moscow nói rằng họ triển khai UAV Geran-2 - một sản phẩm nội địa, để tập kích đối thủ.

Theo giới chức Ukraine, dù UAV Nga đã bị bắn rơi toàn bộ, nhưng cuộc tập kích vẫn gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev, gây mất điện ở một số khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, các nỗ lực tấn công của Nga sẽ trở nên vô ích.

"UAV, tên lửa, mọi thứ khác sẽ không giúp được họ. Vì chúng tôi đoàn kết", ông nhấn mạnh.

Trên Twitter, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink nói rằng, Nga đã tấn công Ukraine vào thời điểm đầu tiên của năm mới. "Tuy nhiên, (Tổng thống Nga Vladimir) Putin dường như không hiểu rằng người Ukraine có tinh thần sắt đá", nhà ngoại giao Mỹ cho biết. 

Trong khi cả thế giới đang chúc mừng năm mới, tại Ukraine, giao tranh giữa nước này và Nga vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Tại khu vực tiền tuyến ở Donetsk, chiến trường miền Đông, binh sĩ Ukraine Pavlo Pryzhehodskiy, 27 tuổi, cho biết 12 đồng đội của anh thiệt mạng trong một cuộc giao tranh ban đêm.

"Thật buồn khi thay vì gặp gỡ bạn bè, chúc mừng và tặng quà cho nhau, mọi người lại phải tìm nơi trú ẩn và một số người thiệt mạng. Đó là một thảm kịch lớn", anh nói.

Ở một chiến hào bên cạnh, quân nhân Oleh Zahrodskiy, 49 tuổi, nói rằng ông đã tình nguyện nhập ngũ khi con trai ông được gọi vào lực lượng dự bị. Giờ đây, con trai ông đang nằm viện, chiến đấu giành giật sự sống vì bị chấn thương sọ não.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine